Michael Owen: '20 năm qua, tôi chưa xem bộ phim nào'

17/08/2014 12:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Owen đang chuẩn bị làm bình luận viên truyền hình. Nhưng trước khi xoáy sâu vào vấn đề chuyên môn của từng trận đấu, anh có những chia sẻ với phóng viên The Guardian về cuộc sống thường nhật của một ông bố 4 con.

* Anh thường nghe gì khi lái xe đi làm?

- Tôi chẳng nghe gì cả. Chiếc xe chính là chốn bình yên của tôi. Khi trong xe có bọn trẻ, chúng thường bật nhạc, nhưng tôi chỉ hạnh phúc khi lang thang với những suy nghĩ của mình.

* Bọn trẻ nhà anh thích nghe gì?

- Tôi có 3 cô nhóc và 1 cậu trai. Bọn chúng đều mê nhóm One Direction. Chúng nhớ từng từ trong mỗi bài hát của họ. Chúng đã từng tới xem một buổi biểu diễn của nhóm.

* Anh không nghe nhạc, thế bộ phim gần nhất anh xem là gì?

- Nói thật khó tin, nhưng thực sự tôi không xem phim. Tôi nghĩ, trong cuộc đời tới giờ, tôi mới chỉ xem khoảng 5 bộ phim. Đơn giản là tôi không hứng thú với phim ảnh. Khi ai đó nói: “Cậu xem phim này đi, tuyệt lắm”, thì tôi cũng thử, nhưng chỉ sau khoảng 30-40 phút, tôi đã hết kiên nhẫn để xem tiếp.

* Thế 5 bộ phim đó là gì? Chắc chúng phải kinh khủng lắm nhỉ?

- Rocky (Tay đấm huyền thoại), Cool Runnings (Chạy đua), Jurassic Park (Công viên kỷ Jura), Ghost (Bóng ma). Tôi không thể nhớ thêm. À, à! Heat, tôi đã xem Heat. Tôi chẳng nhớ ra tên phim nào nữa.

Khi tôi khoảng 12 tuổi, cha tôi muốn tôi đến Arsenal, Man United hoặc bất cứ đội bóng nào muốn ký hợp đồng với tôi. Hầu hết thời gian là di chuyển trên đường. Đến nơi, đã có khoảng 20 người tới tập thử, tất cả chúng tôi ở cùng nhau vào đêm trước đó, và thay vì ngồi cả đêm trong khách sạn, chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Tôi đã xem phim như thế đó.

* Anh muốn chọn ai để vào vai mình nếu làm bộ phim về cuộc đời?

- Cái gì cơ, một nam diễn viên hả? Tôi chẳng biết nam diễn viên nào cả.

* Ý tôi là anh có thể chọn một ai đó từ 5 bộ phim mà anh đã xem. Có thể là Sylvester Stallone vì Patrick Swayze và John Candy đã qua đời rồi…

- Tom Cruise là anh chàng điển trai, tôi sẽ chọn anh ấy.

* Anh không nghe nhạc, không xem phim, vậy anh làm gì lúc rảnh rỗi?

- Tôi chẳng có nổi một phút rảnh rang trong ngày. Tôi có một công ty quản lý thể thao, tôi làm bình luận viên, làm việc với nhà tài trợ, rồi sau đó là công việc kinh doanh đua ngựa… Tôi có 4 đứa con nữa. Tôi cố gắng ngồi xem một vài trận đấu thể thao được truyền hình trực tiếp và chả có thời gian cho việc gì nữa.

* Anh có hình xăm không?

- Đó có vẻ là xu hướng đang hot trong bóng đá hiện đại nhưng không phải là phong cách của tôi. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối việc xâu khuyên và xăm hình. Đôi khi bạn lĩnh hội quan điểm của cha mẹ và đó là những gì tôi nghe theo. Tôi cũng không muốn con cái mình làm điều đó.

* Anh có thường xuyên lái trực thăng?

- Tôi không có trực thăng. Tôi từng sở hữu một chiếc nhưng chưa bao giờ lái nó. Tôi mua nó khi ở Newcastle, để gia đình tôi có thể tới xem tôi thi đấu hoặc tôi có thể về nhà khi có ngày nghỉ.

* Anh có uống rượu không?

- Tôi không thích bia, và không uống rượu mạnh. Tôi có bộ sưu tập rượu nho nhỏ nhưng đừng phán xét nhé. Tôi không phải là Sir Alex Ferguson. Chỉ là trong những lần đoạt giải thưởng, tôi được tặng rượu vang và rất ngại mở chúng.

Khánh Đan (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm