Thành Lương gọi, Trọng Hoàng trả lời

05/12/2010 10:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi Thành Lương đã là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận đấu với Myanmar, Trọng Hoàng cũng kịp tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ghi được, dù tiền vệ trẻ người Nghệ An chỉ hiện diện trên sân chừng hơn 15 phút.

Họ, một là đương kim QBV VN (Thành Lương), người còn lại (Trọng Hoàng) là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” năm 2009. Có thể thấy, danh hiệu cá nhân chỉ là biểu hiện cuối cùng của sự thừa nhận (bằng hiện kim và hiện vật), Thành Lương và Trọng Hoàng đã chứng minh họ xứng đáng hơn bất cứ ai khác. Biết tiếp nhận và vượt cách vượt qua sức ép, đức tính ấy của 2 cầu thủ trẻ này thật rất đáng khâm phục.

1. Trước khi AFF Suzuki Cup 2010 khai cuộc, Thành Lương đã trải qua một chuỗi những trận đấu không bàn thắng. Lần cuối cùng Lương “dị” lập công cho ĐTVN là trận hòa Lebanon 1 – 1, ở vòng loại Asian Cup 2011 (7/1/2010). Khó thể đòi hỏi phong độ làm bàn ổn định của một cầu thủ chuyên chơi tiền vệ (cánh), nhưng chí ít phải là những đóng góp cho lối chơi của đội bóng và có thành tích.


2 năm sau lần lên ngôi số 1 Đông Nam Á cùng ĐTVN, với AFF Suzuki Cup 2008, sân chơi lớn đầu tiên trong sự nghiệp và Thành Lương đã có 2 bàn thắng, tiền vệ của HN.ACB đã chơi bóng gần như không ngơi nghỉ ở mọi cấp độ. Một trong những nấc thang quan trọng đưa anh đến với danh hiệu QBV, phải là thành tích không tồi (cá nhân lẫn ĐT U23 VN) ở SEA Games năm ngoái, giải đấu mà Lương đeo băng đội trưởng.



Trọng Hoàng (trái) là học trò cưng của HLV Calisto và được ông thầy này đặt rất nhiều kỳ vọng

Người khắt khe muốn Lương phải là người xuất sắc nhất, bởi anh là QBV. Thực tế, Lương đã cảm nhận được sức ép từ danh hiệu, ngay sau ngày anh sở hữu nó, nhưng sự thật là người trẻ khó thể thoát khỏi những bỡ ngỡ, dù đôi khi rất đỗi bình thường. Một khoảng thời gian đủ dài im hơi lặng tiếng, Thành Lương đã có câu trả lời thỏa đáng về năng lực chơi bóng. Trận đấu với Myanmar, có lẽ cũng chỉ thiếu mỗi bàn thắng là hoàn hảo.

2. Cùng thời điểm ấy, Trọng Hoàng cũng không khá hơn Thành Lương là mấy. Hoàng vẫn chạy không ngơi nghỉ, dù có đôi khi chưa bình phục hoàn toàn chấn thương (SEA Games 25 chẳng hạn), lăn xả, tranh cướp và chuyền bóng. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn là thứ xa xỉ. Phải đợi đến trận cầu với Myanmar, Trọng Hoàng mới lên tiếng. Không phải 1, mà là cả cú đúp.


Có chút ích kỷ trong cách chơi bóng của “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2009”, Nguyễn Trọng Hoàng, nhưng điều này phải được thông cảm. Khó thể đòi hỏi cả tinh thần đồng đội, lẫn việc tỏa sáng (bằng bàn thắng), ở cùng một thời điểm. 2 cú găm mu của Trọng Hoàng xé rách mành lưới Myanmar đều ở tư thế rất khó, nó còn cho thấy kỹ năng dứt điểm rất hay của tiền vệ này. Nên nhìn nhận sự việc bằng sự khích lệ hay ít nhất cũng ở khía cạnh tích cực.


Không có xuất phát điểm lý tưởng như Thành Lương trên bình diện ĐT (một phần vì Trọng Hoàng cũng còn nhỏ tuổi hơn và lên ĐT muộn hơn), Hoàng đã chứng minh rằng anh là người rất biết tích lũy, tiết kiệm, thậm chí chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Nhanh, mạnh, lì lợm như không biết sợ và táo bạo trong xử lý tình huống, Trọng Hoàng cho thấy tinh thần chiến đấu và chiến thắng luôn cháy bỏng trong từng thớ thịt.



Không chỉ có HLV Calisto, hầu như tất cả những đồng đội – đàn anh của Thành Lương và Trọng Hoàng, khi đề cập, đều thừa nhận thừa nhận về năng lực chơi bóng, cũng như sự kỳ vọng rất lớn vào bộ đôi cầu thủ trẻ tài năng này. Bản thân Quang Hải, người đã bị Thành Lương lấy suất đá chính, phải hài lòng lùi lại. Nhưng đâu chỉ có mỗi Hải, “nạn nhân” trong việc cạnh tranh vị trí với Thành Lương, còn có cả cái tên Thạch Bảo Khanh. Sự thăng tiến của những người trẻ như Thành Lương, Trọng Hoàng đâu phải tự nhiên mà đến?!


H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm