Tour de France đón chào Vua mới Cadel Evans

25/07/2011 08:50 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Alberto Contador đã trở thành cựu vô địch, Andy Schleck thêm một lần lỡ hẹn, và Thomas Voeckler tiếp tục khiến các khán giả chủ nhà thất vọng. Nhà vua mới của Tour de France năm nay là Cadel Evans, cuarơ đến từ Australia.

Tour de France đón chào Vua mới Cadel Evans - Ảnh Getty

Đường dài mới biết ngựa hay. Không gây ấn tượng mạnh trong phần lớn thời gian của cuộc đua, nhưng đến giai đoạn cuối cùng, Cadel Evans đã bứt phá một cách mạnh mẽ và đầy hợp lý. Và chức vô địch Tour de France 2011 là phần thưởng hết sức xứng đáng giành cho những nỗ lực của tay đua 34 tuổi này, cũng như chiến thuật hợp lý của đội đua BMC Racing Team. Đây cũng là lần đầu tiên, Australia có một cuarơ giành áo vàng chung cuộc tại cuộc đua danh giá nhất thế giới này.

Trước chặng đua cuối cùng, với lộ trình 95 km đường bằng từ Creteil về Paris, Cadel Evans đang chiếm lợi thế lớn khi dẫn trước anh em nhà Schleck (Andy và Frank) khoảng cách 1 phút 34 giây và 2 phút 30 giây. Trong hoàn cảnh này, chiến thắng chặng là không quá cần thiết, điều quan trọng là phải giữ được khoảng cách về thời gian. Và đội đua BMC Racing Team đã rất tỉnh táo trong việc bảo vệ cho tay đua của mình. Giống như hai chặng trước, Evans không cán đích đầu tiên, mà là Mark Cavendish. Tuy nhiên, với việc nhóm đầu gồm… 151 tay đua, trong đó có Evans, anh em nhà Schleck đã bất lực hoàn toàn trong việc tạo nên một cuộc lật đổ vào phút chót. Với Andy Schleck, thất bại này quả thực khó nuốt bởi đây là năm thứ hai liên tiếp, anh về nhì tại Tour de France.

Cadel Evans đã giành áo vàng chung cuộc tại Tour de France năm nay mà không một lần nhất chặng. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi Tour de France là một hành trình dài suốt 3 tuần lễ, và yếu tố ổn định được đặt lên hàng đầu, thể hiện qua thành tích tổng sau 21 chặng đua. Thor Hushovd mặc áo vàng 7 lần, song rốt cục anh không lọt được cả vào tốp 10 do sa sút thậm tệ sau đó. Thomas Voeckler thậm chí còn có vinh dự ấy ở 10 chặng nhưng cũng chỉ đứng thứ 4 chung cuộc. Còn ĐKVĐ Alberto Contador? Cho dù đã kết thúc trong tốp 5 với 3 phút 57 giây nhiều hơn Evans, Tour de France 2011 vẫn là một tiếng thở dài của anh.

Như vậy, sau lần về nhì ở Tour de France 2008, Cadel Evans đã thỏa giấc mộng đăng quang tại giải đua danh giá này. Sau nửa thập kỷ nằm dưới sự thống trị của người Tây Ban Nha (Pereiro, Carlos Sastre và Contador 3), Tour de France đã tìm được một luồng gió mới đến từ xứ sở kanguru. Hơn thế nữa ở Tour de France lần này, xe đạp TBN cũng tỏ ra lép vế hơn hẳn so với những đối thủ mà họ từng coi thường trước đó như Luxembourg hay Pháp.

Ở một số BXH khác, chiếc áo xanh giành cho Vua tốc độ đã được trao cho Mark Cavendish, người đã giành đến 5 ngôi nhất chặng ở Tour de France năm nay. Tay lái xứ sương mù được 334 điểm, hơn người về nhì Joaoquin Rojas đến 62 điểm. Samuel Sanchez giành áo chấm đỏ (vua leo núi) với 108 điểm, hơn Andy Schleck 10 điểm. Còn ở hạng mục áo trắng (tay lái trẻ xuất sắc nhất), người được tôn vinh là cua rơ 24 tuổi nước chủ nhà Pierre Rolland.

Xếp hạng áo vàng

1.Cadel Evans/ BMC Racing Team/ 86h 12′ 22″

2.Andy Schleck/ Leopard Trek/ +1' 34″

3.Fränk Schleck/ Leopard Trek/ +2'30″

4.Thomas Voeckler/ Team Europcar/ + 3′ 20″

5.Alberto Contador/ Saxo Bank-SunGard/ +3′ 57″


Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm