ĐTVN – Đồng Nai 1-1: Nan giải hàng công

20/06/2011 09:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tân HLV trưởng Falko Goetz vừa có màn ra mắt trong trận giao hữu với CLB ở giải hạng Nhất, Đồng Nai. Dù chỉ là một trận đấu mang nặng tính thử nghiệm nhưng nhìn lối chơi mà các học trò của ông thầy người Đức thể hiện cùng tỷ số hòa 1-1 trong trận đấu này thì đó hẳn là một sự thất vọng.

Dù chỉ là một CLB đang chơi ở giải hạng Nhất, nhưng không phải vì thế mà các cầu thủ Đồng Nai tỏ ra e dè khi đối chọi với ĐTVN. Họ nhập cuộc rất tự tin và sử dụng lối đá áp sát rất khó chịu. Trận đấu vì thế không thiếu những pha va chạm giữa cầu thủ 2 đội, Quang Hải thậm chí còn nổi nóng sau pha vào bóng phía sau rất rát của trung vệ Đồng Nai.


ĐTVN đã không thể hiện được ưu thế áp đảo trước một đối thủ trung bình như Đồng Nai (áo trắng). Ảnh: V.V

Chính lối đá rát, không ngại va chạm của Đồng Nai đã gây không ít khó khăn cho các học trò của HLV Goetz. Và bất ngờ đã xảy ra khi chính đội bóng của HLV Trần Bình Sự là đội mở tỷ số của trận giao hữu này.

Khác với thời HLV Calisto thường áp dụng sơ đồ 4-5-1 với một tiền đạo duy nhất, dưới thời HLV Goetz, ông bố trí đội hình 4-4-2 với 2 tiền đạo dâng cao. Khác biệt lớn nhất trong tư duy bóng đá của ông thầy mới có lẽ là lối chơi thiên về dạt biên mà ông thầy người Đức áp dụng cho ĐT.

Dường như chưa làm quen với cách bố trí sơ đồ chiến thuật mới nên các tuyển thủ VN bộc lộ vô số nhược điểm, đặc biệt là trục giữa. Lá phổi của đội tuyển là 2 tiền vệ trung tâm Tài Em và Duy Nam không thể triển khai được những đường chuyền có độ sắc sảo cao cho tuyến trên.

Ngược lại, bàn thua của ĐT đến từ chính lỗi dây chuyền của bộ đôi này. Duy Nam lóng ngóng chuyền bóng vào người Tài Em để cầu thủ Đồng Nai cướp bóng phản công, Tài Em phạm lỗi và từ quả đá phạt sau đó, tiền đạo Đồng Nai đã bật cao đánh đầu hạ gục Tấn Trường.

Ở tuyến trên, 2 tiền đạo chơi cao nhất là Quang Hải và Việt Thắng chưa thật sự ăn ý với nhau. Không một pha đập nhả nào ấn tượng của bộ đôi này trong cả hiệp một. Có cảm giác cặp tiền đạo của ĐTVN bị “ỳ” sau 3 ngày tập trung đầu tiên.

Dù đối phương chỉ là một tập thể chơi ở hạng Nhất, nhưng không vì thế mà các cầu thủ VN dễ dàng áp đặt được lối chơi và xuyên thủng được hàng phòng ngự của Đồng Nai. Khả năng dứt điểm của các tiền đạo ĐTVN dưới thời HLV Goetz cũng không được cải thiện nhiều. Dù tạo ra nhiều tình huống ăn bàn nhưng tất cả đều bị các chân sút bỏ qua. Đáng tiếc nhất là Công Vinh với 2 pha bỏ lỡ rất ngon ăn sau những pha treo bóng của các đồng đội.

Dù vậy sự năng nổ của Công Vinh mới giúp ĐTVN mới gỡ gạc thể diện bằng bàn thắng quân bình tỷ số. Bàn thắng có phần may mắn khi cú sút phạt của tiền đạo HN.T&T chạm người của trung vệ Anh Tuấn lên tham gia tấn công, làm bóng đổi hướng khiến thủ thành Đồng Nai phải bó tay.

Hiệp 2, cả 2 đội đều thay nguyên cả đội hình chính so với hiệp đấu đầu tiên. Đồng Nai cũng chỉ sử dụng một đội hình không có ngoại binh. Tuy vẫn nắm thế chủ động trong các pha lên bóng, nhưng khả năng dứt điểm vẫn là nhược điểm của các cầu thủ ĐTVN. Đến nỗi, dù có cơ hội không thể ngon ăn hơn từ chấm 11m sau khi Ngọc Thanh bị phạm lỗi trong vòng cấm, song tiền đạo Đình Tùng vẫn không thể thắng nổi thủ thành Đồng Nai. Kế đó, tiền đạo gốc Thanh Hóa dù đã đưa bóng qua tay thủ môn nhưng lại dội vào cột dọc khung thành Đồng Nai.

Trận đấu đầu tiên dưới triều đại HLV Goetz đã kết thúc không như mong đợi. Kết quả hòa trong trận giao hữu này không khỏi khiến nhiều người thất vọng, nhưng nó chỉ ra rất nhiều vấn đề cho ĐT, đúng như tiêu chí của một cuộc thử nghiệm. Còn hơn một tuần để ông thầy người Đức giải quyết được những vấn đề tồn tại theo hướng tích cực hơn. Mảnh đất Việt Nam có lẽ không thiếu những áp lực như xứ sở của ông Goetz.

VIỆT HÀ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm