O. Tây Ban Nha về nước sớm: Không có mùa Hè kì diệu

31/07/2012 20:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online)- “Tiểu Roja” từng đến London với tư cách ứng cử viên số một cho huy chương Vàng Olympic. Nhưng họ thua liền 2 trận và phải về nước sớm một vòng đấu. Tại sao nhỉ? Họ lẽ ra nên làm được tốt hơn thế rất nhiều.

Đoạn kết của người Tây Ban Nha tại Olympic London 2012 đến quá sớm và không như mong đợi. Sau đúng 180 phút tại nội dung bóng đá nam Olympic, Tây Ban Nha đã thất bại trong việc ghi dù chỉ một bàn vào lưới Nhật Bản và Honduras, họ phải nhận 2 bàn thua, qua đó, dẫn tới 2 thất bại. Kết thúc! Ứng cử viên vô địch đã bị loại sau 2 vòng đấu.

Người Tây Ban Nha dường như chưa thể tin vào thất bại đó. “Chúng tôi đã có 24 cơ hội ghi bàn”, Javi Martinez bàng hoàng sau thất bại trước Honduras hôm Chủ Nhật; “Chúng tôi lẽ ra nên được hưởng 2 quả penalty”, Iker Muniain khẳng định; trong khi đó, HLV Luis Milla vẫn mạnh miệng: “Đội bóng đủ mạnh để giành huy chương.”



Không có mùa Hè hoàn hảo với Juan Mata - Ảnh: Getty

Nhưng sự thật là sẽ chẳng có tấm huy chương nào cả. Không giống như đội tuyển Tây Ban Nha suốt vài năm gần đây, không giống như một đại diện của nền bóng đá đang tạo ra thời kì vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu, O. Tây Ban Nha sẽ về nước với hai bàn tay trắng. Đội bóng của Luis Milla có thể đổ lỗi cho may mắn khi bị từ chối một quả phạt từ pha phạm lỗi rõ ràng với Rodrigo hay khi những tình huống của Adrian và Muniain bị từ chối. Nhưng sau tất cả những gì đã nói và đã làm, Tây Ban Nha vẫn thực sự gây thất vọng. Hệ thống tấn công danh tiếng được vận hành bởi những tài năng tấn công thượng thặng của họ đã thất bại trong việc tìm cách ghi bàn ở cả hai lượt trận. Đơn giản là họ đã chơi không đủ tốt để ghi bàn.

Sau thất bại bất ngờ trước Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên. O. Tây Ban Nha lâm vào tình cảnh giống hệt người đàn anh của họ từng gặp ở World Cup 2010. Họ buộc phải giành được kết quả có lợi trong trận đấu kế tiếp trước Honduras. Nhưng nếu ở Nam Phi năm đó, Vicente Del Bosque và các học trò đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ với thắng lợi 2-0 trước Nam Phi thì tại London 2012 này, những cậu bé U23 lại tiếp tục vấp ngã.

Sau thất bại ở ngày ra quân, khi tất cả chờ đợi một sự phản ứng tích cực từ O. Tây Ban Nha thì họ lại không làm được. Trước Honduras, “Tiểu Roja” bị dội một gáo nước lạnh chỉ sau 7 phút đầu khi Jerry Bengtson đánh đầu tung lưới De Gea. Ứng cử viên vô địch sau đó cũng bất lực trong việc thay đổi tình thế bởi sự quyết tâm của đối thủ, trọng tài và sự phung phí của chính họ với các cơ hội. Nhưng trong lúc lên tiếng về quả penalty “hợp lệ” trên, Tây Ban Nha cũng không cho thấy được sự tự tin và quyền lực tương xứng với lối đá tiqui-taca huyền thoại của đất nước họ. Tiqui-taca mà O. Tây Ban Nha trình diễn không đạt được đủ sức mạnh cần thiết như họ vẫn tưởng. Họ phải trả giá đắt cho sự bất lực trước khung thành đối thủ.

Kết quả trước Tây Ban Nha có lẽ là một trong những thời khắc đẹp nhất lịch sử bóng đá Honduras. Với Tây Ban Nha, thất bại đó để lại những câu hỏi. 20 năm sau Barcelona 1992, thay vì mang về thêm một huy chương Vàng, O. Tây Ban Nha phải về nước sớm. Đấy là sự lãng phí ghê gớm với một thế hệ đầy tài năng. Những Javi Martinez, Juan Mata, Jordi Alba, David De Gea, Adrian, Muniain và nhiều người khác nữa, bối rối và lặng lẽ, rời sân bóng. Họ không quen với cảm giác này. Nền bóng đá đã thống trị thế giới kể từ năm 2008 không quen với thực tại này.

Nhưng thất bại tại Olympic London không phải là dấu chấm hết. Giấc mơ kết thúc một mùa Hè kì diệu đã không trở thành hiện thực nhưng thế hệ này vẫn còn những cơ hội khác. Rất nhiều người trong số họ sẽ tiếp tục góp mặt tại đội hình Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn kế tiếp: World Cup 2014 và xa hơn thế. Nỗi thất vọng hôm nay có thể khiến họ trở lại, giàu khát khao hơn trong tương lai.

Nhưng nếu muốn giành lấy những vinh quang mới, trước tiên, họ phải làm được tốt hơn thế này.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm