CÂP NHẬT tin tối 29/9: Ronaldo san bằng kỉ lục ghi bàn tồn tại 60 năm. Thủ môn đánh đầu... phản lưới nhà

29/09/2014 19:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ibrahimovic vẫn còn giận Pep Guardiola, Hazard sẽ trở lại thi đấu cho Lille, Guendogan sắp trở lại thi đấu cho Dortmund là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 29/9.

Joe Hart sẽ góp mặt ở trận gặp Roma

Thủ môn Joe Hart sẽ trở lại thi đấu ở trận gặp Roma tại Champions League vào hôm thứ Ba tới. Anh đã không thi đấu ở trận thắng 4-2 của Man City trước Hull City vào cuối tuần trước. Thủ môn Willy Caballero đã được sử dụng ở trận đấu đó. Khi được hỏi về khả năng thi đấu của Joe Hart ở trận đấu sắp tới, HLV Pellegrini lên tiếng xác nhận: “Phải, Joe Hart sẽ thi đấu. Cậu ấy đang ở trong tình trạng rất tốt”. Ông nói thêm: “Trận đấu tới sẽ rất quan trọng bởi Roma đã thắng ở trận đầu tiên tại vòng bảng còn chúng tôi thì để thua”.

Hazard sẽ trở lại thi đấu cho Lille

Eden Hazard đã khiến CĐV Chelsea yên lòng bởi việc phủ nhận sẽ gia nhập đội bóng nhà giàu PSG của Pháp: “Khi tôi rời Lille, tôi muốn đi khỏi Ligue 1 và do vậy tôi đã không chuyển đến PSG. Mỗi năm, tôi đều là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của họ nhưng tôi muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở đây (Chelsea). Đấy mới là điều quan trọng nhất”. Tuy nhiên cầu thủ người Bỉ không loại trừ khả năng sẽ trở lại đội bóng cũ Lille: “Nếu tôi quay trở lại Ligue 1, tôi có thể thi đấu cho Lille. Đó là đội bóng mà tôi vẫn yêu mến và cổ vũ”.

Eden Hazard thừa nhận có thể sẽ quay về đội bóng cũ trong tương lai

Guendogan sắp trở lại thi đấu cho Dortmund

Tiền vệ Ilkay Guendogan sắp trở lại thi đấu cho Dortmund sau gần 1 năm ngồi ngoài vì chấn thương ở lưng. “Việc quay trở lại thi đấu của tôi không còn xa nữa. Tôi có thể trở lại sau kì nghỉ thi đấu quốc tế (vào tháng Mười năm nay)”, Guendogan phát biểu trước báo giới. Anh nói tiếp: “Tôi cảm thấy như một ông già 90 tuổi khi dính chấn thương. Tôi chưa bao giờ xem xét khả năng giải nghệ nhưng hiển nhiên đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Guendogan đã ngồi ngoài gần 1 năm

Ronaldo san bằng kỉ lục tồn tại 60 năm

Với bàn thắng vào lưới Villarreal ở trận đấu tại La Liga hồi tuần trước, Ronaldo đã ghi được 10 bàn thắng trong 6 trận đấu đầu tiên ở La Liga mùa này. Theo tờ AS, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã san bằng thành tích tồn tại 60 năm của danh thủ Pahino, người cũng ghi 10 bàn thắng trong 6 trận đấu đầu tiên ở La Liga mùa giải 1954-55. Thậm chí Ronaldo còn trở thành cầu thủ khởi đầu tốt nhất ở La Liga của Real Madrid khi vượt qua thành tích ghi 9 bàn trong 6 trận của 2 huyền thoại Di Stefano (mùa giải 1958-59) và Amancio (mùa giải 1968-69).

Ronaldo đã san bằng kỉ lục tồn tại suốt 60 năm của Pahino

Kevin Mirallas vắng mặt 6 tuần vì chấn thương

Kevin Mirallas đã dính chấn thương gân khoeo ở trận hòa 1-1 giữa Everton và Liverpool hồi cuối tuần trước. Theo trang Het Laatste Nieuws của Bỉ, Mirallas sẽ vắng mặt từ 4 tới 6 tuần với chấn thương trên. Như vậy, anh sẽ bỏ lỡ các trận đấu gặp Krasnodar ở Europa League, cũng như các trận đấu gặp Man United và Aston Villa ở Premier League. Ngoài ra, Mirallas sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Bỉ vào tháng Mười này ở các trận đấu gặp Andorra (ngày 10/10) và Bosnia (13/10).

Ibrahimovic vẫn còn giận Pep Guardiola

Tiền đạo của PSG, Ibrahimovic ám chỉ rằng chính HLV Pep Guardiola đã khiến anh không thể giành chức vô địch Champions League mùa giải 2009-10, khi anh còn thi đấu cho Barca. “Chúng tôi có đội hình mạnh nhất thế giới vào thời điểm đó nhưng lại thất bại ở Champions League bởi vì quyết định sai lầm của một ai đó (Pep Guardiola)”, tiền đạo người Thụy Điển than vãn trên Canal +. Tuy nhiên Ibrahimovic chỉ phàn nàn về điều đó. Anh cho biết mình đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp ở Camp Nou: “Tôi phải quên điều đó đi bởi tôi đã trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp ở Barca”.

Ibrahimovic cho rằng Pep Guardiola đã ngăn cản anh giành chức vô địch Champions League

Hài hước: Thủ môn đánh đầu phản lưới nhà

Một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trong trận đấu giữa hai đội bóng Avai và Boa ở giải Serie B của Brazil vào hôm 28/9. Thủ môn Joao Carlos của Boa đã đánh đầu phản lưới nhà ở phút 89 trận đấu. Tình huống trên xảy ra sau một pha phản công nhanh của Avai. Thủ môn Joao Carlos đã cản phá hụt quả tạt của cầu thủ đối phương. Sau đó anh tiếp tục cố gắng ngăn chặn một cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng lại thất bại.

Tuy nhiên người đồng đội của Carlos đã phá cú sút này ở ngay gần vạch vôi, có điều trái bóng lại va trúng đầu của thủ môn Boa và bay ngược vào lưới. Pha phản lưới nhà này của Joao Carlos đã giúp Avai nhân đôi cách biệt. Trước đó, anh đã để thủng lưới ở phút 20. Kết quả chung cuộc, đội bóng của Joao Carlos để thua với ti số 0-2.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm