HLV Calisto: ĐTVN xứng đáng có chiến thắng

08/12/2010 22:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Đánh giá cao lối chơi của Singapore nhưng HLV Calisto đã cho rằng ĐTVN là đội đã chơi hay hơn và  xứng đáng có chiến thắng ở trận cầu nghẹt thở tại "chảo lửa" Mỹ Đình tối 8/12.

Bàn thắng duy nhất của Vũ Phong sau đường chuyền tuyệt vời của Thành Lương chính là khoảnh khắc đáng nhớ của trận đấu. Nhờ có pha lập công này, ĐTVN đã có được chiến thắng với tỷ số sát nút với tỷ số 1-0 qua đó giành vé vào bán kết với tư cách là đội đứng đầu bảng B.

Ông Calisto đánh giá cao chiến thắng của ĐTVN - Ảnh D.A


Trong cuộc họp áo sau trận đấu, ông Calisto đã hết lời ngợi ca tinh thần chiến đấu của các cầu thủ VN. “Tôi phải khẳng định rằng ĐTVN đã có một trận đấu thực sự ấn tượng. Các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp một cách chặt chẽ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đã chơi với tốt như thế bởi trong cả 3 trận đấu, toàn bộ các cầu thủ của chúng tôi đã luôn chơi với 100% sức lực.”

“Trong hiệp một, ĐTVN đã chơi tốt khi lên công xuống thủ nhịp nhàng, chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội và đã có được một bàn thắng từ những cơ hội đó. Bước sang hiệp hai, dù chơi thiếu người, và có một số chấn thương nhưng tinh thần, sự cảnh giác và tập trung của các cầu thủ vẫn được giữ vững cho tới những phút cuối cùng . Chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng này.”

Lý giải cho việc rút Thành Lương, cầu thủ đã chơi rất tốt trong trận đấu này ra sân ở giữa hiệp hai, ông Calisto cũng cho biết: “Trọng Hoàng và Thành Lương là hai cầu thủ có tính đột biến và sáng tạo cao. Tuy nhiên do Trọng Hoàng bị truất quyền thi đấu nên tôi buộc phải rút Thành Lương ra để tăng cường khả năng phòng thủ cho đội nhà. Như tất cả chúng ta đã thấy, khi không có Trọng Hoàng và Thành Lương, chúng ta đã mất luôn cả sự sáng tạo và đột biến.”

HLV Calisto cũng dành những lời ngợi khen cho Việt Cường, cầu thủ đã nén đau để vào sân trong trận đấu này. “Tôi đánh giá cao sự hi sinh của Việt Cường. Như chúng ta đã biết, Việt Cường bị đứt bán phần vị trí chằng chéo ở chân phải nhưng cậu ấy vẫn xin vào sân thi đấu trong trận đấu này. Sau hiệp một, vết đau lại tái phát nhưng Cường đã cố gắng nén đau để chơi tiếp.”

Có một số ý kiến cho rằng ĐTVN đã “câu giờ” lộ liễu bằng những tình huống cố tình nằm sân của một số cầu thủ, ông Calisto đã phủ nhận những thông tin này. “Quang Thanh và Việt Cường đã dính chấn thương nặng và họ thậm chí không thể tự rời sân. Trong khi đó, Phước Tứ cũng đã bị rách mắt trong một pha tranh bóng, còn Anh Đức bị choáng sau pha va chạm với hậu vệ đối phương. Rõ ràng ĐTVN không hề câu giờ khi những tình huống nằm sân là do chúng tôi bị chấn thương thật.”

 Ở trận đấu này, ông Calisto đã có điều chỉnh ở vị trí thủ môn khi tung Tấn Trường vào thay cho Hồng Sơn và thủ môn của Đồng Tháp đã chơi tốt với những pha cứu thua xuất sắc. Ông Tô cũng đưa ra những nhận xét về màn trình diễn của Tấn Trường. “Tôi quyết định chọn Tấn Trường là bởi cậu ấy mạnh hơn Hồng Sơn trong những pha không chiến và sẽ hữu ích với những pha chống bóng bổng vốn là điểm mạnh của Singapore. Trường đã chơi tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên tôi không đồng ý với quan điểm là Trường đóng góp 50% vào chiến thắng này. Đây là chiến công của cả đội.”

Bên cạnh đó, HLV Calisto cũng đưa ra những nhận xét về Singapore, đội thất bại trong trận đấu này. “Tôi rất tiếc vì Singapore đã không thể vượt qua vòng đấu bảng. Họ là một đội bóng mạnh và có được những cầu thủ xuất sắc. Ngày hôm nay Singapore đã chơi tốt và thể hiện một tinh thần thể thao cao thượng.”

Cuối cùng, ông Calisto đã gửi lời cảm ơn các CĐV, những người đã đóng góp lớn vào chiến thắng của ĐTVN. “Các CĐV của VN rất tuyệt vời. Họ đã mang tới một sự ủng hộ lớn về tinh thần cho các cầu thủ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những gì mà họ đã mang lại cho ĐT của chúng ta. Hiện tại, tôi không muốn nói tới trận bán kết, giờ là lúc chúng ta phải hưởng thụ chiến thắng.”

Nhật Quang (Ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm