Không có gì là thừa ở Nou Camp

14/08/2011 11:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vụ Cesc Fabregas vẫn chưa chính thức xong. Theo như lời HLV Guardiola, vẫn còn một số vấn đề mang tính thủ tục cần phải được giải quyết trước khi Barca có thể tuyên bố tuyển thủ Tây Ban Nha đã (lại) là người của sân Camp Nou. Nhiều khả năng, Cesc cũng không không thể có mặt ở sân Bernabeu để dự khán trận Siêu Cúp lượt đi như dự kiến, mà lý do, theo báo chí Tây Ban Nha, là vì Pep không muốn các cầu thủ mất tập trung vì những chuyện bên ngoài sân cỏ. Nhưng dù thế nào, thì Cesc về Barca cũng chỉ còn là chuyện  ngày một ngày hai.

Khi một đội bóng bỏ ra tổng cộng 40 triệu euro để mua một cầu thủ, câu hỏi đầu tiên mà dư luận đặt ra bao giờ cũng là "Liệu anh ta có xứng đáng với cái giá đó?" Sau những gì Fabregas đã thể hiện trong màu áo Arsenal, và trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang trở nên hỗn loạn với những vụ mua bán điên rồ (kiểu Liverpool mua Henderson với giá 20 triệu euro), giá của Cesc rõ ràng không hề quá đắt. Chưa kể với cộng đồng Barca, sự trở lại của chàng trai sinh năm 1987 này còn mang những giá trị đặc biệt không thể quy đổi ra tiền.

Fabregas là mảnh ghép hoàn hảo cho Barca - Ảnh Getty

Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, những người không ủng hộ vụ mua bán này cũng chẳng thấy khó khăn gì trong việc chứng minh mua Cesc với mức giá như thế là một sự lãng phí. Giờ vẫn chưa phải là lúc Barca xem việc đưa Cesc trở về là nhiệm vụ sống còn. Hàng tiền vệ của họ vẫn vừa "đa", vừa "tinh", và không có dấu hiệu gì là sẽ kém đi so với mùa giải trước. Xavi đã "có tuổi", nhưng còn thừa khả năng đá chính trên dưới 40 trận mỗi mùa, và nếu anh có cần nghỉ ngơi, thì Barca vẫn còn đó tài năng trẻ đang lên như diều Thiago.

Những tranh luận kiểu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Và kết luận gọn ghẽ nhất trong vụ Cesc, có lẽ, là một kết luận mang tính... nước đôi: Barca bây giờ chưa cần Cesc tới mức phải làm tất cả để có được anh, nhưng một khi Cesc đã về Camp Nou, thì Barca chỉ có được chứ không mất. Nhờ thời gian chơi bóng ở Anh, Cesc có thể làm được những điều khác với những gì vẫn được dạy ở La Masia. Anh chuyền bóng không hay bằng Xavi, nhưng lại kiến tạo tốt hơn. Anh đi bóng không lắt léo bằng Iniesta, nhưng khả năng ghi bàn thì trên Andres một bậc.

Một "rủi ro" khác trong vụ Cesc là sự xuất hiện của anh trong hàng tiền vệ đã đông đúc của Barca có thể gây ra những xáo trộn trong phòng thay đồ. Một trận dự bị không sao, hai trận không sao, nhưng nếu phải dự bị liên tục suốt nửa mùa giải, một cầu thủ rất dễ mất kiên nhẫn rồi nói và làm những điều không hay. Fabregas, rất may, không phải là mẫu ngôi sao như thế. Rồi còn đó những "vướng mắc" trong các mối quan hệ. Pep là thần tượng của anh. Xavi, Iniesta như những người anh lớn. Messi, Pique là bạn thân. Nếu cơ hội chưa đến, Cesc sẽ chờ.

Về phần Cesc, anh tất nhiên cũng phải sẵn sàng cho những rủi ro nhất định. Khả năng anh không thể hiện được mình không phải là không có. Tuy nhiên, cái hay của môi trường Barca, đặc biệt là Barca hiện tại, là nó không thúc ép bất kỳ ai phải tỏa sáng ngay lập tức. Nếu Cesc chưa thể tạo ra hiệu ứng tích cực ngay lập tức, các đồng đội sẽ làm đủ tốt để người ta không đưa giá chuyển nhượng cao ngất của anh ra bêu riếu và làm anh mất tinh thần. Chỉ cần kiên nhẫn là được. Ngay cả một người "ngoại đạo" như Mascherano còn thành công nữa là...

Tựu trung lại, vụ Cesc là một thành công lớn của Barca. Chỉ những kẻ không chịu đựng nổi suy nghĩ Barca đã mạnh đến thế nhưng vẫn có thể mạnh hơn nữa mới đem vụ này bàn ra bàn vào. Còn các cule, họ sẽ chỉ đơn giản là dang rộng vòng tay và nói: Cesc, chào mừng anh trở lại với gia đình Barca!

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm