Chuyển động của SQC.Bình Định: Tập làm đại gia

14/12/2010 13:55 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã làm tất cả để mong có được một đội hình khả dĩ nhất cho mùa bóng mới. Giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung đang diễn ra là cơ hội cuối cùng cho cuộc “đãi cát tìm vàng”.  

Trải thảm đón nhân tài

Thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện vừa trở về từ Navibank Cup 2010. Xét về thành tích, đội bóng coi như không thành công, do đã thua cả hai trận: để HA.GL quật ngã 5-4, trước đó thua Navibank.Sài Gòn 1-4.

Hai trận nhưng để thua đến 9 bàn, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đang tỏ ra đau đầu trước một hàng hậu vệ đã quá quen chơi với sơ đồ 5-3-2, nay chuyển sang 4-4-2, theo ý tưởng của chính ông.

Ở trận ra quân ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, Bình Định đã chơi khá hay và vượt qua K.KH với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Cruz và Smart là điểm sáng khiến tướng Thiện yên tâm về khả năng giải quyết cơ hội trên hàng công của đội bóng đất Võ. 8 bàn thắng ghi được sau 3 trận có thể xem là chỉ số khả quan.

Hôm khai mạc giải tập huấn trên, lâu lắm rồi người ta mới thấy khán giả Bình Định đến sân Quy Nhơn đông đến thế. Chỉ có sự hiếu kỳ, cùng tình yêu đang dần thắm lại mới khiến khán giả chịu bỏ thời gian đến sân. Đây cũng là thời điểm đội bóng đất Võ “mở lòng” đón các cầu thủ nơi khác về, như Đức Thiện, Nguyên Quân, Quốc Vinh, Phan Huỳnh Điệp.

 
SQC Bình Định (trái) đã 3 mùa họ không được nếm trải không khí chuyên nghiệp. Ảnh: Quang Nhựt  

Về ngoại binh, ngoài lính cũ Cruz và Smart, Amaobi, cựu tiền đạo CLB Becamex Bình Dương, cũng có mặt ở Bình Định để thử việc. Số phận tiền đạo Obinna cũng sẽ được định đoạt sau giải đấu tập huấn trên sân nhà.  

Hoành tráng hơn cả, đội bóng đất Võ tuyển hai “ông Tây” ở tầm vĩ mô, 1 bác sĩ và cố vấn kỹ thuật tên là Dragan (người Serbia). Ở giải hạng Nhất, mấy đội chơi trội như SQC.BĐ?

Có thực sự thay đổi?

Với kiểu làm bóng đá còn nặng nề tư duy bao cấp như Bình Định, để đột phá về tư tưởng để làm mới mình, cần rất nhiều thời gian. Nhiều khi, có tiền thôi (thực tế họ đã có tiền) cũng chưa đủ. Đấy là điều mà người ta đang thấp thỏm cho đội bóng này. Ngay cả bóng đá Đà Nẵng, tên tuổi đại gia khi lãnh đạo không tiếc thứ gì hòng mong lột xác, nhưng trước khi chuyển giao cho bầu Hiển, bóng đá thành phố này vẫn giẫm chân tại chỗ.

Thế nên, đất Võ vẫn cần một niềm cảm hứng mang tên bóng đá. Trước mắt, giành được tấm vé lên hạng ngay mùa tới là điều bức thiết nhất bởi đã 3 mùa họ không được nếm trải không khí chuyên nghiệp.

Mặt khác, công tác đào tạo trẻ phải được chấn hưng, để trong đội hình xuất hiện một vài cầu thủ nhà lôi kéo được khán giả đến sân. Quan trọng hơn, là một thái độ thi đấu tử tế. Mấy năm qua, dường như khán giả nhà đã không được đáp ứng điều đơn giản đó. Năm ngoái, khi thành tích đang tốt, HLV Dương Ngọc Hùng đột ngột chia tay với tuyên bố gây ngỡ ngàng: một số cầu thủ đã thi đấu không trung thực. Đối xử có tình với những người có công với bóng đá đất Võ, đấy cũng là việc nên làm nơi đây.

Đã có cầu thủ Bình Định ra đi giờ đây trở lại quê hương. Cơn sóng người ngoại tỉnh đổ về đây khi đội bóng có tiền trả cho họ thổi lên hy vọng chấn hưng một tên tuổi từng là quyền lực của bóng đá miền Trung. Với một đoàn quân đa sắc như hiện nay, công tác tổ chức đang là bài toán khó, bên cạnh gắn kết lối chơi không đánh mất cái chất “ngựa ô” ngày nào. Có lẽ, một mình HLV Nguyễn Ngọc Thiện là quá sức. HLV hiền lành này cần được khán giả cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định ủng hộ hơn nữa.

Đội bóng đất Võ đã rất “đen” trong hai mùa qua. Hy vọng, mùa giải 2011 họ sẽ thoát được bĩ cực để đem tấm vé lên chuyên về cho khán giả nơi đây. Ngày đó hẳn vui ngất trời với “thánh địa” Quy Nhơn lẫy lừng một thời.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm