Milan trở lại thị trường cầu thủ: Tổng tấn công Man City?

14/07/2012 09:12 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Sau khi Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva được bán cho PSG, với khoảng 65 triệu euro đút túi, Milan sẽ phải hướng tới các mục tiêu để kiếm tìm người thay thế. Trước mắt, có vẻ Man City sẽ là địa điểm để lữ đoàn đỏ đen “tập kích”.

Mất đi bộ đôi quan trọng nhất, lực lượng đội bóng của Allegri đã suy yếu nghiêm trọng. Nhưng xét cho cùng, số tiền rất lớn có được từ thương vụ này sẽ rất có ích trong bối cảnh thua lỗ và nợ nần của Milan hiện tại. Hơn nữa, một phần trong số 65 triệu euro ấy có thể sẽ được trích ra để tái đầu tư, cụ thể hơn: “hút máu” Man City. 


Dzeko lại trở thành mục tiêu hàng đầu của Milan - Ảnh: Getty

Hiện, Milan đang theo sát 3 mục tiêu của đội tân vô địch Premier League: Tevez, Dzeko và Kolarov. Điều đáng nói, cả ba đều là những cầu thủ không có hộ chiếu EU. Do vậy, Milan, vốn chỉ còn 1 suất cầu thủ ngoài EU sau khi đã có thủ môn trẻ Gabriel, sẽ phải cân nhắc chọn chỉ 1 trong 3.

Carlos Tevez, người đã từng đến rất gần Milan trong kì chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, chính là mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Nhưng thời điểm này, tính khả thi của thương vụ thậm chí còn thấp hơn khi đó, không những bởi giá trị của Tevez chắc chắn sẽ không giảm sau những màn trình diễn đẳng cấp ở giai đoạn lượt về, mà còn bởi ngay bản thân cầu thủ người Argentina cũng không muốn ra đi. Hôm qua, anh đã nói trước báo giới: cảm thấy tốt ở Man City, và muốn giành được nhiều thành công cùng CLB.

Không Tevez thì Dzeko? Đây là “con mồi” có vẻ dễ “săn” hơn hẳn so với “El Apache”, bởi rất nhiều yếu tố thuận lợi. Nếu như Tevez không muốn rời Man City, thì Dzeko ngược lại, rất khao khát kiếm tìm một chân trời mới sau khi không thể cạnh tranh vị trí trên hàng công City. HLV Mancini cũng đang muốn đẩy Dzeko (ngốn lương 8 triệu euro/năm) đi để lấy chỗ cho Robin van Persie. Ngoài ra, Dzeko là một milanista chính hiệu, và khoác áo Milan chắc chắn là một giấc mơ thành sự thật với anh. Gallani có thể dùng tài thuyết phục của mình để có một thỏa thuận không quá tốn kém, theo hợp đồng mượn 1 mùa chẳng hạn. Thậm chí mỹ mãn hơn, Dzeko có thể sẽ phải giảm lương để được ra đi.

Bên cạnh hàng công, Milan cũng hướng tới Man City như một giải pháp cho hàng thủ, với mục tiêu Aleksandar Kolarov. Thương vụ này nói chung cũng mới dừng lại ở mức độ tin đồn, vì ngoài việc Milan chưa có bất cứ một động thái tiếp cận cụ thể nào, thì Roberto Macncini cũng đã hơn 1 lần tuyên bố không muốn bán hậu vệ người Serbia. Nếu lấy Kolarov, Milan sẽ phải từ bỏ Tevez và Dzeko. Và khi đó, Pazzini không phải là một ý tưởng tồi nếu Milan cần người thay thế Ibra. Cầu thủ của Inter đã công khai ý định ra đi, giá không quá cao, lại rất ăn ý với Cassano khi hai anh đã từng là một cặp cực ăn ý tại Sampdoria vài năm trước.

Ngoài điểm tập kích Manchester City, Milan cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm để có được những sự bổ sung cần thiết. Các mục tiêu mới nhất gồm trung vệ Kyriakos Papadopoulos của Schalke 04 và Rolando của Porto. Nhưng trong khi Kyriakos có giá không hề rẻ, bởi mới 20 tuổi, và còn hợp đồng đến tận 2015 với Schalke, thì Rolando là một ý tưởng không tồi. Hậu vệ người Bồ Đào Nha này hiện tại là một “vật báu” của Porto, nhưng giá lại chỉ khoảng 15 triệu euro, không quá đắt với Milan. Hơn nữa, anh mới 26 tuổi, đang ở thời kì đỉnh cao phong độ và còn khả năng phát triển.

“Tái hôn” với Kaka?

Vài ngày trước, thông tin Kaka muốn trở về Milan đã xuất hiện dày đặc trên các trang tin thể thao, và sau khi Milan bán Ibra và Thiago Silva, nó đã xuất hiện trở lại.

Cụ thể hơn, ngay sau khi thương vụ “bom tấn” Ibra và Silva phát nổ, thông tin đã tái xuất hiện trên tờ AS, nhật báo có trụ sở ở Madrid. Theo tờ báo thân Real này, trong bối cảnh Luka Modric đang trên đường đến với đội chủ sân Santiago Bernabeu, và không còn chỗ cho Kaka, giải pháp để anh trở lại Milan là khả dĩ nhất. Sau khi đã có tiền, Milan sẽ tái đầu tư vào cầu thủ mà họ đã bán cho Real hồi năm 2009.

Mặc dù vậy, trở ngại vẫn là mức lương quá cao của Kaka, lên tới 9 triệu euro mỗi năm. Nếu biết rằng, một trong những lý do chủ yếu khiến Milan phải giã biệt Ibra và Silva là bởi mức lương quá cao của hai anh, thì cầu thủ người Brazil chắc chắn không còn cửa quay về San Siro nếu không chấp nhận giảm lương. Vấn đề này có thể được giải quyết, nếu tin tức về việc Kaka chấp nhận giảm gần nửa lương để trở về trên Corriere dello Sport vài ngày trước là sự thật.


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm