Với Messi, Bernabeu cũng là "sân nhà"

14/08/2011 12:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Anh đã sút tung lưới Casillas rất nhiều. Ở Bernabeu, Messi còn ưa thích lập công hơn cả Camp Nou. Điều quan trọng là Leo luôn hăm hở trước những trận đại chiến thế này. Hiện tại, Messi đang tập như điên, dù thật sự thì giành được siêu Cúp hay không chẳng phải chuyện sống còn, như chính Xavi từng thừa nhận. Nhưng có như thế mới chính là Messi.

Chưa chơi một phút nào cùng Barca đến lúc này kể từ mùa hè, nhưng trông Messi vẫn khỏe lắm. Bây giờ, ở độ tuổi 24 của anh, có thể kết luận rằng Messi đúng là mẫu người sinh ra, sống và chết đi với bóng đá. Một liên tưởng: Nếu Garcia Lorca, nhà thơ vĩ đại người TBN từng viết “Bao giờ tôi chết/Hãy chôn tôi cùng cây đàn guitar” thì với Messi, anh có lẽ cũng sẽ chết đi cùng trái bóng. Bởi vì Leo, luôn xem việc xỏ giầy ra sân là lẽ sống, việc miệt mài tập luyện là bổn phận và ghi bàn là chuyện đương nhiên của mình. Messi đã tìm thấy mành lưới đối phương không ít lần, nhưng những bàn thắng vào lưới Real luôn là điều gì đó đặc biệt. Mọi thứ nếu xảy ra nhiều quá đều dễ dẫn đến sự nhàm chán, riêng việc lập công trước Real thì nhiều mấy cũng vẫn vui. Messi chắc chắn luôn nghĩ thế.

Messi có duyên với Berbabeu - Ảnh Getty

Vì nghĩ vậy, dù đã 10 lần chọc thủng lưới đại kình địch của Barca, Messi vẫn chẳng muốn dừng lại. Anh hoàn toàn có quyền thư giãn đôi chút và nếu không dự trận cầu này, đó cũng là lẽ thường. Cả mùa hè, Messi chỉ nghỉ ngơi chưa đầy 1 tuần. Ngày 16/7, Argentina bị loại ở Copa America, Leo quay về cùng gia đình ở Rosario. Ngày 23/7, chuyên gia thể lực của Barca, Juanjo Brau bay sang Argentina để giúp anh tập. Ngày 4/8, Messi bay đến Barcelona để tự trau dồi thể lực, lúc ấy, Barca còn đang ở bên Mỹ.

Pep đã nói ông không chắc về việc Messi có đá hay không. Đây không hẳn là dạng tung hỏa mù mà ông ngại Messi chưa có được trạng thái tốt nhất. Thật sự thì Siêu cúp TBN này không có ý nghĩa to lớn lắm đến cả mùa giải phía trước, nó mang tính danh dự và là bước chạy đà nhiều hơn cũng như vẫn còn một trận lượt về ở Camp Nou nữa. Nhưng bất chấp những điều đó, ngồi nhìn đồng đội đá bóng là nỗi khổ sở của Leo, người mà trên khía cạnh tâm lý chiến và tích cực thể hiện, luôn luôn chơi mà không cần phân biệt địch thủ.

Niềm hy vọng số Một

Nói không quá lời, anh luôn là nhân vật trung tâm và chói sáng nhất của Barca dười thời Pep trong những trận chiến với Real. Bên cạnh đó, cùng với Bakero, Leo cũng rất có duyên ở Siêu cúp TBN với 5 bàn thắng, nhiều nhất trong lịch sử Barca. Thêm nữa, từ khi lên đội một, Messi cũng đã sưu tập được tới 4 chiếc Siêu Cúp. Quá khứ ủng hộ anh khi ở Bernabeu, Leo thắng 4, hòa 1 trong 7 lần đối đầu với Real và ghi được 6 bàn. Từ khi Messi bắt đầu xuất hiện ở trận “kinh điển” từ mùa 05-06 đến nay, anh đã chơi tổng cộng 13 trận trước Real, thì Barca thắng 7, hòa 3. Một tỉ lệ vượt trội. Đấy không hẳn là chuyện ngẫu nhiên.

Từ Juande Ramos, Pellegrini đến Mourinho, chưa ai ngăn chặn được Messi. Mou từng đưa ra giải pháp để Pepe chơi như một tiền vệ thủ để theo kèm Leo, phương án ấy ít nhiều tỏ ra hiệu quả và nếu Mou tiếp tục sử dụng Pepe nhằm vô hiệu hóa Messi ở trận đấu này, đó cũng là điều không có gì bất ngờ dù những chiếc thẻ vẫn sẽ là nỗi ám ảnh với ông. Câu hỏi: Người ta cho rằng nếu Pepe không dính thẻ đỏ ở trận bán kết Champions League mùa vừa qua, Messi sẽ chẳng thể “làm” gì được. Một giả thiết không hẳn là vô căn cứ khi Pepe đã đeo bám và hạn chế anh khá ổn. Vậy thì Leo, lần giáp mặt này, giữa anh và Pepe sẽ là một cuộc chạm trán mini nữa và anh có việc phải làm đấy, phải để mọi người thấy, có Pepe theo sát, anh cũng giúp Barca giành lợi thế.

Và tìm kiếm một “bàn tay nhỏ” cho riêng mình bằng việc lần thứ 5 liên tiếp nổ súng ở Bernabeu, mảnh đất lành cho Leo và Barca từ khi có Pep!

Huỳnh Anh


Ronaldo tìm kiếm bàn thứ 100 cho Real

Nếu nổ súng trong trận đấu với Barca đêm nay, Ronaldo sẽ có bàn thắng thứ 100 cho Real Madrid. Bắt đầu từ trận giao hữu với Shamrock Rovers hồi tháng 7/2009 tới trận giao hữu với Tiajin Teda vừa rồi, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 99 lần nổ súng trong màu áo Trắng. Trong 99 bàn này có 67 bàn sau 63 trận ở Liga, 13 bàn sau 18 trận ở Champions League, 7 bàn sau 8 trận ở Cúp Nhà Vua và 12 bàn sau 22 trận giao hữu. Như vậy, để có 99 bàn ấy, Ronaldo chỉ mất có 111 trận.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm