Federer tiếp tục 'hồi xuân' thần kỳ

14/11/2014 14:15 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Việc giành vé vào bán kết ATP Finals của Roger Federer không có gì bất ngờ. Nhưng nếu nó được xâu chuỗi với 70 chiến thắng trong cả năm 2014 và vị trí số 2 thế giới ở tuổi 33 của anh, ý nghĩa của câu chuyện lại khác.

Trên thực tế, sau một năm thi đấu tẻ nhạt như 2013, không nhiều người hâm mộ còn đặt hy vọng vào sự hồi xuân của "tàu tốc hành" nữa, đặc biệt là khi anh đã 32 tuổi và mới chào đón cặp song sinh thứ 2. Một tay vợt đã giành được 17 danh hiệu Grand Slam, lập kỷ lục mọi thời đại về thời gian nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới, giàu nhất giới quần vợt, là bố của 4 đứa trẻ, Federer đã có được hết những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Vì thế mà khao khát, tham vọng không còn mạnh mẽ nữa cũng là điều dễ hiểu.

Trong năm 2013, Federer đã bị chấn thương lưng cản trở khá nhiều trong việc thi đấu khiến anh không lọt vào bán kết bất kỳ giải Grand Slam nào. Sau khi vào tới tứ kết Australian Open, Federer cũng để thua ở tứ kết Roland Garros, bị loại ngay từ vòng 2 Wimbledon và không thể bước qua vòng 4 US Open. “Tôi đã từng cảm thấy rằng mình không thể thắng được. Trong một khoảng thời gian, việc thi đấu 5 set với tôi, hay thi đấu trong 2 tuần thực sự là quá nhiều đối với tôi”, Federer phát biểu trên tờ USA Today.

Federer đã giành đến 70 chiến thắng trong năm 2014.

Nhưng 2014 lại là năm mà Federer đã khiến tất cả những suy nghĩ ấy phải thay đổi. Không chỉ là tay vợt giành nhiều chiến thắng nhất, anh còn bền bỉ góp mặt tại các giải đấu quan trọng. “Tàu tốc hành” thâu tóm được 5 danh hiệu và trở lại vị trí số 2 thế giới giành được từ kỳ phùng địch thủ Rafael Nadal. “Năm nay thực sự rất quan trọng với tôi. Tôi biết rằng mình lại tiến thêm vài bước nữa. Niềm tin của tôi ở những giải đấu kéo dài, những trận 5 set đấu đều trở lại”, tay vợt người Thụy Sĩ hồ hởi chia sẻ.

Thậm chí Federer còn ở rất gần ngôi số 1 thế giới, điều mà anh nói rằng không hề nghĩ mình còn cơ hội. “Tôi thực sự không mong đợi nó hồi đầu năm. Nhưng giờ thì khác. Nếu hết năm nay tôi không làm được, thì có thể là đầu năm sau chẳng hạn. Nghĩ tới điều đó khiến cho tôi có thêm rất nhiều động lực”, Federer bộc bạch.

Tay vợt người Thụy Sĩ hiện kém Djokovic 1.310 điểm trên BXH ATP. Khoảng cách này hoàn toàn có thể san lấp chỉ sau một giải đấu lớn.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm