ĐTVN: Nhạc trưởng, anh là ai?

21/06/2011 11:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không phải đợi đến lúc này, ĐT mới cảm nhận được nỗi nhớ Minh Phương. Kể từ sau ngày tiền vệ đội trưởng ĐT Việt Nam nói lời chia tay, tất cả đã mường tượng viễn cảnh đội bóng sẽ thi đấu mà không có một chân chuyền thực thụ nào.

Ở trận đấu tập với Đồng Nai, Duy Nam và Tài Em lãnh ấn tiên phong ở vòng tròn trung tâm. Và câu trả lời là gì? Duy Nam trong một tình huống dù không có ai gây áp lực, nhưng lại luống cuống chuyền bóng vào người của Tài Em, mất bóng và tiền vệ đội trưởng ĐT Việt Nam phải phạm lỗi với cầu thủ Đồng Nai. ĐT Việt Nam bị trừng phạt ngay sau đó với bàn thắng của Sodie từ quả đá phạt này. Trước một đối thủ chơi áp sát, pressing, Tài Em và Duy Nam hoàn toàn không có đất diễn.

Dưới triều đại HLV Goetz, Công Vinh là sự lựa chọn số một

trong những pha bóng cố định. Ảnh: Bá Châu


Tài Em lúc sung sức là ông chủ khá toàn diện ở giữa sân, với khả năng chuyền bóng tốt đều bằng 2 chân. Người ta nhìn thấy vẻ đẹp của sự giản dị trong lối chơi của “Cu Mười”. Nhưng, Tài Em cũng chỉ thăng hoa khi được chơi cạnh Minh Phương trong màu áo ĐT.LA cũng như ĐT Việt Nam.

Những sự thay thế sau đó, với Thanh Hưng và Minh Châu, không làm tình thế khá hơn. Có thể thấy, điểm chung giữa 4 tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam vào thời điểm hiện tại, đều là những tiền vệ thiên về đánh chặn. Bắt họ vừa thu hồi bóng, vừa có thể tung ra những đường chuyền kiểu một phát ăn ngay, là quá sức.

Dù chỉ là một trận đấu giao hữu với CLB hạng trung bình ở giải hạng Nhất Đồng Nai, nhưng sức hút của ĐT Việt Nam khiến khán đài sân Thống Nhất vừa qua thậm chí còn đông vui hơn một trận đấu ở sân sau V-League, thậm chí là trận đấu của N.SG. Nhưng, với những gì mà các học trò của tân HLV Falko Goetz thể hiện, không ít người ra về với cảm giác thất vọng. Nỗi nhớ Minh Phương là điều có thật.

Sự thật rằng, Tài Em đã xuống sức trông thấy, bởi nhưng di chứng của chấn thương vùng bụng dưới. Có cả vấn đề về tuổi tác nữa, mà chỉ những người gần Tài Em, mới biết. Thế nên, thắc mắc của HLV Mai Đức Chung vẻ như hơi thừa thãi. Ông Chung “xe ca” từng hơn một lần thừa nhận, ông không hiểu tại sao trước đây Tài Em đá hay thế, giờ lại sa sút?! Còn Minh Phương, tiền vệ gốc Bình Phước vẫn thể hiện những phẩm chất không lẫn vào đâu ở đội bóng sông Hàn. Thế nên mới có chuyện hôm rồi, có Tài Em đấy nhưng người ta vẫn râm ran nhắc tên cầu thủ đang thuộc biên chế SHB.ĐN.

Vắng Minh Phương, không ai vẽ lên những đường cong với bóng trong những pha sút phạt. Khi một tập thể bế tắc, có thể những tình huống cố định sẽ giải quyết trận đấu. Dưới triều đại HLV Goetz, Công Vinh là sự lựa chọn số một trong những pha bóng này. Nhưng khi tiền đạo có thể gọi là có đẳng cấp nhất của ĐT phải dịch ra xa khung thành thì áp lực để tạo ra bàn thắng cũng vơi đi.

Khi còn đương nhiệm, HLV Calisto từng khẳng định, chỉ cần Minh Phương chơi được 70% phong độ thì anh vẫn có suất chính thức trong ĐT. Bây giờ, Phương chia tay thật và đã vài lần đăng đàn không cân nhắc ý định trở lại ĐT nữa. Mới thấy, măng mọc không kịp tre già. Ông Goetz tài đến đâu để giải quyết những tồn đọng không mới của bóng đá VN.

Ở V-League bây giờ, người xứng đáng nhất làm truyền nhân của Minh Phương hay ít nhất cũng có thể thay thế vai trò của cựu tiền vệ ĐT Việt Nam chỉ có thể là Cao Sỹ Cường. Tiền vệ HN.T&T có thể không trội bằng đàn anh Minh Phương ở chấm đá phạt trực tiếp, nhưng Sỹ Cường chơi bóng thông minh và đầy sáng tạo. Cường đã từng có cơ hội dưới thời HLV Calisto, nhưng vẻ như anh không có duyên. Với đòi hỏi cấp bách như hiện tại, tại sao không cho Sỹ Cường một cơ hội khác?

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm