Blackpool - Chelsea 1-3: Đã thấy suất dự Champions League!

08/03/2011 07:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Phong độ chói sáng của Lampard đã giúp Chelsea giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Blackpool, qua đó đã có mặt trong nhóm bốn đội dẫn đầu giải ngoại hạng Anh.

Chỉ phải thi đấu với một đối thủ không được đánh giá ngang tầm, HLV Ancelotti đã sử dụng bộ đôi Drogba và Torres ngay từ đầu trận đấu với Blackpool. Tuy vậy, một lần nữa hai cầu thủ này lại thể hiện những yếu tố đối lập nhau trên sân. Chính sự không ăn ý giữa bộ đôi này đã dẫn tới việc Chelsea không thể áp đặt được lối chơi lên phía chủ nhà. Trong khi Drogba thường có xu hướng cầm bóng đột phá thì F. Torres lại chưa có được sự tinh tế và cảm giác thi đấu tốt nhất trong màu áo Chelsea. Nhận thấy lợi thế này, HLV Holloway không ngần ngại yêu cầu các cầu thủ chủ nhà dâng cao tấn công. Phút thứ 4, từ đường kiến tạo của đồng đội, Beatie có cơ hội băng vào dứt điểm song tiền đạo của đội chủ nhà đã không thể thực hiện thành công.

Pha lập công của Terry - Ảnh Getty

Đang bị ép sân nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Chelsea đã bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 20, xuất phát từ pha đá phạt góc của Lampard, thủ quân J.Terry đã bật cao đánh đầu tung lưới Blackpool mở tỷ số cho đội nhà.

Thua trước, các cầu thủ chủ nhà càng khát khao dồn lên tấn công. Dù thiếu vắng “linh hồn” C.Adam song lối chơi tạt cánh đánh đầu của Blackpool cũng đủ để khiến khung thành của Cech chao đảo. Phút 33, Jason Puncheon đi bóng kỹ thuật vào thẳng khu vực cấm địa của đội khách rồi tung ra một cú dứt điểm khá hiểm hóc song Cech vẫn làm chủ được tình huống này. Ít phút sau đó, tới lượt A.Reid thử tài Cech song cú sút xa từ cự ly khoảng 25m của tiền vệ này chưa đủ nguy hiểm để khiến thủ môn người Séc bị khuất phục.

Không hài lòng với lối chơi của đội nhà, HLV Ancelotti đã yêu cầu các cầu thủ Chelsea di chuyển nhiều hơn nữa nhằm lấy lại thế trận và ghi thêm bàn thắng, qua đó chấm dứt sự hưng phấn của đội chủ nhà. Và trong một tình huống đột phá ở phút 60, Kalou đã mang về cho Chelsea một quả penalty. Dĩ nhiên Lampard không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Trước đó, Chelsea đã chịu một tổn thất không nhỏ khi Drogba đã dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Phút 68, hàng phòng ngự Blackpool tiếp tục mắc sai lầm khi để Kalou thoải mái cầm bóng ở khu vực giữa sân rồi chọc khe cho Lampard băng lên dứt điểm tung lưới thủ môm mới vào sân thay người Halstead.

Với ba bàn thắng cách biệt, HLV Ancelotti đã đưa vào sân một số cầu thủ trẻ nhưng chắc chắn trong thâm tâm của chiến lược gia người Italia này, mong muốn lớn nhất lúc này chính là việc F. Torres có thể ghi được bàn thắng đầu tiên. Tuy vậy, cũng giống như những trận đấu trước, màn trình diễn của ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn khá nhạt nhòa Việc không còn là “kép chính” như khi còn khoác áo Liverpool đang tác động không nhỏ tới phong độ trên sân của Torres. Tiền đạo này thi đấu khá uể oải và không có được những pha bóng kỹ thuật như trước đây. Tất cả những gì mà Torres làm được trong trận đấu là cú sút nhẹ ở phút 83.

Tưởng như trận đấu đã kết thúc song với truyền thống “không bao giờ đầu hàng” của bóng đá Anh, Blackpool đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea trong 10 phút cuối trận. Phút 86, Bossingwa để mất bóng bên cánh phải và Puncheon đã có cơ hội dứt điểm chéo góc trong vòng cấm địa tung lưới thủ môn Cech. Thừa thắng xông lên, các cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng Ormerod rồi Puncheon không thể dứt điểm thành công.

Với ba điểm giành được, Chelsea đã vượt qua Tottenham trên BXH để có mặt trong nhóm bốn đội dẫn đầu, vốn bảo đảm một vé dự Champions League mùa sau. Hiện Chelsea thi đấu kém đội thứ ba Man City một trận song khoảng cách giữa hai đội bóng chỉ còn hai điểm.

* Cầu thủ ghi bàn: Terry 20’, Lampard 61’, 68’, Puncheon 86’.

* Đội hình ra sân:

+ Blackpool: Kingson (Halstead 66’), Eardley, Baptiste, Evatt, Crainey, Puncheon, Vaughan, Southern, Carney (Phillips 73’), Reid (Omerod 73’), Beattie.

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, David Luiz, Terry, Cole, Ramires (McEachran 72’), Essien, Lampard, Zhirkov (Malouda 72’), Drogba (Kalou 55’), Torres.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm