Thomas Voeckler đánh mất áo vàng

23/07/2011 08:44 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Với người Pháp, Tour de France là niềm tự hào, nhưng cũng mang đến một sự khắc khoải bởi kể từ sau chiến thắng của huyền thoại Bernard Hinault (1985), chiếc áo vàng không còn thuộc về họ nữa. Năm nay, sự kỳ vọng được đặt cả vào cái tên Thomas Voeckler. Nhưng…

Cuarơ 32 tuổi này đang đứng trước cơ hội lịch sử giành được chiếc áo vàng chung cuộc nếu bảo toàn được lợi thế của mình. Tính đến hết chặng 18, Voeckler vẫn vững chắc ở ngôi đầu BXH chung cuộc với thành tích 79 giờ 34 phút 06 giây, nhanh hơn người đứng thứ 2  Andy Schleck 15 giây.

Thomas Voeckler đánh mất áo vàng- Ảnh Getty

Sau 7 chặng đầu mùa liên tiếp giành áo vàng, Thor Hushovd đã nhường lại sự thống trị cho Voeckler, bắt đầu một chuỗi chặng thắng kéo dài từ chặng thứ 9 tới chặng thứ 18 vừa qua. Cần phải nhớ, mặc dù không đạt được chiến thắng nào trong suốt 10 chặng đua, Voeckler vẫn có được áo vàng chung cuộc.nhờ vào sự ổn định trong phong độ cùng chiến thuật hợp lý của đội đua Europcar.  Khi Voekler giữ áo vàng qua 5,6 chặng liên tiếp, anh liên tục phủ nhận cơ hội vô địch Tour de France 2011. Một số ý kiến cho rằng đó chỉ là một cách nói khiêm tốn để cuarơ đội Europcar này giảm sức ép. Tuy nhiên, sự cẩn trọng ấy là không thừa, và thực tế đã chứng minh điều đó.

Trong vài ngày qua, phong độ thiếu ổn định đã khiến Voeckler bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách. Từ 1 phút 45 giây sau chặng 16, Voelcker chỉ còn hơn đối thủ Australia đứng kế Cadel Evans 1 phút 18 giây khi chặng 17 kết thúc ở Pinerolo Italy. Khoảng thời gian không đáng kể trên đồng nghĩa với việc Voeckler phải chịu rất nhiều sức ép đã khiến anh tiếp tục đánh rơi lợi thế ở chặng 18. Về nhất trong số này Andy Schleck, người cán đích sau 6 giờ 07 phút 56 giây, nhanh hơn Voeckler tới 2 phút 21 giây và chỉ còn kém tay đua người Pháp 15 giây.

Và điều phải đến đã đến. Trong chặng đua đường núi cuối cùng diễn ra ngày hôm qua, Andy Schleck đã có một màn lật đổ ngoạn mục. Mặc dù không cán đích đầu tiên (người nhất chặng là Pierre Roland), nhưng cua rơ người Luxembourg đã leo lên ngôi đầu BXH chung cuộc với thành tích 82 giờ 48 phút 43 giây, hơn Voeckler đến 2 phút 10 giây. Đây hoàn toàn không phải một khoảng cách dễ san lấp, nếu như anh em nhà Schleck và đội đua Leopard Trek áp dụng tốt chiến thuật kiềm tỏa những đối thủ cạnh tranh như Cadel Evans hay Voeckler ở hai chặng cuối, với địa hình đường bằng.

Ngày hôm nay, đoàn đua sẽ bước vào chặng áp chót với lộ trình 42,5 km đua cá nhân tính giờ tại Grenoble. Còn ngày Chủ nhật sẽ là chặng quyết định về đại lộ Champ Elyseés.

Yến Nhi

Xếp hạng áo vàng

1. Andy Schleck Leopard Trek 82h48′43″

2. Fränk Schleck Leopard Trek +53″

3. Cadel Evans BMC Racing Team +57″

4. Thomas Voeckler Team Europcar +2′ 10″

5. Damiano Cunego Lampre-ISD +3′ 31″

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm