Real sẽ giữ Ronaldo như thế nào?

04/05/2013 13:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giữ Cristiano Ronaldo là mệnh lệnh tối thượng của Real và chủ tịch Florentino Perez. Ronaldo quan trọng hơn tất cả các cầu thủ mà “kền kền trắng” đang sở hữu, là chủ nhân của 51 bàn thắng trong 51 trận đấu mùa này và chỉ cần ghi thêm 3 bàn nữa là chạm mốc 200 bàn thắng cho Los Blancos.

Bắt tay Casillas để Ronaldo ở lại, hay là ra đi?

Sau Hugo Sanchez thì phải tới khi Cristiano xuất hiện, Real mới có một chân sút “mắn” bàn đến thế. Thậm chí xét về hiệu quả thì chân sút người Bồ còn ăn đứt cựu danh thủ người Mexico, anh đã có 3 mùa giải liên tiếp ghi trên 30 bàn ở Liga, trong khi Sanchez chỉ có 2 mùa. Và nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, CR7 sẽ gia nhập “CLB 200” ngay trong mùa bóng thứ tư, trong khi “Pentapichichi” cần đến 6 mùa giải để làm được điều tương tự. CR7 cũng là gương mặt ăn khách nhất trong chiến lược makerting của đội bóng thành Madrid.

Sự ra đi của người đồng hương Mourinho vào cuối mùa sẽ ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của Ronaldo và không loại trừ khả năng “người đặc biệt” khi chuyển tới đội bóng mới sẽ ra sức chèo kéo cậu học trò cũ. Bởi thế, Real đang ra sức giữ chân tiền đạo 28 tuổi và xem đó là nhiệm vụ quan trọng nhất trong chiến lược nhân sự mùa hè này.

Real không thể trì hoãn nữa khi hợp đồng hiện tại của Ronaldo sẽ đáo hạn vào năm 2015, nếu để tình trạng này kéo dài thêm một năm, cựu ngôi sao M.U sẽ mất giá rất nhiều trong mùa hè 2014 khi chỉ còn 12 tháng hợp đồng. Người được giao nhiệm vụ đàm phán với Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes chính là tổng giám đốc Jose Angel Sanchez. Theo kế hoạch, các cuộc thương thảo sẽ được tiến hành vào tháng 6, khi mùa giải đã kết thúc. Thông điệp của “nhà trắng” là họ sẵn sàng ký thêm 3 năm, tức là tới tháng 6/2018, giống như Messi đã ký với Barca hồi tháng 2. CR7 sẽ không còn phải lo lắng về tương lai bởi khi kết thúc hợp đồng nay anh đã 33 tuổi.

Chế độ đãi ngộ cũng được cải thiện rõ rệt, khi Real đề xuất mức lương 15 triệu euro/năm sau thuế, tức là mỗi năm “kền kền trắng” sẽ tiêu tốn 30 triệu euro cho riêng Cristiano. Khoản tiền khổng lồ ấy tương đương 7% ngân sách hoạt động một năm của Club Blanco.

Real đã chìa tay ra, và Ronaldo là người quyết định có bắt tay hay không. Nếu chọn cách ở lại, cầu thủ người Bồ sẽ không còn được bao bọc bởi Mou và nhóm bè bạn thân hữu nữa. Và anh cũng sẽ phải dàn hòa với nhóm “nghị sĩ” Casillas, Ramos, những người sẽ giành quyền kiểm soát phòng thay đồ ở thời hậu Mourinho.

Theo nhà báo Fernando Burgos của chương trình Onda Cero, Cristiano vẫn còn ấm ức với tuyên bố của chủ tịch Perez, rằng đội bóng nào muốn mua anh phải trả đủ tiền để Real chiêu mộ Messi. CR7 cho rằng mình bị xem thường khi Perez ngầm đặt Messi cao hơn anh. Bởi thế, Ronaldo sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi đi tới quyết định ký hay không ký. Anh vẫn còn nhiều con đường khác để đi, tới PSG, trở lại M.U, hoặc gia nhập Chelsea theo tiếng gọi của người thầy Mourinho.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm