Bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2013: Thất vọng Sài Gòn Heat

23/02/2013 08:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, nhưng Sài Gòn Heat vẫn không thể hiện được phong độ vốn có. Để thua trận thứ 3 liên tiếp, thầy trò HLV Jason đã tuột xuống đáy bảng xếp hạng.

Sau 2 trận thua liên tiếp trên sân khách vừa qua nên từ vị trí đầu bảng rơi xuống hạng 4, Sài Gòn Heat rất muốn có được chiến thắng để giải tỏa sức ép. Quan trọng hơn, một trận thắng trước Singapore Slinger tối qua sẽ giúp họ trả lại món nợ đã thua đội khách tại đảo quốc sư tử một tuần trước đó, để qua đó giúp Sài Gòn Heat vươn lên nhóm đầu bảng.



Sài Gòn Heat gây thất vọng khi để thua trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Sài Gòn Heat tưởng chừng như đã có khởi đầu dễ dàng khi Palmer và Lowhorn đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 5-0. Nhưng rất nhanh sau đó, đội khách đã san bằng cách biệt 5-5. Thế trận liên tục giằng co như thế trong suốt 4 hiệp đấu. Sài Gòn Heat vượt lên dẫn trước Singapore Slingers trong hiệp đầu với tỷ số 24-22. Nhưng kể từ hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà không thể duy trì thế chủ động của mình. Các học trò HLV Jason liên tục bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn, để rồi từ chỗ là đội dẫn trước, họ phải bám đuổi đối thủ trong cả 3 hiệp còn lại.

Trận này, ngoài Reyes và Lowhorn vẫn thể hiện đúng phong độ thì tiền đạo cao lớn nhất của Sài Gòn Heat là Palmer lại chơi không đúng phong độ. Palmer chỉ ghi được 13 điểm, ít hơn số điểm 31 của tiền đạo Lowhorn (ghi điểm nhiều nhất cho Sài Gòn Heat) trong trận đấu này. Tiền đạo cao 2m10 thậm chí còn ghi ít điểm hơn cầu thủ dẫn dắt lối chơi Reyes (15 điểm). Thi đấu không tốt, Palmer liên tục bị tâm lý trong những pha ném rổ và đây là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến thất bại của đội chủ nhà.

Đội khách tỏ ra gắn kết trong lối chơi và quan trọng hơn, họ không bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi điểm như chủ nhà. 2 cầu thủ cao lớn nhất trong đội hình Singapore Slingers là Jeffers và Rashad đã có đến 45 điểm cho đội bóng đến từ đảo quốc sư tử. Hiệp 2, Singapore Slingers dẫn trước Sài Gòn Heat 36-35.

Cách biệt được nới rộng lên thành 5 điểm (59-55) cho đội khách sau hiệp 3. Hiệp đấu cuối cùng đã diễn ra kịch tính đến phút chót, Sài Gòn Heat liên tục phí phạm những cơ hội ngon ăn nhất. Họ đã bỏ lỡ liên tiếp 4 quả penalty đầu hiệp 4. Khi trận đấu còn 6 phút 30 giây, các học trò của HLV Jason mới lấy lại được thăng bằng sau liên tiếp 2 cú ném 3 điểm của Reyes và Lowhorn để rút ngắn cách biệt trận đấu xuống còn 67-69.

Nhưng ngay sau đó, Sài Gòn Heat lại phạm những lỗi vô duyên để rồi bỏ lỡ mạch lên điểm. Singapore Slingers đã liên tiếp trừng trị những pha phạm lỗi đó của chủ nhà để kết thúc trận đấu với tỷ số 76-72 trong sự thất vọng đến cùng cực của các cầu thủ và CĐV chủ nhà.

Thua trận thứ 3 liên tiếp và cũng là trận thua thứ 4 trong 7 trận đã đấu ở ABL 2013, Sài Gòn Heat đã tuột xuống vị trí thứ 5/6 đội dự giải này.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm