Nguyễn Tăng Tuấn: Người hùng thầm lặng

04/08/2011 13:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phút thứ 90+2, khi tất cả đều đang mường tượng đến một trận hòa đáng thất vọng của đội chủ nhà thì cái đầu của Tăng Tuấn nhô lên sau nỗ lực tạt bóng của Hoàng Thiên. Một bàn thắng quý ngang với vàng mười của Tăng Tuấn đã giúp HA.GL giờ có thể kê cao gối ngủ, bởi nỗi lo rớt hạng đã gần như không còn tồn tại nữa.

17 tuổi, Tuấn (sinh năm 1986) cơm nắm quả mướp leo xe đò rời Thanh Hóa vào Kontum, với giấc mộng đổi đời. Nhưng giấc mơ tưởng như đã đóng sập, khi Tuấn bị HLV Phạm Hữu Phước của lớp năng khiếu Gia Lai từ chối ngay ở vòng gửi xe, vì thân hình quá gầy gò. Phải đến khi có sự can thiệp của trợ lý Đinh Hồng Vinh, Tuấn mới được giữ lại.

Tăng Tuấn thăng tiến rất nhanh, kể từ sau lần trở thành Vua phá lưới VCK U21 toàn quốc – Báo Thanh Niên 2006 ở Đà Nẵng. Tuấn được gọi vào ĐT U20, Olympic và U23 VN, được đôn lên đội 1 HA.GL đá V-League (từ năm 2007)… Chỉ rất ít người biết tiền đạo gốc Thanh Hóa đã từng suýt bị từ chối như câu chuyện cách đây 8 năm có lẻ đã nhắc ở trên.

Thêm một lần Tăng Tuấn trở thành người hùng khi đã lại cứu rỗi giấc mơ cho bầu Đức, cho HA.GL. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của Tuấn ở mùa giải này, một tỷ lệ rất đều đặn và đáng khen với một cầu thủ thường xuyên xuất phát ở cánh. Trong trận đấu với HN.ACB (vòng 17), Tuấn thậm chí còn làm được cả hat-trick.

Dù vẫn giữ chất giọng xứ Thanh rất đặc thù, nhưng phố núi trong mắt Tuấn như thể đã là quê hương thứ 2 của mình. Thực tế, Tuấn cũng đã mua đất ở Pleiku để tính chuyện gắn bó lâu dài. Nhưng, đời sống bóng đá thật chẳng nói trước được điều gì. Khó ai có thể làm ngơ nếu nhận được những lời đề nghị hậu hĩnh từ các đội bóng nhà giàu.

Quyết định thuộc về Tuấn và nếu phải chia tay, CĐV phố núi sẽ vẫn cảm ơn Tuấn sau bao năm cống hiến!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm