Việt Nam – Singapore 1 – 0: Đi Malaysia đá bán kết

09/12/2010 08:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Phải chơi thiếu người, trong khoảng 1/3 thời gian thi đấu cuối trận (Trọng Hoàng nhận 2 thẻ vàng ở phút 62), nhưng ĐTVN đã chiến đấu như những cảm tử quân, để giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước “bầy sư tử biển” Singapore, bằng bàn thắng duy nhất của Vũ Phong ghi được trong hiệp 1.

Cùng với việc Philippines bị Myanmar cầm chân với tỷ số 0 – 0 trong trận đấu còn lại của bảng B (trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định), ĐTVN giành ngôi đầu bảng B (với 6 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Philippines 1 điểm). Nó có nghĩa rằng, chúng ta sẽ gặp Malaysia (đội nhì bảng A) trong trận bán kết lượt đi trên đất Mã vào ngày 15/12 (lượt về 18/12 tại Mỹ Đình). Lịch thi đấu này là rất có lợi cho ĐTVN.

Đẳng cấp nhà vô địch


Ở thế buộc phải thắng mới chắc suất chơi bán kết, ĐTVN đã tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc, như thể muốn bóp nghẹt những chú sư tử Singapore. Lần lượt Trọng Hoàng, Tài Em, rồi Thành Lương thay nhau thử vận may, nhưng phải đợi đến cú ra chân của Vũ Phong sau đó, sân Mỹ Đình đầy nghẹt gần 4 vạn khán giả, mới có dịp bùng nổ, với những tiếng hô vang và tràng pháo tay không dứt.



 Một lần nữa, Vũ Phong lại là người hùng để giải cứu ĐTVN khỏi tình thế vô cùng hiểm nghèo tại AFF Suzuki Cup

Đoạt được bóng từ đối thủ, Trọng Hoàng chuyền cho Thành Lương, Lương dấn thêm vài nhịp, trước khi chuyển nó cho Vũ Phong ở tư thế rất thuận lợi. Một cú xỉa bóng sệt nhẹ nhàng, nhưng hiểm hóc qua khe giữa hậu vệ cuối cùng và thủ thành Hassan Sunny, tiền vệ người Vĩnh Long, Nguyễn Vũ Phong, đã ghi tên mình vào lịch sử. Bài tổ chức tấn công nhanh sở trường của ĐTVN mà HLV Calisto từng lao công khổ tứ để rèn giũa đã phát huy tối đa hiệu quả.

Những người yêu các con số còn thống kê rằng, nếu Anh Đức hay Vũ Phong xử lý hợp lý hơn trong các pha đối mặt cầu môn Singapore (đỉnh điểm là tình huống phản công ở phút đấu bù cuối cùng của hiệp nhì, nhưng Anh Đức đã không thành công), ĐTVN sẽ thắng với không chỉ 1 bàn cách biệt. Nhưng, chỉ một bàn là đủ. Tạo ra lợi thế tối thiểu và bảo vệ được nó, đó mới là đẳng cấp.


Hoan hô những chiến binh


Xét tính chất của trận đấu, cũng như diễn biến trên sân, bàn thắng của Vũ Phong mang một ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ giúp nhà vô địch tạo được ưu thế dẫn bàn trong một thế trận mà có thể chúng ta sẽ dính đòn hồi mã thương bất cứ lúc nào, mà còn là sự đảm bảo cho tính hiệu trong lối chơi của đội bóng. Nhanh, mạnh, dứt khoát và chính xác, pha phối hợp như thể lập trình ấy một lần nữa đã lại khuất phục người Sing.


Cho cả kết quả, tính hợp lý trong lối chơi và một tinh thần quyết chiến, đây hẳn là trận đấu hay nhất, thuyết phục nhất của ĐTVN tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010. Bản thân HLV Calisto cũng thừa nhận điều này và rất chân thành, ông Calisto gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội bóng. Đó phải là tinh thần “fair-play” trong bóng đá, chắc chắn thế!


Một cuộc chiến thực sự và vinh quang đã phải bằng máu và cả nước mắt. Quang Thanh, rồi Việt Cường tái phát chấn thương và phải cần đến các nhân viên y tế dìu ra ngoài sân. Trọng Hoàng dính thẻ phạt, không thể góp mặt tại trận bán kết lượt đi.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm