Thua trận thứ tư liên tiếp, Sài Gòn Heat xếp áp chót

02/03/2013 06:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thất vọng là cảm giác chung mà các CĐV chủ nhà nếm trải sau trận thua toàn diện của Sài Gòn Heat tối qua, khi đây đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng này.

Sài Gòn Heat (áo trắng) đã để thua liền 4 trận và hiện đã rơi xuống vị trí áp chót. Ảnh: Quang Nhựt

Sau 3 trận thua liên tiếp trước đó, sự kiên nhẫn mà các CĐV dành cho thầy trò HLV Jason đã ngày một cạn dần. Thay bằng các khán đài 2.500 ghế ngồi không còn một chỗ trống trước đó là hình ảnh khán giả đến lưa thưa, chỉ khoảng hơn 1.000 CĐV đến xem trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Chang Thailand Slammers.

Dù ít CĐV nhưng họ vẫn khiến khán phòng sôi nổi bằng những đợt cổ vũ liên hồi cho đội chủ nhà. Song chừng đó là không đủ để Sài Gòn Heat tạo nên một trận cầu hứng khởi nhằm đáp trả thịnh tình của người xem.

Thiếu vắng chủ công Palmer vì chấn thương, Sài Gòn Heat mất đi một mũi nhọn ghi bàn đáng kể. Mọi trọng trách đặt nặng trên vai của Reyes và Lowhorn. Nhưng trong một ngày đội bóng cần những phút tỏa sáng của cá nhân thì Reyes lại chơi bóng như mơ ngủ.

Khả năng dẫn dắt lối chơi của cầu thủ gốc Philippines rất nhạt nhòa. Không những thế, Reyes còn liên tục chuyền sai hoặc để mất bóng vô duyên dẫn đến những tình huống để thua rất đáng tiếc.

Những trận đấu trước, hiệu suất ghi bàn của Reyes chỉ sau Palmer và Lowhorn, luôn ổn định ở mức suýt soát 20 điểm. Còn với 4 điểm ghi được cho Sài Gòn Heat hôm qua đủ để nói lên rằng đây là trận cầu đáng quên nhất mùa giải này với Reyes.

Việc cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình chơi như cái bóng của mình so với trước đây khiến Lowhorn tỏ ra đơn độc trên hàng công. Gánh nặng ghi bàn trông đợi hoàn toàn vào tiền đạo này.

Nhiều tình huống, Lowhorn thậm chí không đủ thể lực để đối chọi với  hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ. Và dù vẫn miệt mài nỗ lực để mang về 34/58 điểm cho Sài Gòn Heat trận này, nhưng Lowhorn vẫn không giúp đội nhà có một kết quả khả quan.

Trận đấu tối qua, Sài Gòn Heat để thua toàn diện đối thủ. Họ bị đối thủ dẫn sâu 12-0 trong khoảng 3 phút đầu trận. Và đó là dấu hiệu báo trước “điềm gỡ” cho chủ nhà. Không có gì ngạc nhiên sau đó khi càng chơi, Sài Gòn Heat càng hụt hơi.

Trong khi đó, đội khách vẫn rất mềm mại trong từng pha phối hợp. Cầu thủ cao trên 2m10 Christien thậm chí ghi ít hơn cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận là Lowhorn đến 12 điểm, nhưng các đồng đội của Christien hỗ trợ rất tốt tiền đạo này. Các vị trí còn lại của Thailand Slammers đều chơi rất đều tay và đóng góp nhiều điểm số quý giá để khiến chủ nhà thua tâm phục 56-78.

Để thua trận thứ 4 liên tiếp với cách biệt quá sâu, Sài Gòn Heat tỏ rõ dấu hiệu đuối sức khi mùa giải mới chỉ vừa trôi qua một nửa chặng đường. Nếu cứ thi đấu với phong độ hiện tại, mục tiêu tốp 4 CLB hàng đầu khu vực của Sài Gòn Heat dần trở nên xa rời tầm tay họ.

Sài Gòn Heat giờ chỉ còn hơn chính Chang Thailand Slammer về hiệu số phụ, xếp 5/6 CLB dự giải. Và nếu giữ phong độ này, sức hút của đội bóng rổ nhà nghề này sẽ phai nhòa đi nhanh chóng trong mắt CĐV. Hình ảnh những khán đài lưa thưa trong trận đấu của Sài Gòn Heat tối qua là thông điệp rõ ràng gửi đến họ.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm