Nhà VĐ tâng bóng nghệ thuật Nguyễn Hoài Nam: Tôi muốn thử sức với Sơn “Công chúa”!

29/10/2009 06:06 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Nguyễn Hoài Nam (có biệt danh là Nam The Man) đã từng 2 lần VĐ giải đấu Tâng bóng nghệ thuật (TBNT) trên thế giới và VĐQG tại Ireland…sắp trở lại Việt Nam. Anh không ngại ngần đưa ra lời thách đấu với cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (Sơn “công chúa”) người đã từng đạt giải nhì trong cuộc thi biểu diễn kĩ thuật dành cho các siêu sao sân cỏ thế giới năm 2000. TT&VH có cuộc trò chuyện với Nam The Man…


* Chào Nam, được biết anh sắp trở lại Việt Nam, và đây cũng là một trong những điều anh luôn muốn thực hiện. Điều gì đã thôi thúc anh có ý định như vậy?

- Hơn 15 năm tập luyện và gắn bó, tôi đã chinh phục không ít cuộc thi TBNT trên thế giới. Ý nguyện khi thành danh của tôi là được trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” để biểu diễn và giới thiệu bộ môn này. Khắp thế giới, ai cũng biết Việt Nam là đất nước đam mê bóng đá cuồng nhiệt nhất hành tinh. Thật tiếc, TBNT lại chưa phát triển. Bởi vậy, tôi muốn làm một chút gì đó để phát triển môn này…

* Tại sao anh chọn Hồng Sơn, chứ không phải là một “ngôi sao” đương đại nào của BĐVN để phân tài cao thấp?

Ở Việt Nam, ai cũng biết Hồng Sơn là một cầu thủ có kĩ thuật vào loại siêu đẳng. Tôi còn nhớ năm 2000, tình cờ được xem anh Sơn đọ tài với các siêu sao sân cỏ thế giới như Rivaldo, Beckham, Roberto Carlos dưới sự theo dõi hàng tỷ người. Thật ngạc nhiên, anh ấy đã giành ngôi Á quân. Tôi rất hãnh diện, tự hào vì Việt Nam lại có một cầu thủ xuất sắc như thế. Tôi đã tự hứa, một ngày nào đó phải tìm bằng được Sơn “công chúa: để thử sức một phen…Và tôi nghĩ, điều đó sắp trở thành hiện thực.


* Trở lại chuyện của Nam một chút nhé, một người Việt Nam vô địch TBNT tại những giải đấu đẳng cấp thế giới. Ngạc nhiên hơn đó lại là một kĩ sư điện tử, hẳn rằng ngoài tài năng thiên phú, anh đã lao động, tập luyện chăm chỉ?


Bình thường tôi luyện tập 5 tiếng mỗi ngày. Trong những ngày nghỉ, tôi tập thể lực bằng cách chạy bộ, chống đẩy... Tôi không có chế độ ăn kiêng ngặt nghèo. Tôi ăn khá tự do, miễn là thực đơn dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ…

Còn quá  trình đến với TBNT thì dài lắm. 12 tuổi, tôi mới biết đá bóng trên đường phố. Mãi đến năm 1998, khi tình cờ xem được một đoạn phim quảng cáo trình chiếu các kỹ năng xử lý điêu luyện của các ngôi sao. Tôi mới thật sự mê mẩn và chọn nó làm cái “nghiệp” của mình.

Âu cũng là cái duyên, tôi đã có ngã rẽ khác, chứ không phải là 1 kỹ sư điện tử. Những năm còn học tôi tham gia rất nhiều chương trình, nhiều người thích tôi chơi bóng và họ mời tới biểu diễn. Tôi bắt đầu làm việc cho những tổ chức từ thiện. Mọi việc cứ thế đi lên, rồi tôi nghĩ: “Tại sao mình không theo “nghiệp” này, khi nó đang tốt đẹp như thế. Và bây giờ tôi đang hạnh phúc với công việc hiện có.

* Điều gì ở TBNT đã cuốn hút anh đến vậy?

TBNT giúp cải thiện kỹ năng phối hợp, xử lý bóng, và nâng cao sự tự tin của từng cầu thủ. Hơn nữa, người chơi có thể nâng cao sức dẻo dai và thể lực khi chơi bóng. Điều thú vị nhất là, một khi bạn bắt đầu chơi môn thể thao này và tập “kỹ thuật” đầu tiên, bạn sẽ thấy vô cùng thoả mãn…bạn tập luyện cho tới khi thật nhuần nhuyễn rồi tập sang các kỹ thuật khác. Tôi nghĩ TBNT còn là một môn thể thao có tính trình diễn vô cùng đẹp mắt...nhất là khi người trình diễn có phong cách và độ tự tin cao. 


* Những kế hoạch và mục tiêu của anh trong chuyến trở lại Việt Nam sắp tới?

Còn nhiều dự định mà tôi ấp ủ bấy lâu  để phát triển phong trào TBNT ở Việt Nam..chẳng hạn như “thử sức” với cựu ngôi sao BĐVN chẳng hạn (cười). Tôi mong rằng những nỗ lực của mình sẽ đẩy mạnh TBNT ở Việt Nam ngày thêm một sôi động.

* Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công hơn nữa!

Tịch Điền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm