“Italia hóa” Milan?

14/07/2012 15:25 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Quyết định bán Thiago Silva và Ibrahimovic của Milan khiến nhiều milanista vô cùng bất bình vì thêm một lần nữa, ngài chủ tịch lại lật kèo vào phút chót, bán đi bộ đôi cầu thủ được coi là chỗ dựa cho tương lai Milan. Berlusconi không chỉ bán ngôi sao, mà “bán đứng” luôn cả người hâm mộ. Tuy nhiên, việc chia tay hai cầu thủ ngoại kiệt xuất lại là một cơ hội tốt để Milan tái thiết với một đội ngũ đậm chất Italia hơn.

Những năm tháng đẹp nhất trong lịch sử Milan đều gắn liền với những cầu thủ người Italia vĩ đại, những người đã trở thành huyền thoại của bóng đá xứ mỳ ống. Milan của thời lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên, những năm 1963-1969, đã thành công với những cái tên lẫy lừng như Rivera, C.Maldini, Trapattoni... Milan trong triều đại HLV Arrigo Sacchi, bên cạnh bộ ba Hà Lan bay Van-Gu-Ri, 8 cầu thủ còn lại đều là những người Italia xuất sắc, họ đã tạo nên một “Milan hoàn hảo” trong lịch sử đội bóng áo đỏ - đen, trong đó có bộ tứ vệ “made in Italia” Tassotti-Baresi-Galli-Maldini. Rồi thời Capello bất khả chiến bại hay triều đại Ancelotti 2003-2007 nữa, tất cả đều ghi dấu tên tuổi những cầu thủ Italia huyền thoại. Bởi thế, ngay cả khi Milan thành công với đội ngũ gồm nòng cốt là những ngôi sao ngoại quốc như Scudetto 2011, niềm vui và niềm tin cũng không trọn vẹn đối với giới milanista.


Astori, ứng viên số 1 thay thế Thiago Silva - Ảnh: Getty

Mùa hè này, Milan đã chia tay một loạt các lão tướng người Italia xuất sắc: Gattuso (đến Sion), Nesta (Montreal), Zambrotta & Inzaghi (hết hợp đồng). Tính cả Pirlo, người đã rời San Siro để khoác áo Juve mùa hè trước, Milan đã chia tay cả một thế hệ tài năng Italia đã giúp họ làm nên chiến công thời Ancelotti vĩ đại với 2 chiếc cúp Champions League. Nhưng theo quy luật thời gian, không có gì là mãi mãi. Tre già thì măng mọc. Chắc hẳn sẽ lại có một làn sóng Italia mới sẽ được tạo dựng ở San Siro mùa giải này. Montolivo 2012 đã đến. Acerbi cũng đã đến. Sắp tới có thể sẽ là Astori, là Ogbonna, là Destro và thậm chí là cả Balotelli nữa. Tất cả đều là những cái tên được đánh giá sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển Italia trong tương lai trước mắt. Với việc Ibra và Balo cùng chung người đại diện Mino Raiola, khả năng Milan khéo léo “đạo diễn” được vụ đưa “Super Mario” trở lại Italia cũng không xa vời. Cùng với nhóm những cầu thủ Italia đầy triển vọng sẵn có như Abate, Nocerino và El Shaarawy, một Milan đậm chất Italia sẽ lại xuất hiện.

Đội tuyển Italia vừa tạo nên bản hùng ca ở EURO 2012, nhưng chức á quân châu Âu không giấu được thực tế là chất lượng các cầu thủ Italia không còn được như trước. Dù vậy, phẩm chất đã làm nên sức mạnh cho đội bóng áo thiên thanh là sự đoàn kết vô song với “tinh thần Italia”. Juventus mùa giải trước cũng trở lại đỉnh cao Serie A với bộ khung phần lớn là những cầu thủ gốc Italia (chỉ có 8/34 cầu thủ đội một của Juventus là ngoại binh) và thứ vũ khí tinh thần cực mạnh từ khát khao, ước mơ và niềm tự hào Italia trong mình. Những cầu thủ Italia đã và sẽ đến Milan có thể không danh tiếng như những tên tuổi quá khứ, nhưng họ có thể tạo ra thứ sức mạnh tinh thần mà đội bóng áo sọc đỏ-đen đang cần.

65 triệu euro thu về từ PSG là chưa đủ để Silvio Berlusconi hiện thực hóa giấc mơ sở hữu Cristiano Ronaldo của riêng mình, nhưng là đủ để ông hiện thực hóa khát khao được thấy một Milan mang màu sắc Italia của người hâm mộ.

Kỳ Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm