SQC.Bình Định: Cẩn thận củi lửa

19/03/2011 11:40 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - 2 năm qua, cánh cửa lên V-League vẫn ngoảnh mặt với đội bóng đất võ. Đã đổ ra 70 tỷ đồng nhằm hiện thực hoá ước mơ, nhưng không ít ám ảnh đang theo bước chân thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện, dù họ đang đạt được những thành tựu...

Mùa giải khởi đầu như mơ với đội chủ sân Quy Nhơn. Dưới sự chỉ đạo ông Thiện “đen”, SQC Bình Định thể hiện sức mạnh với 4 trận thắng liên tiếp. Điều mà người hâm mộ đội bóng vui mừng nhất là lãnh đạo đội bóng đã bổ sung được không ít cầu thủ đạt yêu cầu như Darlington, Đức Thiện, Hoàng Lâm... Qua 4 vòng, cái chất “ngựa ô” đã được HLV Nguyễn Ngọc Thiện xây dựng khá đậm nét, SG.XT chắc cũng giật mình đề phòng.

2 năm qua SQC Bình Định (phải) đều lỗi hẹn với chiếc vé thăng hạng V-League. Ảnh: Quang Nhựt


Trên hàng công, chân sút Darlington đạt hiệu suất ổn định 1 bàn/trận. Ngay ở phía sau, Đức Thiện, Cruz và Thanh Sang cũng thay nhau ghi bàn. Sự ổn định và đa dạng ấy, giúp đội bóng đất võ bám sát SG.XT suốt 4 vòng đấu đầu. Người dân đất võ tràn trề hy vọng về một cuộc đua song mã giữa 2 đội bóng này trong cuộc đua năm nay.

Niềm vui vừa chợt đến, bóng mây lại vần vũ trên bầu trời Quy Nhơn. 2 trận hòa liên tiếp trước K.Kiên Giang và Nam Định khiến đội bóng đánh mất sự tưng bừng. 4 điểm, vẫn xếp thứ 2 nhưng rõ ràng khoảng cách đã không an toàn, khi đối trọng của họ là SG.XT, đội bóng quá mạnh về lực lượng cũng như tiềm lực kinh tế.

Mọi sự càng trở nên trầm trọng hơn, khi “công thần” Cruz có biểu hiện nổi loạn trong trận đấu với Nam Định. Khi bị thay ra ở đầu hiệp 2, cầu thủ người Brazil tỏ thái độ vùng vằng rồi tung chân sút chai nước ở ngay trước mắt BHL. Trước đó không lâu, vụ tiền vệ Khoa Thanh nằng nặc đòi kiện BLĐ vì không được đăng ký danh sách thi đấu, cũng khiến hậu trường đội bóng đất võ xáo động không ít. Chính vì thế, ám ảnh về nạn kiêu binh bỗng xuất hiện trở lại. Mấy vòng cuối lượt đi mùa giải 2010, lúc đó đội bóng đất võ dưới tay HLV Dương đang thăng hoa, bỗng đổ bệnh. Họ để thua TDC.Bình Dương và HN.Tiền Giang, trong đó, việc để thua đậm đến 1-4 trước đội bóng miền Tây Nam Bộ ngay trên sân Quy Nhơn đã khiến ông Hùng cay đắng từ chức với tâm sự: “Nhiều học trò đã phản bội tôi. Tôi từ chức vì không chấp nhận điều đó”.

Trao đổi với TT&VH, GĐĐH Phạm Văn Thanh cho hay: “2 trận hòa vừa qua cũng một phần vì chúng tôi không tận dụng được cơ hội. Nhưng ở trận đấu chiều nay với BHTS.Quảng Nam, mọi thứ sẽ trở lại nếu chúng tôi có 3 điểm. Chúng tôi sẽ cố hết sức ở những chặng đường còn lại. Có điều, tôi vẫn sợ rằng ám ảnh từ mùa giải trước lại một lần nữa ngăn cản công sức của toàn đội, kể cả lý do chủ quan”.

2 mùa qua, cứ đến lượt về là SQC Bình Định lại đánh mất sự đoàn kết vốn làm nên sức mạnh cơ bản của đội bóng này. Nếu điều đó xảy ra, thật sự đáng tiếc cho một đội bóng đã có sự đầu tư và đã quá khao khát trở lại hạng chuyên nghiệp. Ngoài sức mạnh nội tại chưa được phát huy, thì những run rủi khách quan lại ập đến như là định mệnh với đội bóng này. TN.Quảng Ngãi bỏ cuộc (mùa bóng 2009) khiến Bình Định bị mất 6 điểm. Năm ngoái, họ đã có cơ hội thăng hạng nhưng những rắc rối quanh thông báo số 19 đã đổ mọi công sức của họ xuống biển.

Một đội bóng có lúc thăng trầm, nhưng với SQC.Bình Định thì sự đi xuống lúc này thật sự đáng tiếc, bởi đầu mùa họ đã thể hiện được sự quyết tâm cao độ. Họ nên xem những thất bại xương máu trong mấy năm qua làm bài học cho chặng đường phía trước, nhất là thời điểm mà những rạn nứt đang xuất hiện.

Hãy nghĩ đến khát khao của khán giả nhà, vốn nổi tiếng cả nước về độ cuồng nhiệt, kể cả sân Quy Nhơn cũng vậy. Chiều nay, trên sân nhà, cơ hội đả thông tư tưởng và cải thiện thành tích đang mở ra bởi đối thủ của họ là BHTS.Quảng Nam đang bê bết

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm