Man City 1-2 CSKA Moskva: Ra châu Âu, Man City chỉ là 'hổ giấy'

06/11/2014 08:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể tồi tệ hơn được nữa cho Manchester City. Thất bại trên sân nhà trước đội bóng yếu nhất bảng E; bị đuổi 2 cầu thủ và phải thi đấu với 9 người vào cuối trận; đứng bét bảng và có nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng; Yaya Toure sẽ bị treo giò trong phần còn lại của vòng bảng. Tệ, tệ và tệ.

Họ không học hỏi được gì ở giải đấu này, và cũng không trưởng thành ở giải đấu này. Họ càng đá càng tệ đi. Manuel Pellegrini thiết lập lối chơi y chang các trận trước bất chấp các cạm bẫy phản công quá rõ ràng, các cầu thủ trụ cột sa sút phong độ còn số khác chẳng hỗ trợ được nhiều.

Thất bại ở cúp châu Âu khiến Roberto Mancini phải trả quá bằng chính chiếc ghế của mình, và giờ đến lượt Pellegrini. CSKA Moskva thắng xứng đáng. Họ là đội nguy hiểm hơn, tận dụng được các cơ hội và phòng ngự trong sự khoái trá.

Chân họ có thể đá bay City, sau trận đấu gặp Roma. Nếu cần một tia hy vọng cho thày trò Pelelgrini, thì tin tốt là Bayern Munich đã lọt qua vòng bảng. Man City cần Bayern thả lỏng, và cần đối thủ đá bằng nửa sức mạnh thật trong chuyến làm khách Manchester ngày 25/11.




Doumbia đánh đầu hạ City.

Công thức dễ thuộc: thua trận tới thì City “bay”. Họ phải thắng để nuôi hy vọng như những đội khác. Họ phải may mắn để sống sót sau khi để đối thủ "đâm chém điên loạn" vào thân thể mình. Phải sống sót, dù chưa bàn đến chuyện xứng đáng hay không.

Giờ thì không thể chỉ trích UEFA đã bất công với City ở châu Âu được nữa. UEFA không thất bại trong việc chống quả đá phạt đầu tiên của Moskva; họ không chuyền hỏng dẫn đến bàn thứ hai; họ không bỏ lỡ các cơ hội; họ không phớt lờ các cảnh báo nguy hiểm ngay từ trước trận… Có thể UEFA sai, nhưng Man City làm ra tai ương.


Fernandinho nhận thẻ đỏ tai hại.

Câu chuyện không thể đầy đủ nếu chỉ nói đến các lá thăm và hệ số xếp hạng của châu Âu. Man City không phải đội bóng Anh duy nhất bị loại từ vòng đấu bảng. Manchester United thời Sir Alex Ferguson cũng đã từng trải qua cay đắng. Nhưng sau đó họ luôn trở lại mạnh mẽ hơn. Man City thì không thay đổi và bất chấp thua liên tiếp vẫn không thay đổi. Họ muốn kẹo ngọt mà không phải dùng đến thuốc đắng.

Không thể chỉ trích trọng tài Tasos Sidiropoulos, kể cả khi ông đã phạt nhẹ lỗi kéo người lộ liễu của Pontus Wernbloom trong pha phản công của Aguero. Cùng là một lỗi cản người trong pha bóng nguy hiểm, Fernandinho nhận thẻ vàng, Wernbloom cũng nhận thẻ vàng. Nhưng Fernandinho khi ấy không nhận thức được rằng trước đó vài phút anh cũng đã phải nhận một thẻ vàng?


Toure tuyệt vời...

Khác biệt gì không? Hoàn toàn không. Trọng tài có thể đã không xử lý tình huống khéo léo, chuyện chẳng khó hiểu với người mới điều khiển trận thứ hai tại Champions League. Nhưng City tự sụp đổ. Yaya Toure là bằng chứng. Anh đã nhận thẻ, nhưng sau đó nổi nóng đẩy vào mặt Roman Ermenko trong một pha vô bổ, để nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đấy là hành động ích kỉ, điển hình cho một cầu thủ dù tài giỏi nhưng không giữ được sự kiên định trong những thời điểm gay cấn. Toure cũng đã mắc lỗi ở bàn thắng đầu tiên của CSKA Moskva, và Toure cũng ghi bàn san bằng tỉ số. Chuyên môn anh tuyệt vời, nhưng cũng như tập thể Man City, họ không phải những nhà vô địch. Toure sẽ bị treo giò và anh tăng thêm gánh nặng trên vai đồng đội.


...nhưng ngay sau đó thành tội đồ.

Ahmed Musa kiếm được quả phạt trực tiếp sau khi bóng chạm tay Gael Clichy ngoài rìa vòng cấm và sự yếu đuối của Toure làm hại cả đội. Bebras Natcho chuyền đơn giản để Seydou Doumbia, tiền đạo người Bờ Biển Ngà, đánh đầu hạ gục thủ môn Joe Hart. Không có cơ hội cho Hart. Doumbia quá thoải mái, quá nhanh và quá mạnh, di chuyển quá thông minh và dứt điểm quá tàn nhẫn.

Khi Stevan Jovetic kiếm về quả phạt 8 phút sau, Toure có cơ hội sửa sai. Cú sút phạt của anh rất đẹp. Từ ngoài vòng cấm, bóng lái theo hình chữ A hạ gục Akinfeev. Có tiếng thở phào nhẹ nhàng sau đó. Đốm sáng được thắp lên từ bàn thắng đầu tiên. City sẽ bắt đầu đá từ lúc đó? Đáng tiếc là không.

City bỏ lỡ cả hai cơ hội của Jesus Navas và Sergio Aguero. 10 phút trước giờ nghỉ hiệp 2, Moskva phản công đánh thẳng vào trung tâm hàng tiền vệ. Bóng lại đến chân Doumbia, và anh chính thức trở thành nỗi ám ảnh của thủ môn Joe Hart khi dứt điểm sệt, cực kì gọn gàng. Anh ghi bàn thứ 10 ở Champions League, mà 5 trong số đó vào lưới Man City! Thế là xong! Đấy là câu trả lời cho trận đấu này.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm