Tương lai của Mourinho: Cúi đầu mà đi!

02/05/2013 13:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hat-trick thất bại ở bán kết Champions League xem như đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của HLV Jose Mourinho tại Bernabeu. Cuộc chia tay là khó tránh khỏi khi mùa giải kết thúc, và “người đặc biệt” nhiều khả năng sẽ quay trở lại Stamford Bridge - nơi ông có thể tìm thấy tình yêu và sự tôn trọng từ các CĐV và cầu thủ Chelsea.

Thất bại với Real, Mou sẽ trở lại Chelsea?

Mùa hè 2010, Florentino Perez đưa Mourinho rời Inter về Real Madrid với mục tiêu rất rõ ràng: ngay lập tức chinh phục Decima (chiếc Cúp Champions League thứ 10), danh hiệu mà đội bóng áo trắng phải mòn mỏi chờ đợi kể từ sau thành công mùa 2001-2002. Một yêu cầu khác mà Chủ tịch Perez đòi hỏi từ bản hợp đồng có mức đãi ngộ cao nhất giới cầm quân (15 triệu euro mỗi mùa): Real phải lật đổ được sự thống trị của Barca, và duy trì vị trí cao hơn đội bóng này trên mặt trận La Liga.

Từ thất bại đến thất bại

Mùa giải đầu tiên của Mou ở Bernabeu là một thất bại, và chỉ được vớt vát bằng danh hiệu hạng hai Cúp Nhà Vua. Real không chỉ kém Barca trong cuộc chiến ở sân chơi La Liga, mà còn bị đội bóng xứ Catalunya đánh bại khi bước ra Champions League. Trong mùa giải thứ hai của Mou ở thủ đô Madrid, Real đã vươn lên đỉnh cao La Liga với kỷ lục 100 điểm. Tại Champions League, kết cục không thay đổi so với mùa trước đó, khi Mou quỳ gối (theo đúng nghĩa đen) nhìn Bayern Munich lấy vé chung kết ngay ở Bernabeu.

Không còn nhiều người nghĩ về số điểm mà Real giành được mùa trước. Với những người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha, đây là mùa giải mà Real “hít khói” Barca. Mou đã thất bại trong việc duy trì ổn định cho Real. Dù cuộc đua ở La Liga chưa kết thúc, nhưng thực tế Real đã phải nhường ngai vàng cho Barca ngay trong giai đoạn lượt đi mùa giải. Kém Barca đến 17 điểm sau giai đoạn lượt đi La Liga, hẳn là người hâm mộ Madrid không thể không cảm thấy nỗi hổ thẹn.

Buông La Liga để tập trung vào Champions League, nhưng Real vẫn không thoát khỏi bi kịch. Tất nhiên, ở Bernabeu, người Madrid có thể tiếc nuối cho đội nhà, khi chiến thắng 2-0 đến quá muộn. Dù vậy, có một sự thật là Real đã sớm bị loại từ lượt đi, sau thất bại 1-4. Từ sau Milan mùa giải 2006-07 (thua 2-3, thắng 3-0 lượt về), không một đội bóng nào giành chiến thắng chung cuộc ở vòng bán kết, khi đã thất bại trong trận lượt đi. Điều này không phải một quy luật, nhưng nó đang lặp lại trong 6 năm nay.

Barca, Bayern và giờ là Dortmund đã thắng tuyệt đối Real ở lượt đi, và kết quả trận lượt về không có bất kỳ ý nghĩa nào. “Khi tôi đến Madrid, nhiều cầu thủ ở đây không biết đến tứ kết là gì. Bây giờ, họ đã được đến gần với 3 trận chung kết”, những lời “kể công” mà Mou đưa ra sau thất bại trước Dortmund rõ ràng không thể làm thay đổi suy nghĩ của người hâm mộ: “Mou Team” chinh phục kỷ lục buồn “hat-trick” thất bại ở bán kết.

15 triệu euro tiền lương; được đảm bảo nhiều quyền lợi; đưa ra mọi quyết định chuyên môn và không ai có thể can thiệp, những gì Mou mang về cho Real không thể dùng bằng hai từ “thành công”!

Về Chelsea là thích hợp nhất?

Khi Real hoàn tất hat-trick buồn, Mourinho thẳng thắn thừa nhận, “có thể tôi không ở lại”. Giải thích cho lời nói ấy, Mou bảo rằng mình bị nhiều người Tây Ban Nha ghét bỏ và thiếu sự tôn trọng. “Tôi sẽ đến nơi nào đó mà bản thân mình muốn, nơi người ta yêu tôi”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn lé hộ, đích đến của ông có thể là nước Anh, vì đó là “nơi người ta luôn xem tôi là “người đặc biệt”, có tình yêu và sự tôn trọng”.

M.U? Khó, vì Sir Alex Ferguson vẫn tại vị. Man City? Có khả năng, nhưng thấp. Cần lưu ý, những người có tiếng nói về chuyên môn của Man City hiện nay đều là người cũ của Barca. Vì thế, nếu Mou trở lại với xứ sương mù, đó chỉ có thể là đội bóng cũ Chelsea. Từ lâu, Chelsea vẫn đang dọn đường để chờ Mou về sân Stamford Bridge. “Tất cả chúng tôi đều rất nóng lòng chờ ngày Mou quay trở lại. Chúng tôi đều yêu và có sự tôn trọng với ông ấy, một HLV giỏi nhất thế giới”, hậu vệ Ivanovic lên tiếng.

Mọi ngả đường đều dẫn đến một điểm có tên Stamford Bridge. Ngày 1/6, sau trận đấu cuối cùng La Liga, và có thể trước đó gỡ chút thể diện bằng Cúp Nhà Vua, Mou sẽ chính thức xác nhận cuộc tái hôn với The Bleus.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm