Bóng đá thì mời vào, công việc thì… ra!

14/06/2010 13:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ở tuổi 72, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang  -  người nổi tiếng với câu “bóng đá thì vào, công việc thì ra” - đã lên một kế hoạch phân phối đều đặn sức khỏe và… thanh quản để xem trọn 64 trận đấu của World Cup 2010…
    
* Kết Hàn Quốc, chưa thỏa mãn với Argentina

Xem từ đầu giải tới giờ, tôi đặc biệt ấn tượng bởi chiến thắng 2- 0 của Hàn Quốc trước Hi Lạp. Thật ra, từ chục năm nay tôi đã rất thiện cảm với động bóng xứ Kim Chi rồi. Nhưng trong trận đấu vừa qua, có cảm giác lối đá của họ đã được nâng lên một tầm cao mới, uyển chuyển thông minh hơn chứ không còn chạy và chạy hùng hục theo kiểu “ngậm sâm mà đá” như xưa. Bắt đầu có sự tự tin, chững chạc của một đội bóng đẳng cấp, quả thật Hàn Quốc cũng làm... mát mặt “dân châu Á nhà mình”

Trong khi đó, dù là fan ruột của Argentina từ khi biết xem bóng đá tới giờ, tôi không thỏa mãn lắm với chiến thắng 1- 0 của họ trước Nigeria. Áp đảo đội bóng châu Phi cả trận đấu mà chỉ ghi được một bàn, điều đó kể ra cũng hơi… ấm ức. Tôi quan niệm rõ ràng: đỉnh cao của bóng đá phải là bàn thắng. Một trận đấu hay mà chỉ có một bản thắng cũng giống như một vở diễn sân khấu thành công về nghệ thuật nhưng lại chỉ có lèo tèo vài chục khán giả ngồi trong rạp vậy.

* Maradona gặp may như… Doãn Hoàng Giang

Với Maradona, tôi thật lòng vẫn chưa thấy yên tâm về tài cầm quân của “anh béo” này. Mỗi con người đều có một khả năng riêng, Maradona là một cầu thủ kỳ tài nhưng chưa bao giờ hợp với chiếc ghế Huấn luyện viên. Bởi thế, xem Argentina đá, người ta không thấy rõ những dấu ấn của anh ở góc độ chỉ đạo chiến thuật. Nói vui một chút thì Maradona gặp một may mắn theo kiểu mà… đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã gặp vài lần trong đời (cười) Ấy là khi đạo diễn dựng vở, có trong tay một dàn diễn viên quá xuất sắc. Đạo diễn dù dựng kém nhưng với tài năng thiên phú, các diễn viên trong vở lại học kịch bản và phân tích vai diễn rất nhanh, nhập vai rất xuất sắc, để rồi vở diễn vẫn được coi là đạt yêu cầu. Đội tuyển Argentina cũng vậy thôi, dù Maradona không làm tốt công việc HLV thì dàn cầu thủ xuất sắc này vẫn có thể giành chiến thắng bằng tài nghệ cá nhân của mình. Tất nhiên, với tình trạng như vậy, tôi nghĩ Argentina chỉ có thể đảm bảo đi xa tới tứ kết thôi, còn sau đó thì phải hi vọng vào ông Trời.

* Dưỡng sức để … hò hét lâu dài

Như mỗi mùa Worldcup, tôi lại lấy treo tấm bảng với câu “bóng đá thì vào, công việc thì ra” trước cửa nhà. Làm xong việc bắt buộc ấy, tôi đủ yên tâm để nằm rung đùi thưởng thức các trận cầu, đều đặn ba lượt mỗi ngày. Tất nhiên là phải xem trực tiếp, từ 18h tối cho tới nửa đêm. Buổi sáng, tôi ngủ dưỡng sức, rồi tranh thủ đọc các tờ tin nhanh World Cup trong khi chờ tới giờ bóng lăn.

Từ đầu giải tới giờ, tôi vẫn xem một mình tại nhà riêng hằng đêm và tạm thời chưa tụ tập bạn bè. Hôm trước, nhà thơ Dương Tường điện thoại, gọi tôi qua nhà xem cùng các chiến hữu. Tôi can: thôi, mấy trận vòng bảng này chưa hấp dẫn, tụ tập hò hét phá sức sớm quá làm gì. Ta cứ để dành sức cho các vòng sau, khi ấy tha hồ mà hội họp với nhau…

Minh Châu (Ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm