Pellegrini: 'Không hiểu sao Man City không đá nổi ở Champions League'

06/11/2014 09:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Manuel Pellegrini thừa nhận bất lực, chẳng thể trả lời cho câu hỏi tại sao Man City lại quá yếu ớt trước CSKA Moscow trong trận thua 1-2 đêm qua.

Kết quả này buộc nhà ĐKVĐ Premier League không còn quyền tự quyết trong việc giành cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out. Kể cả trong trường hợp Man City đánh bại Bayern Munich và Roma trong hai trận cầu cuối cùng vòng bảng, họ cũng phải cầu Chúa để CSKA không có kết quả khả quan.

“Tất nhiên chúng tôi phải cố gắng để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với đội bóng ở Champions League. Tất cả cầu thủ đều là những nhân tố quan trọng của đội bóng, vì thế tôi không hiểu tại sao họ lại không thể chơi bóng ở Champions League. Chúng tôi phải xem xét nhiều khía cạnh để tìm hiểu tại sao chúng tôi lại chơi bạc nhược đến vậy”, Pellegrini thất vọng chia sẻ sau trận cầu.



Một Man City yếu ớt trước CSKA

Man City bước vào trận đấu với CSKA với sự tự tin lên cao sau chiến thắng trước Man United ở Premier League. Những tưởng, họ sẽ nhân cơ hội này định đoạn được vận mệnh của mình ở đấu trường châu Âu. Nhưng những gì mà cầu thủ Man City thể hiện trước đối thủ đến từ nước Nga là sự yếu ớt trên sân cỏ.

“Chúng tôi có cơ hội để chiến thắng ở đây, ngay trên sân nhà nếu như chơi như thường lệ. Nhưng khi bạn dễ dàng bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1 và bạn chơi bóng trong trạng thái mất tinh thần, rất khó để có thể chiến thắng. Ở Moscow, chúng tôi dẫn trước 2 bàn nhưng rồi bị gỡ hòa. Hôm nay, chúng tôi không phòng ngự cũng chẳng tấn công”, HLV người Chile tiếp tục trả lời phỏng vấn mà vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Về cơ hội kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng E, ông Pellegrini nói: “Về mặt toán học thì chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp và cần phải chiến đấu vì điều đó. Đầu tiên, chúng tôi phải chơi tốt trận gặp QPR, sau đó là thời gian nghỉ nhường chỗ cho các trận cầu quốc tế và bước sang giai đoạn quyết định cho tấm vé vào vòng trong. Hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể”.

Mặc dù là nhà ĐKVĐ Premier League nhưng khi bước vào đấu trường châu lục, cầu thủ Man City dường như bị căng thẳng. Họ chơi thiếu lửa, toàn bộ đội hình không có sự kết dính cần thiết để tạo áp lực tấn công lên khung thành của đối thủ.


Chiếc thẻ đỏ xấu xí của Yaya Toure càng đẩy Man City vào thế khó ở chặng đường tiếp theo

Bàn mở tỷ số của Seydou Doumbia trong vòng 2 phút kể từ khi bóng lăn đã khiến Man City choáng váng. Yaya Toure sau đó đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Nhưng khi đội quân của Pellegrini chật vật tìm sự kết dính trong lối chơi, Doumbia một lần nữa xé lưới Man City trước một hàng thủ chơi hỗn loạn. Không chỉ thua trận, Man City còn mất người vì những hành động xấu xí trên sân. Fernandinho, cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp 2 phải lĩnh 2 thẻ vàng trước khi Toure lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì xô vào đầu tiền vệ Phần Lan Eremenko.

Fernandinho sẽ phải vắng mặt ở trận gặp Bayern Munich trên sân nhà Etihad. Trong khi đó, Toure sẽ phải nghỉ thi đấu 2 trận liên tiếp. Dẫu thiệt đơn thiệt kép nhưng Pellegrini từ chối bình luận những quyết định của trọng tài Anastasios Sidiropoulos.

“Tôi không muốn đề cập tới quyết định của trọng tài. Ông ấy điều khiển trận đấu và phải quyết định nên rút thẻ đỏ hay không, hoặc phạt đền hay không. Điều quan trọng với tôi là phải phân tích tại sao chúng tôi lại không thể thi đấu theo cách mà mình muốn”.

Về tình hình của Vincent Kompany, Pellegrini cho biết ngày hôm nay đội ngũ y tế của Man City sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn để xác định vấn đề.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm