Góc Michael Owen: Với tôi, Gerrard chỉ kém Zidane

16/02/2014 14:21 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới đây là bài viết của cựu danh thủ Michael Owen về Steven Gerrard trên báo Anh Telegraph. TT&VH xin lược dịch và gửi đến bạn đọc.

Bài báo viết: Cách mà đồng đội cũ của tôi đang điều chỉnh phong cách chơi bóng của anh ấy ở con dốc bên kia sự nghiệp thật đáng chờ đợi với cả Liverpool và ĐT Anh.

Tôi đã chơi bên cạnh một số những cầu thủ giỏi nhất ở thế hệ của mình, nhưng chỉ có một cựu đồng đội mà tôi đánh giá cao hơn Steven Gerrard. Lời khen ngợi đáng giá nhất tôi có thể dành cho Gerrard là anh ấy chỉ xếp thứ 2 sau Zinedine Zidane trong số những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

“Bạn sẽ nhận ra rất nhanh ai là người đặc biệt”

Vai trò mới của Gerrard ở Liverpool, một tiền vệ lùi, là vị trí mà anh ấy hoàn toàn thoải mái. Thậm chí là vị trí dễ nhất với anh ấy và trở ngại duy nhất chỉ là vấn đề tâm lý.

Lý do mà tôi sẽ không để Gerrard chơi ở vị trí đó trong những năm trước là vì nó quá chật hẹp so với tầm vóc của anh ấy.

Trong suốt thời của tôi với ĐT Anh, người ta đã nói rằng Gerrard và Frank Lampard không thể chơi cùng nhau ở trung tâm hàng tiền vệ. Tôi đồng ý. Họ đều cần sự tự do để lao lên phía trước và chỉ tỏa sáng với ai đó sau lưng. Vị trí mới của Gerrard mang tới cơ hội cho những người khác chơi ở vị trí tiền vệ công.

Điều bạn cũng sẽ có được từ Gerrard là khả năng nhận ra và thực hiện những đường chuyền mà các cầu thủ khác thậm chí không nghĩ đến. Đường chuyền xé tan hàng thủ đối phương của anh cho Daniel Sturridge ở trận gặp Fulham tối thứ Tư là một ví dụ hoàn hảo, và gợi lại cho tôi rất nhiều ký ức mà tôi được hưởng lợi từ nhãn quan và kỹ thuật của Gerrard.

Tôi gặp Stevie lần đầu năm 1992 ở sân tập của Liverpool khi chúng tôi trưởng thành từ đội trẻ, đang muốn gây ấn tượng với các HLV đội trẻ, cũng như với nhau. Bạn sẽ nhận ra nhanh chóng nếu bạn chơi bên cạnh ai đó đặc biệt.

Vấn đề không chỉ là ở một pha dứt điểm thành bàn vào góc lưới từ cự ly 25 mét. Mọi chuyện tinh tế hơn thế nhiều. Bạn nhận ra khả năng đón bóng một chạm, sự cân bằng và khả năng di chuyển, tốc độ tư duy và kỹ thuật tự nhiên của người kia, chứ không chỉ vài khoảnh khắc lóe sáng cá nhân.

Ít danh hiệu, Gerrard vẫn là vĩ đại

Với tôi, tôi sẽ di chuyển về phía khung thành đối phương và Stevie, lúc đó nhỏ xíu, sẽ chuyền bóng vào đường chạy của tôi. Không ai tạo ra nhiều bàn thắng như thế cho tôi.  Nếu không bởi chấn thương, anh ấy cũng đã lên đội một cùng thời điểm với tôi vào năm 17 tuổi. Anh ấy gặp chút trục trặc về thể lực, nhưng đã chơi lâu bền, trong khi tôi bạo phát và bạo tàn.

Có một số người cho rằng không thể đánh giá Gerrard quá cao vì anh ấy có ít danh hiệu, so với một cầu thủ Man United chẳng hạn. Nhưng lý do duy nhất khiến Gerrard không có các danh hiệu vì anh đã từ chối cơ hội gia nhập các CLB có thể ngay lập tức thỏa mãn điều đó. Đó là một quyết định xuất phát từ lòng trung thành với một CLB mà trong phần lớn sự nghiệp của anh, chưa bao giờ ở một vị thế có thể vô địch.

Với chúng tôi ở Anfield, gắn bó trọn đời với CLB là khó khăn hơn nhiều và khó cưỡng lại được mong muốn tìm kiếm thành công ở nơi khác. Tôi đã muốn trải nghiệm ở nước ngoài trước khi trở lại với Liverpool, như Ian Rush đã làm khi ông gia nhập Juventus, nhưng điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.

Điều đó đồng nghĩa Stevie và tôi chọn những con đường khác nhau và dù các CĐV luôn muốn bạn ở lại với CLB, về phương diện cá nhân cầu thủ, rất khó nói đúng sai. Từng có những lúc Stevie hỏi tôi ở Madrid ra sao, cũng không thể loại trừ khả năng đó là một cơ hội mà lẽ ra anh không nên bỏ qua.

Mọi việc sẽ chỉ rõ ràng khi sự nghiệp của anh kết thúc, nhưng đã có một chức vô địch Champions League, danh hiệu duy nhất còn ám ảnh anh lúc này có lẽ là Premier League. Nếu anh ấy có thể nâng cao chiếc cúp đó chỉ một lần ở Anfield, nó sẽ có ý nghĩa hơn việc giành danh hiệu đó nhiều lần ở nơi khác.

Trần Trọng (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm