U19 VN - U19 Myanmar 3-1: 11 đấu 7, không chột cũng phải què!

07/08/2009 08:14 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Đình Bảo 59’, Minh Tuấn 70’, Văn Quyết 90+2’ - Kyaw Ko Ko 38’

(TT&VH) - Tất cả oà lên trong vui mừng, vì chúng ta đã vào bán kết, dù rằng chiến thắng 3-1 hôm qua của  U19 VN trước U19 Myanmar chẳng có gì đáng nhớ, ngoài những màn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trên “võ đài” Thống Nhất…

Nếu đối phương không phải nhận đến 4 chiếc thẻ đỏ thì U19VN không dễ thắng được U19 Myanmar. Những người có mặt trên sân Thống Nhất đều thừa nhận như thế.

Hôm qua, vẫn con người ấy, lối chơi ấy, nhưng các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu đã gặp phải 1 đối thủ chơi đầy sức mạnh và băm bổ. Thế nên, suốt cả hiệp, U19 VN gần như không có 1 pha phối hợp nào ra  trò; vài pha bóng nguy hiểm mà U19 VN có được, đều xuất phát từ nỗ lực của các cá nhân. Cụ thể là Văn Quyết, người đã có 2 pha dứt điểm làm khung thành Myanmar phải ngả nghiêng. Đầu tiên là cú đi bóng lắt léo rồi sút bóng bay vọt xà trong gang tấc, còn sau là cú đá phạt bóng bay cong cong vào góc xa khiến thủ môn Pyae Phyo Aung một phen toát mồ hôi (30)


Chiến thắng của các cầu thủ U19 VN đã đến một cách rất không dễ dàng. Ảnh: Bá Châu

Còn lại, U19 VN gần như bế tắc, bởi ngoài “món đánh biên” thì các học trò của Bửu “voi”  không còn phương án tấn công nào khác.

Chính vì sự nôn nóng, cộng với việc không đảm bảo cự ly đội hình, vị trí đã khiến U19VN phải nhận 1 gáo nước lạnh ở phút 38. Từ quả đá phạt góc hỏng ăn, bóng bật ra, hậu vệ biên U19 VN được giao kèm tiền đạo đối phương đứng không đúng chỗ, trung vệ mắc sai lầm trong việc phán đoán điểm rơi, thủ môn Anh Đức lên quá cao và thế là trước 1 khung thành bỏ trống, Kyaw Ko Ko (10) thực hiện một cú tâng bóng từ cự ly khoảng 31m, đưa U19 Myanmar vượt lên dẫn điểm.

Bàn mở tỷ số chính là nút thắt của trận đấu, vì sau đó U19 VN gần như chỉ biết lao lên phía trước. Tất nhiên, các học trò của Bửu “voi” không phải những tay vừa, họ không ngại đối phó với những đồng tuế cơ bắp bên kia. Trận đấu trở nên căng thẳng khi Kyaw Ko Ko nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Nhưng đỉnh điểm chính là cú vào bóng thô bạo của Myat Aung Aing (14) và pha đánh người của Aung Zawling (4), buộc trọng tài Natipum (Thái Lan) rút ra 2 chiếc thẻ đỏ cho 2 cầu thủ này.

Chỉ còn chơi với 8 người, thế nên, chuyện U19VN lật ngược được thế cờ và thắng ngược 3-1 là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng phải nói lại, ngoài việc U19 Myanmar chơi bóng quá rắn thì khả năng dứt điểm của các học trò Võ Hoàng Bửu cũng quá kém cỏi.

Suốt cả hiệp 2, U19VN gần như “đá ma” trên ¼ sân đối phương, và những cơ hội ngon ăn là không thể đếm xuể. Thế nhưng, các chân sút của Bửu “voi” cứ thi nhau đá ra ngoài. Phải đợi đến phút 59, Đình Bảo mới có cú sửa bóng kỹ thuật vào góc cao khung thành để gỡ hòa 1-1. Tiếp đó là bàn thắng của Minh Tuấn nâng tỷ số lên 2-1. Kể cả khi đối phương chỉ còn chơi với 7 người (Tin Win Aung bị đuổi khỏi sân vì vào bóng thô bạo với Quốc Phương ở phút 82), U19 VN cũng không thể trình diễn 1 bộ mặt sáng sủa hơn. Ở phút bù giờ, Văn Quyết có thêm bàn thắng để ấn định thắng lợi 3-1 cho U19VN.

Dù còn những vết  gợn, nhưng dù sao cũng chúc mừng thầy trò Hoàng Bửu đã đặt chân vào vòng bán kết, bởi đó cũng là những nỗ lực và cố gắng đáng ghi nhận.

Kết quả thi đấu ngày 6/8:

Bảng A:
Thái Lan – Australia: 1-1
Singapore – Campuchia: 3-1

Bảng B:
Đông Timor – Malaysia: 1-7
Việt Nam – Myanmar: 3-1

ĐAM SAN

Người trong cuộc nói gì về màn “đấu võ” của các cầu thủ:

HLV Võ Hoàng Bửu: Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm

Trận đấu này khiến tôi nhớ lại SEA Games 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan), các cầu thủ Myanmar lúc đó chơi rất tốt, nhưng cũng vì những cái đầu nóng họ đã để thua Việt Nam trong thời khắc quyết định. Tôi cho rằng, các cầu thủ Myanmar còn quá trẻ nên đã không kiềm chế được bản thân chứ không phải là có ác ý. Với các cầu thủ VN, trước trận đấu, chúng tôi cũng dặn dò các em đừng dùng tiểu xảo và thô bạo, nhưng đáng tiếc vẫn có sự cố. Chúng tôi sẽ tiếp tục họp rút kinh nghiệm để không còn tình trạng nói trên xảy ra…

Ông Soe Myint Lwin (Trưởng đoàn U19 Myanmar): Thật lòng xin lỗi!

Với tư cách là trưởng đoàn, tôi muốn nói lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi đã không kiểm soát được tình  hình trên sân, không kiểm soát được các cầu thủ và để diễn ra tình trạng đánh tiếc nói trên. Chúng tôi mong tất cả mọi người thông cảm, bởi các cầu thủ còn quá trẻ. Họ đã không kiềm chế được sự bồng bột của tuổi trẻ. Các bạn hẳn cũng đã từng chứng kiến, ở những trận đấu tầm cỡ thế giới nó vẫn xảy ra những tình huống nói trên, huống chi là 1 giải bóng đá dành cho các cầu thủ trẻ. Âu nó cũng là một phần của bóng đá. Tuy nhiên, tôi cũng cũng phải nói, nguyên nhân không phải bắt đầu từ 1 phía, mà nó xuất phát từ 2 bên… Tôi cũng khẳng định lại các cầu thủ Myanmar không có tư tưởng chơi xấu hay muốn triệt hạ đối phương, bằng chứng là khi mất đến 3 rồi 4 người, chúng tôi vẫn trở lại sân và thi đấu hết mình.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm