AFF Suzuki Cup 2010: Nắng hạn và mưa rào

04/12/2010 11:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đã có người ví von, trận thắng Myanmar với tỷ số đậm 7 – 1, ĐTVN như nắng hạn gặp mưa rào. Nhận định này không phải không có lý, nhưng điều mà tất cả quan tâm vào lúc này, là đằng sau cơn mưa rào giải hạn ấy, có giúp “vụ Đông Xuân” AFF Suzuki Cup 2010 bội thu?

Chiến thắng trước Myanmar đã giúp ĐTVN cởi bỏ được sức ép. Ảnh: VSI



Lại phải nhắc lại chuỗi các trận đấu nghèo nàn suốt quá trình chạy đà của ĐT. Sơ bộ 3 tháng tập trung, thầy trò HLV Calisto trải qua 2 cữ dượt chính là giải đấu kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và VFF SONHA Cup 2010; thêm 2 trận giao hữu quốc tế với Ấn Độ và Kuwait; các trận đấu tập với Vicem Hải Phòng và SLNA. Tổng cộng đội bóng có 10 trận đấu, trước khi bước vào cuộc trường chinh bảo vệ ngai vàng AFF Suzuki Cup 2010. Kết quả, thắng 1, còn lại toàn hòa và thua.

Ở Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, dù ĐTVN đã về đích ở vị trí thứ 2, nhưng hầu như mọi con số đều chống lại thầy trò HLV Calisto. Chúng ta chỉ thắng mỗi U23 Kuwait non trẻ, còn lại hòa (trước CHDCND Triều Tiên) và thua lấm lưng trắng bụng bởi U23 Australia. Tất cả những gì ĐTVN làm được, là 3 bàn thắng ghi vào lưới U23 Kuwait và hết! Khán giả bị tra tấn, với những trận cầu nghèo nàn về chuyên môn và cả một bộ mặt ẻo lả của đội bóng.

Câu chuyện còn tệ hơn ở VFF SONHA Cup 2010, với 1 hòa (trước Singapore), 2 thua (bởi người quen cũ CHDCND Triều Tiên và U23 Hàn Quốc), chỉ 1 bàn thắng ghi được và để lọt lưới tới 5 bàn. Những chỉ trích với mật độ dầy đặc, khi trước đó, đội bóng cũng chỉ tìm được 2 bàn thắng và dể thua tới 6 bàn, ở 2 trận “xa luân chiến” trên đất Ấn Độ, rồi Kuwait. Vẫn có người đứng cạnh thầy trò HLV Calisto, nhưng quả thật, rất ít ai tin vào khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Dài dòng như thế để thấy, ĐTVN đã trải qua đợt hạn hán chẳng thua gì so với thời điểm này cách đây 2 năm. Khi bóng đá đơn thuần là thành tích, rõ ràng, HLV Calisto đã rất thất vọng với bộ mặt của đội bóng. Nếu như 2 năm về trước, ông Calisto bị nghi ngờ về năng lực cầm quân trên bình diện ĐT, còn lúc này, một bộ phận lại cho rằng bài vở của thầy phù thủy đã trở nên quá cũ, ĐTVN đã đánh mất khát vọng chiến đấu và chiến thắng, sau khi đã là nhà vô địch khu vực.

Thắng Myanmar với tỷ số không tưởng (còn có thể hơn, nếu chúng ta tận dụng tối đa những cơ hội ăn bàn tạo được và ông trọng tài người Ấn Độ chính xác hơn trong xử lý tình huống), thầy trò HLV Calisto như muốn ném trả tất cả những chỉ trích trước đó. Chỉ với 90 phút, mọi tồn tại của đội bóng được giải quyết. Trận đấu quá dễ, nhưng vẫn kịp mang theo cả sự hằn học của cầu thủ. Có thể cảm nhận được điều đó qua cách ăn mừng bàn thắng của những Anh Đức, Vũ Phong…

Cơn mưa rào ở Mỹ Đình trong ngày ĐTVN xuất quân đã dứt. Nó là cơ sở để chúng ta tin rằng, nhà vô địch Đông Nam Á còn có thể chơi tốt hơn nữa, trước Philippines hay Singapore. Nhưng hãy tạm quên ngất ngây đi, bởi nhà vô địch không thể tính đường ngắn, mà phải vạch ra được một chiến lược nghiêm túc cho lộ trình dài hơi. Đó phải bao gồm cả những toan tính đến trận đấu cuối cùng và chiến thắng. Nó không còn là sự đòi hỏi, mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả của ĐTVN.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm