Valencia lại biến động: Nhằm giữ ghế, Soriano nhượng quyền

05/03/2009 13:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Thất bại trong nỗ lực giải cứu con tàu đắm Valencia khỏi cuộc khủng hoảng tài chính, Chủ tịch Vicente Soriano đã quyết định "nhượng" lại hết quyền lực cho Javier Gomez, hiện là PCT phụ trách tài chính song sẽ chính thức tuyên nhận chức CEO trong thời gian ngắn sắp tới; đổi lại, ông vẫn giữ được chiếc ghế Chủ tịch đang ngồi, dù biết nó chỉ "hữu danh vô thực".

Nói thẳng ra, Soriano không còn sự lựa chọn nào khác. Hôm thứ Hai, ông mang cả bản hợp đồng truyền hình sẽ có hiệu lực trong 5 năm vừa ký với Mediaset tới cuộc họp ban lãnh đạo Valencia với hi vọng chứng minh hiệu quả của công việc ông đã làm là không đến nỗi nào. Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp đó, Soriano đã thất bại trong việc trả lời những câu hỏi liên quan đến khả năng tìm kiếm những khoản tín dụng để thanh toán các khoản nợ đang chờ ngày đáo hạn, trả lương cho các cầu thủ và trả tiền cho công nhân để khởi động lại những dự án xây sân Mestalla mới đang bị đình trệ. Một loạt thành viên như Ana Julia Rosello, Benjamin Munoz, Antonio Olmedo và Garcia Roig đã đe dọa sẽ từ chức nếu Soriano không làm điều đó. Niềm tin của ban lãnh đạo với Soriano đã xuống thấp lắm rồi, nhất là sau khi ông ta liên tục thất hứa về chuyện bán các mảnh đất ở sân Mestalla hiện tại.
 
 
Hình ảnh này đã trở nên xa xỉ

Để cứu vãn "sự nghiệp chính trị" của mình, Soriano không còn cách nào khác phải ngồi vào bàn đám phán với cổ đông số 1 Joan Soler (40%) một lần nữa. Tại cuộc gặp ấy, Soler đã đưa ra một giải pháp có lẽ là đã được ông ta tính đến từ lâu: Soriano vẫn ngồi trên ghế Chủ tịch, song thực quyền sẽ phải trao lại cho Javier Gomez, người hiện đang là PCT phụ trách tài chính của CLB. Người ta cho rằng đằng sau thỏa thuận này có sự tham gia của Bancaja, ngân hàng đã cho Valencia vay 240 triệu euro (trong tổng nợ 450 triệu euro). Bancaja đã năm lần bảy lượt từ chối đề nghị vay thêm 100 triệu euro nữa từ Soriano vì họ không tin ông này đủ khả năng trả nợ, song lại sẵn sàng làm điều đó với Javier Gomez, một chuyên gia tài chính rất được đánh giá cao và dường như đã có sẵn trong tay một bản kế hoạch rất khả thi để giải cứu CLB.

Với sự "xuất hiện" của Javier Gomez, tình hình tài chính của Valencia được dự đoán là sẽ không tệ đi nhờ mối quan hệ tốt của ông ta với Bancaja, các khoản nợ bắt buộc phải thanh toán ngay cũng có thể sẽ được trả, nghĩa là "Che" về cơ bản sẽ có thể tránh được phải tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, về lâu dài, Javier Gomez vẫn buộc phải "lái" con tàu Valencia tới chỗ không một cổ động viên nào mong muốn: Bán sao trả nợ. Được biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, một Gomez khác, Fernando Gomez, hiện là Giám đốc kỹ thuật của Valencia, sẽ tái khởi động những cuộc đàm phán bị Soriano làm cho nguội lạnh từ lâu liên quan đến tương lai của những David Villa, David Silva, Joaquin, Vicente, Albiol, Marchena và có thể cả Mata nữa. Với sự chống lưng của Bancaja, nếu bán được những ngôi sao này, bộ mặt tài chính của đội bóng sẽ sáng sủa hơn rất nhiều trong mùa Hè tới.

Nhưng bộ mặt của đội bóng thì chắc chắn là không còn được như thế. Jaime Orti, Chủ tịch Valencia trong giai đoạn thành công 2001-2004 (2 Liga và 1 Cúp UEFA), dự đoán đội bóng sẽ phải mất ít nhất từ 4 đến 5 năm để thoát ra khỏi tình cảnh bết bát. Còn trước mắt, bộ đôi Gomez cần phải thuyết phục được các cầu thủ cống hiến hết khả năng của họ để đoạt cho bằng được một tấm vé dự "đất tiền đất bạc" Champions League mùa tới. Thuyết phục bằng cách nào? Trả lương cho họ! Các cầu thủ nói rằng họ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề tiền bạc, song kết quả lại nói điều ngược lại. Từ ngày 1/2, tức ngày mà các cầu thủ được thông báo chưa biết đến bao giờ họ mới được nhận lương, Valencia đã không thắng thêm được trận nào nữa (hòa 4, thua 2), để từ đó bị loại khỏi Cúp UEFA và bị đánh bật khỏi top 4.

Từ tốt nhất đến tệ nhất
 
Hồi đầu mùa, Valencia từng làm nên sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB khi giành tới 16 điểm trong sáu vòng đầu tiên, nhờ năm trận thắng và một trận hòa. Nhưng giờ, họ lại đang trải qua giai đoạn lượt về tệ nhất trong lịch sử khi chỉ giành được năm trên tổng số 18 điểm tối đa. Trong sáu trận kể từ đầu giai đoạn lượt về, đội quân của Unai Emery chỉ thắng được một trận trước Almeria (3-2), hòa hai trận với Malaga (1-1) và Deportivo (1-1) rồi thua ba trận trước Mallorca (1-3), Osasuna (0-1) và Valladolid (1-2). Tính ra, từ đầu giai đoạn lượt về, Valencia chỉ giành được nhiều điểm hơn hai đội là Numancia (0) và Sporting Gijon (3).
 
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm