Nếu Barca muốn có Fabregas, hãy rút khỏi túi 45 triệu euro

12/08/2009 15:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Sau khi thất bại trong vụ mua Chygrynskiy, Giám đốc Thể thao của FC Barcelona, Txiki Begiristain, đang phải đương đầu với một vụ chuyển nhượng còn khó khăn hơn: đó là đưa Cesc Fabregas từ Arsenal trở lại với “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Trong ngày cuối cùng của chuyến du đấu của Barca tại Mỹ, trước khi lên máy bay trở về Tây Ban Nha, Giám đốc Thể thao Txiki Begiristain tuyên bố “chúng ta có thể có Cesc nếu quyết định đầu tư rất nhiều tiền vào bản hợp đồng với anh ấy, nhưng chúng ta chưa đặt vấn đề này với Arsenal”.

Nay thì Barca đã đặt vấn đề nói trên với CLB của nước Anh và họ đã nhận được câu trả lời từ HLV Arsene Wenger: hãy bắt đầu thương lượng nếu chấp nhận cái giá 45 triệu euro.


Nếu Barca muốn có Fabregas, hãy rút khỏi túi 45 triệu euro

Xem ra cái giá này là quá “chát” với Barca vì cho đến nay cái giá “rất nhiều tiền” mà ban lãnh đạo đội bóng áo tím-sọc đỏ nghĩ tới chỉ là 30 triệu euro, kém lời thách của Arsenal tới 15 triệu euro.

Khoảng cách xa vời vợi này không thể được lấp đầy trong một tuần và nếu tiền vệ người Tây Ban Nha tham gia trận đấu của Arsenal trước Celtics vào ngày 18/8 tới trong khuôn khổ của Champions League thì giấc mơ Cesc về với ngôi nhà xưa sẽ phải gác lại, chờ một cơ hội khác.

Sở dĩ nói Cesc “trở lại với ngôi nhà xưa” là bởi vì ngôi sao này của Arsenal đã từng được đào tạo từ lò Masia, từng chơi bóng cùng Pique và Messi  trong màu áo của tuyến trẻ của Barca, và do đó anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ của đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt.

Sẽ không có gì là ngạc nhiên khi Cesc muốn “hồi hương” nhưng là một người nặng tình nặng nghĩa, tiền vệ này sẽ chỉ rời Arsenal khi cả hai CLB đạt được sự đồng thuận, bởi vì đối với Cesc HLV Wenger là một người rất quan trọng trong cuộc sống của anh.

Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha tin tưởng sớm hay muộn anh cũng sẽ được trở lại với Barca vì anh là một nhân tố quan trọng cho chiến dịch bầu cử vào tháng 4/2010 của “gã khổng lồ xứ Catalonia” và bất cứ một vị Chủ tịch nào của Barca cũng muốn có anh.

Cái khó hiện nay của Barca trong thương vụ này là sau khi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua siêu sao người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic, Chủ tịch Laporta không sẵn sàng chi trả bất cứ một khoản tiền nào vượt quá khả năng tài chính của CLB này hay vượt quá giá trị thực của thị trường chuyển nhượng.

Barca có thể làm như vậy vì họ đã có một đội hình quá mạnh vừa làm nên “cú ăn ba lịch sử” (vô địch Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League) và lại có một tuyến trẻ đầy tài năng, được chứng minh qua chuyến du đấu tại Mỹ trước mùa bóng.

Và nếu vậy, việc Cesc Fabregas về với Barca mới chỉ là chuyện ở thì tương lai chứ chưa phải thì hiện tại.

Khang Chi (tổng hợp)      

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm