03h00 ngày 8/3, Blackpool (15) - Chelsea (4): Dạo chơi ở Bloomfield Road

07/03/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Tỷ số lượt đi 0-4

(TT&VH)- Chỉ cần gạt bỏ giấc mộng bảo vệ ngôi vương, Chelsea đang hoàn toàn thoải mái với mục tiêu tốp 4 bởi họ đang ít nhiều nắm giữ lợi thế so với Spurs. Đêm nay sẽ là chuyến làm khách tương đối dễ dàng đến sân Blackpool, đội bóng mà họ từng đè bẹp 4-0 ở lượt đi.

Điều quan trọng nhất sau chiến thắng của Chelsea trước M.U không hẳn là 3 điểm tuyệt đối giành được. Với màn trình diễn tương đối thuyết phục trước đội đầu bảng Premier League, các học trò của Ancelotti đã tự tin hơn rất nhiều. Đó mới chính là ngọn lửa thực sự giúp họ nuôi dưỡng khát vọng cho phần còn lại của chặng đường. Chức vô địch Premier League đã ở ngoài tầm với, nhưng tấm vé dự Champions League là mục tiêu hoàn toàn khả thi

Chelsea đang hoàn toàn thoải mái với mục tiêu tốp 4- Ảnh Getty

Còn quá sớm để khẳng định rằng Chelsea đã tìm lại được hình bóng của một cỗ máy chiến thắng như giai đoạn đầu mùa, nhưng ít ra họ đã thoát ra khỏi giai đoạn tồi tệ nhất. Nên nhớ, ở thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn đang là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League với chỉ 23 bàn để lọt. Phong độ xuất sắc của David Luiz, một libero kiểu mẫu bên cạnh John Terry đã mang đến sự vững chắc cho hàng hệ thống phòng thủ của nhà ĐKVĐ. Ngoài ra, tuyến tiền vệ của đội bóng áo xanh cũng đã tìm lại được khả năng khống chế và làm chủ thế trận. Chỉ có hàng tấn công vẫn gây thất vọng, khi Ancelotti vẫn đang cố gắng khai thác Fernando Torres nhưng bất thành.

Trong rất nhiều trận đấu ở mùa giải này, các đội bóng yếu không còn biết sợ Chelsea nữa. Đến đội bóng sắp rớt hạng Wolves cũng đánh bại được Chelsea (1-0). Sunderland thậm chí còn làm được hơn thế khi hạ nhục họ 3-0 ngay tại Stamford Bridge. Mới đây nhất, đến lượt Everton đã biến Chelsea thành cựu vô địch cúp FA. Liệu Blackpool có phải là cái tên kế tiếp? Mùa giải này, họ từng hai lần quật ngã Liverpool, và 2 tuần trước còn khiến Tottenham ra về tay trắng. 

Tất cả nghiêng về Chelsea

Nhưng trong trận đấu đêm nay, sẽ rất khó để thầy trò Ian Holloway gây nên một cú sốc bởi tất cả đều đang đứng về phía đội khách, từ yếu tố lịch sử cho đến những chênh lệch về lực lượng cũng như phong độ.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Trong cuộc chạm trán hồi tháng Chín năm ngoái, Blackpool đang là một hiện tượng thực sự với 7 điểm sau 4 trận, và nằm ở nhóm đầu, nhưng chuyến làm khách tới Chelsea đã khiến đội bóng này nhận thấy rõ rệt khác biệt về đẳng cấp khi giã cho 4 bàn không gỡ. Ở thời điểm hiện tại, dù không còn mạnh mẽ như đầu mùa, Chelsea cũng chẳng phải lo lắng khi làm khách ở Bloomfield Road vì sân đấu này vốn là một điểm đến ưa thích của họ. Trong 6 lần gần nhất làm khách ở Bloomfield Road kể từ năm 1967, đội bóng thành London đã toàn thắng. Còn lần gần nhất họ rời đây trắng tay là tháng Tư năm… 1967.

Nhưng vấn đề quan trọng không phải là yếu tố lịch sử mà là con người. Trận thua 0-4 trước Wolves cuối tuần trước đã để lại một dư chấn nặng nề với những án phạt dành cho DJ Campbell (3 trận vì thẻ đỏ trực tiếp) và Charlie Adam (thực hiện nốt 1 trận). Oái oăm thay, đây lại là hai cầu thủ quan trọng nhất của Blackpool ở mùa giải này. Campbell đang là chân sút số một với 9 bàn thắng, Charlie Adams cũng đã ghi được 7 bàn. Nhưng vai trò của Adams không chỉ thể hiện qua những bàn thắng bởi anh còn đóng vai trò nhạc trưởng trong những pha tấn công của Blackpool. Chính HLV Ian Holloway đã phải than vãn; “Chúng tôi chẳng còn là chính mình nếu thiếu DJ Campbell và Charlie Adams”

Chỉ thi đấu với 50% sức mạnh, lại gặp một đối thủ trên cơ rõ ràng, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như Blackpool trắng tay ngay trên sân nhà và tiếp tục rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Dự đoán: 0-2

Tuấn Cương

Lực lượng

Blackpool: DJ Campbell (3 trận), Charlie Adam (1 trận) bị treo giò. Clarke, Gilks, Rachubka (đầu gối), Taylor-Fletcher (gân khoeo), chấn thương, Craig (mắt cá), Grandin (gân khoeo) chưa chắc ra sân.

Chelsea: Luiz có thể thi đấu dù đau gân khoeo ở trận gặp M.U. Alex (đầu gối), Benayoun (gân Achilles) vẫn chưa kịp bình phục

Đội hình dự kiến:

Blackpool: Kingson - Eardley, Evatt, Carthcart, Baptiste - Vaughan, Sylvestre, Southen, Korniken, Varney - Beattie

Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Terry, Cole - Essien, Lampard, Ramires - Anelka, Torres, Malouda.

Góc thống kê

0 Blackpool chưa giữ sạch lưới một trận nào ở Bloomfield Road ở mùa giải này. Bù lại, trận nào trên sân nhà, họ cũng ghi bàn.

4 Chelsea mới để mất 4 điểm ở những trận đấu mà họ dẫn trước. Thành tích này chỉ có Stoke City bằng họ.

23 & 55 Nếu như Chelsea đang là đội có hàng thủ tốt nhất Premier League (mới thua 23 bàn), thì đối thủ của họ lại để thủng lưới nhiều nhất kể từ đầu mùa (55 bàn)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm