Sau “cấm diễn”, Trọng Tấn, Anh Thơ mang âm nhạc đến bệnh viện

22/08/2012 13:05 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Online) - Ngay sau khi hết hạn cấm diễn, vào 15h ngày 24/8, hai “ngôi sao” dòng “nhạc đỏ”: Trọng Tấn – Anh Thơ sẽ tham gia chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện diễn ra tại Bệnh viện Tai mũi họng trung ương (số 78 đường Giải Phóng, Hà Nội).

Từ trong ý tưởng, Mang âm nhạc đến bệnh viện đã là một chương trình hoàn toàn ngẫu hứng. Các ca sĩ không hát theo kịch bản mà theo yêu cầu của khán giả. Tham gia chương trình còn có ca sĩ Thái Thùy Linh, M.C Thảo Vân, ca sĩ Lê Việt Anh (giải Khán giả bình chọn - Sao Mai điểm hẹn 2012).


Ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ

Trả lời báo chí, Trọng Tấn cho biết, hiện tại tinh thần và cảm xúc đã bình thường sau một thời gian “bị” nghỉ. Được hát trở lại với Trọng Tấn là một niềm vui. Sau chương trình từ thiện tại BV Tai mũi họng trung ương, ngày 2/9 tới, tại Hà Nội, Trọng Tấn sẽ “tái xuất” trong hòa nhạc Điều còn mãi do báo Vietnamnet tổ chức. Trong chương trình, ca sĩ Trọng Tấn được nhạc sĩ Dương Thụ - Giám đốc nghệ thuật của chương trình – giao cho hai bài: Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa và lĩnh xướng trong tiết mục Hồi tưởng (chương 2 trong đại hợp xướng của nhạc sĩ Hoàng Vân).

Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết, BTC chương trình đã có kế hoạch mời Trọng Tấn và Anh Thơ từ khá lâu, nhưng do hai ca sĩ chưa sắp xếp được thời gian, nhất là lại bị “kẹt” với 20 ngày tạm cấm diễn. Vì thế, ngay sau khi được cấp phép trở lại, Trọng Tấn và Anh Thơ đã đề nghị tham gia ngay Mang âm nhạc đến bệnh viện số 18. Danh sách các ca sĩ đồng ý tham gia chương trình đến nay đã khá dài. Chương trình cũng không có tiêu chí chọn khách mời, miễn sao phần âm nhạc của họ không quá gây xúc động mạnh cho khán giả - bệnh nhân.



Ca sĩ Thái Thùy Linh (ngoài cùng bên phải) thường xuyên xuất hiện trong chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện.

Mang âm nhạc đến bệnh viện được thực hiện với thông điệp: “Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy nụ cười hiếm hoi…”. Theo chia sẻ của những người tổ chức, mong muốn của họ là mang âm nhạc, mang những liều thuốc tinh thần quý giá đến với các bệnh nhân, y - bác sĩ trong bệnh viện để xoa dịu nỗi lo, cơn đau, xoa dịu những vất vả và căng thẳng, góp phần tạo nên không khí tươi mới, vui vẻ, tràn đầy năng lượng sống tại nơi mà mọi người vẫn chỉ nghĩ đến bệnh tật, ốm đau. BTC cũng tiếp tục đưa bộ môn Yoga cười đến với các khán giả như một "món khai vị" đầy cảm xúc trước khi chương trình bắt đầu.

Cũng như các số trước, chương trình này sẽ trao tặng một phần số tiền quyên góp được trong chương trình cho 3 trường hợp bệnh nhân khó khăn. Bà Trần Thị Ngoan, 59 tuổi, hiện đang điều trị tại Khoa cấp cứu – BV Tai mũi họng trung ương – và chưa được chẩn đoán ra nguyên nhân gây hiện tượng chảy máu mũi. Chồng bà mất sớm, gia đình chỉ còn hai mẹ con sống trong một phòng nhỏ, vốn là khu vệ sinh cũ của Bộ Quốc phòng. Mặc dù con gái hiện theo học năm thứ 3 trường Đại học Hà Nội, nhưng do sức khỏe yếu, một mắt em bị hỏng, nên cũng không thể đỡ đần nhiều cho mẹ. Hai mẹ con chỉ trông chờ vào tiền lương hưu ít ỏi của bà Ngoan.

Bên cạnh hoàn cảnh khó khăn của bà Ngoan là trường hợp của bệnh nhân Đặng Thanh Xuân – mắc bệnh viêm xoang mãn tính, biến chứng poplyp mũi. Là cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông không có đủ khả năng lao động do đã mất chân trái. Để có thể chăm sóc cho chồng và 2 con nhỏ học lớp 1 và lớp 4, vợ ông phải về hưu sớm. Cả nhà 4 miệng ăn trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi 2,7 triệu đồng/ tháng...

Hoàng Lê


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm