HA.GL-K.KH 1-0: Cuối phim mới chết

03/08/2011 10:01 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Tăng Tuấn 90’

(TT&VH) - Bàn thắng của Tăng Tuấn ở phút 90 đã làm chết lặng đội khách, không còn gì cay đắng  hơn bởi họ đã làm mọi cách mong có được một điểm và xứng đáng có được điều đó.

Dĩ nhiên, với chiến thắng này chủ nhà đã có thể kê cao gối tạm biệt một mùa giải đáng thất vọng. Hiệp một, HA.GL đã đẩy trung vệ Benjamin lên đá tiền vệ nhằm phong tỏa Tấn Tài, người được xem là át chủ bài bên phía đội khách.  Toan tính trên đã phá sản ngay từ khi khai cuộc, vì Tài đá nhô cao hơn họ tưởng, tiền vệ này lại di chuyển rộng và đá quyết liệt khiến sự hóa giải càng khó khăn. Khu trung tuyến bị kiểm soát ngoài ý muốn khiến hàng tiền vệ HA.GL xơ cứng, đẩy lối chơi vào thế bế tắc. Nhiều cầu thủ cũng chơi dưới mức bình thường, ngại va chạm. Chính vì vậy mà ở hiệp một, đội khách K.KH mới là bên chơi có nét, tạo nhiều cơ hội hơn so với chủ nhà. Những bài phối hợp nhóm nhỏ của Tấn Tài, Ngọc Điểu và các đồng đội cùng sự cơ động và quyết tâm cao của K.KH đã thật sự khiến HA.GL lúng túng trong triển khai lối chơi. Hàng thủ liên tục bị đặt vào thế bị động. Rất may cho đội bóng phố núi là K.KH đã không một lần tận dụng được các cơ hội mà họ tạo ra.


K.KH tiếp tục lún sâu ở vị trí cuối bảng - Ảnh VSI

Nhận thấy sai sót của mình, HLV Huỳnh Văn Ảnh lập tức điều chỉnh một vài vị trí ở tuyến giữa nhằm giành lại thế chủ động. Hiệp 2,  HA.GL đã có chuyển biến hơn trong lối chơi. Tuy nhiên, cũng như hiệp một, K.KH mới là đội tạo ra nhiều cơ hội cụ thể hơn. Cánh trái HA.GL chính là nhược điểm để đội khách liên tục khoét vào.

K.KH tạo được 2 cơ hội ngon ăn trong đầu hiệp 2. Tiếc rằng, các chân sút họ không một lần tận dụng được. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu của tiền đạo vừa vào thay người Agostinho ở phút 57 lại trúng cột dọc. Đang hưng phấn và tạo được thế trận tích cực, K.KH tự bắn vào chân mình khi để rơi vào thế 10 chọi 11 ở phút 64. Thanh Hùng đã có pha vào bóng thô bạo với Thái Học của HA.GL nên phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

HA.GL may mắn khi không bị thủng lưới, lại chơi hơn người nên đã bắt đầu tự tin hướng đối thủ chơi theo cách của mình. Những pha tấn công dồn dập đẩy K.KH vào thế co cụm. Tuy nhiên, tuyến giữa HA.GL tiếp tục chơi thiếu sáng tạo, khiến họ chỉ biết đánh ở biên và câu bổng vào trung lộ cho các đồng đội độc lập tác chiến. Ở các phút 69 và 79,  bóng 2 lần tìm đến xà ngang bên phía K.KH sau các pha dứt điểm của các tiền vệ HA.GL. Khi mà thế trận tưởng chừng như bế tắc thì đúng phút 90, trong một pha tấn công bên cánh phải, Hoàng Thiên câu bóng vào trung lộ như đặt cho tiền đạo Tăng Tuấn thoát khỏi sự đeo bám của Tấn Đạt bên phía K.KH, đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong niềm vui tột cùng của khán giả phố núi.

Một bàn thắng như cơn lũ tràn xuống phố biển Nha Trang!

CAO NGUYÊN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm