Khủng hoảng tài chính ở Valencia: Không loại trừ khả năng phá sản

22/02/2009 17:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau một ngày, họ lại lấn sâu hơn một chút vào cuộc khủng hoảng tài chính vốn đã trở nên nghiêm trọng lắm rồi.

Trong khi những đề nghị vay tiền đều bị các ngân hàng gạt bỏ không thương tiếc, những cuộc thương lượng về bản quyền truyền hình cũng như hợp đồng tài trợ với Unibet chưa đi đâu đến đâu còn khả năng tìm kiếm người mua lại các khoảnh đất ở sân Mestalla vẫn rất mờ mịt vì cuộc khủng hoảng địa ốc, Valencia tiếp tục phải oằn mình trước những khoản nợ khổng lồ, ước tính đã lên tới từ 500 đến 600 triệu euro. Theo các báo cáo tài chính, chỉ tính riêng lãi suất không thôi đã "ngốn" của Valencia tới 60.000 euro mỗi ngày. Nói một cách dễ hình dung, thì cứ 1 euro kiếm được, họ sẽ phải bỏ ra tới 0,96 euro để trả nợ.
 
Valencia (phải) đang lún sâu vào khủng hoảng tài chính

Giờ thì các quan chức Valencia đã không còn có thể nói cứng về khả năng trả nợ của họ được nữa, bởi cuộc khủng hoảng ấy đã lan rộng tới cả sân tập rồi. Các cầu thủ, sau một thời gian im lặng "thông cảm và chịu đựng", đã không còn giữ được sự bình tĩnh trước việc khoản tiền lương 15 triệu euro lẽ ra phải được trả từ hôm 1/2 càng ngày càng có vẻ rời xa họ hơn, dù lãnh đạo đội bóng vẫn một mực hứa hẹn sẽ thanh toán trong thời gian sớm nhất. Theo một số nguồn tin từ nội bộ, khi Soriano tới thăm phòng thay đồ của đội trước trận đấu với Dinamo Kiev, một số cầu thủ đã hét thẳng vào mặt ông ta: "Tiền của chúng tôi đâu, thưa ngài Chủ tịch?".

Sau khi quyết định mua toàn bộ số cổ phiếu của Soler với giá 70 triệu euro hồi tháng 8 năm ngoái (nhưng tới giờ vẫn chưa thanh toán), Soriano đã hứa hẹn rằng "trong một vài tuần nữa" sẽ tìm được người mua các khoảnh đất ở sân Mestalla hiện tại với giá ước tính khoảng 300 triệu euro. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính và địa ốc đã thu hẹp tới mức tối thiểu danh sách khách hàng, và rốt cuộc là sau hơn nửa năm, các khoảnh đất vẫn nằm im ở đó trong khi các khoản nợ của Valencia thì ngày một phình to hơn. Tình hình càng ngày càng vượt xa tầm kiểm soát của Soriano, nhất là khi Bancaja, ngân hàng đã cho Valencia vay 240 triệu euro, từ chối cho ông ta vay thêm 100 triệu euro để trả các khoản nợ ngắn hạn sau khi cho rằng đó là một khoản đầu tư "quá mạo hiểm" (người ta cho rằng Villalonga, cựu CEO của Valencia, đứng đằng sau lời từ chối này bởi ông ta là bạn thân của Giám đốc Bancaja Jose Luis Olivas).

Trong khi sân cũ còn chưa bán được, Valencia lại đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành được sân mới sau khi UTE, công ty phụ trách xây dựng sân, dọa sẽ dừng mọi hoạt động xây dựng nếu họ không nhận được 14 triệu euro trong tuần này. Nếu để cho điều này xảy ra, Valencia sẽ mất tất, bởi mọi kế hoạch tài chính của họ đều xoay quanh Nuevo Mestalla. Trước tình thế cấp bách ấy, Soriano buộc phải nghĩ tới khả năng bán 200.000 m2 đất ở khu tập luyện Paterna cho hội đồng thành phố (giải pháp từng được Real Madrid sử dụng), và tệ hơn nữa là bán các trụ cột của mình. "Bán cầu thủ thì dễ hơn bán đất", PCT Gomez vừa phải cay đắng thừa nhận thực tế ấy. Nếu chịu khó thương thảo, Valencia có thể thu về khoảng từ 100 đến 150 triệu euro từ Villa, Silva, Mata và Vicente. Vấn đề là 50% trong số đó sẽ phải chuyển cho Ribarroja, theo một thỏa thuận mà Valencia buộc phải ký trước khi được đảm bảo tài chính để xây khu tập luyện mới.

75 triệu euro thì giải quyết được việc gì?
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm