Khi Mourinho không còn ‘đặc biệt’

02/05/2013 18:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Có thể khẳng định một điều rằng Jose Mourinho gần như sẽ không bao giờ hiện thực hóa được giấc mơ đem về Decima cho Real Madrid bởi thất bại trước Dortmund ở Bán kết Champions League mùa này có thể sẽ là cuộc chiến cuối cùng của ông với đội bóng áo Trắng tại đấu trường châu Âu.

Mourinho được Florentino Perez đưa về Bernabeu vào mùa Hè năm 2010 sau khi chiến lược gia người BĐN cùng Inter Milan đoạt cú “ăn ba” lịch sử là để phục vụ cho tham vọng giành chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử. Nhưng cho tới thời điểm này, sau gần 3 mùa giải dẫn dắt Real Madrid, có thể nói sứ mệnh của “Người đặc biệt” đã thất bại.


Có Mou, nhưng Decima vẫn là giấc mơ xa vời với Real - Ảnh Marca

Thất bại trước Dortmund ở Bán kết Champions League mùa này là năm thứ 3 liên tiếp Real của Mourinho phải dừng bước ở ngay ngưỡng cửa của trận Chung kết. Họ đã lần lượt bị loại bởi Barca (mùa 2010-11), Bayern Munich (2011-12) và gần đây nhất là Dortmund (2012-13). Như vậy, ngay cả việc đi tới trận đấu cuối cùng cũng đã là mục tiêu ngoài tầm với của Real Mou-drid chứ chưa nói gì đến chức vô địch.

Mourinho đã đúng khi nói rằng khi ông đến Bernabeu, Real không được coi là đội hạt giống và đã trải qua 6 năm liên tiếp bị loại ngay từ vòng 1/8. Và dưới sự dẫn dắt của ông, Real đã khôi phục lại vị thế của một trong những CLB hàng đầu châu Âu khi luôn góp mặt trong top 4 ở Champions League. Nhưng với chủ tịch Perez, như thế là chưa đủ. Ông đưa Mourinho về Bernabeu là để giành Decima chứ không chỉ là lọt vào Bán kết.

Sở hữu một dàn sao trong tay, lại được trao tới 3 năm để đưa đội bóng lên đỉnh châu Âu nhưng đội bóng của Mourinho cũng chỉ đi xa nhất là tới vòng Bán kết. Vì thế, nói Mourinho không còn “đặc biệt” cũng chẳng sai, nhất là khi chiến lược gia người Bồ luôn được coi là một trong số những HLV hàng đầu thế giới.

Mourinho đã đi vào lịch sử Real Madrid khi cùng đội bóng áo Trắng xô đổ hàng loạt kỷ lục với chức vô địch Liga mùa trước. Nhưng đó là dấu ấn đáng kể nhất của ông trong 3 mùa dẫn dắt Real, bên cạnh những chiến tích nhỏ nhoi khác là một chiếc Cúp nhà Vua và một Siêu Cúp TBN. Đó không thể là được coi là một thống kê ấn tượng để người ta có thể gọi Mourinho là “Người đặc biệt”.

Thậm chí, Mourinho cũng chẳng được người ta đánh giá cao hơn Leo Beenhakker, HLV của Real Madrid trong những năm 1980, là mấy. Bởi ở đấu trường châu Âu, Mourinho cũng chỉ làm được như HLV người Hà Lan. Năm 1986, Beenhakker bắt đầu dẫn dắt Real và cùng đội bóng áo Trắng thất bại ở Bán kết Cúp C1 ba mùa liên tiếp trước Bayern, PSV và Milan, giống như Mourinho hiện tại.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm