Luis Aragones: Loại Raul, là loại bỏ cái tôi!

05/06/2012 15:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ AS, cựu HLV của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Luis Aragones, tin tưởng một lần nữa “cơn cuồng nộ màu đỏ” sẽ đăng quang Cúp châu Âu như họ đã từng làm dưới sự dẫn dắt của ông 4 năm về trước.

* Đội tuyển vô địch hiện nay đã được xây dựng như thế nào?

Chúng tôi xây dựng từ hai phương diện. Trước tiên là ý tưởng về lối chơi, với xuất phát điểm là lựa chọn các cầu thủ tốt nhất để có thể làm chủ trái bóng. Tôi thường nhắc là về thể lực, chúng ta không thể thi đấu với người Đức; nhưng về giữ bóng thì khác. Chiếc chìa khóa thứ hai là loại bỏ cái tôi (các công thần - TTVH) .

* Ông nói tới điều gì ?

Sau khi thua trước Bắc Ireland, chúng tôi họp và quyết định phải loại bỏ cái tôi để điều duy nhất quan trọng là công việc của đội bóng.



HLV Aragones - Ảnh Getty

* Khi nào ông quyết định loại Raul?

Nhưng đâu chỉ có Raul?! Raul là người được giới truyền thông nhắc nhiều nhất thôi, chứ còn Joaquin, Reyes, Salgado, Canizaress, sau đó là Albelda. Nhờ thế, chúng tôi đã xây dựng một đội bóng trong đó tất cả các cầu thủ đều có vai trò riêng của mỉnh. Đó là những cầu thủ không có cái tôi lớn, họ biết vai trò của đội trưởng, người luôn được HLV chia sẻ và tin tưởng hoàn toàn. Đó là một tập thể mà những người được vào sân biết rõ vai trò của mình và những người không được vào sân cũng vậy, tất cả đều quan trọng như nhau.

* Quyết định này đưa Tây Ban Nha đến chiến thắng?

Đến World Cup 2006 tại Đức, tôi mang theo hai bác sỹ tâm lý, một người từng làm việc tại những giải đấu quốc gia lớn ở Mỹ, và tôi học được ở họ rằng không thể tạo ra một đội bóng mạnh và chiến thắng với những cái tôi lớn. Và chúng tôi xây dựng một đội bóng gồm những cầu thủ đá bóng hay nhất Tây Ban Nha, nhưng với tính cách là con người họ còn hay hơn nữa.

* Khi nào ông nhìn thấy Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch?

Tôi thấy có sự lo lắng lớn trước trận gặp Italia. Các nhà báo và khán giả đều nghĩ chúng tôi sẽ bị loại tại tứ kết như thường lệ. Italia chính là sự cạnh tranh. Tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện riêng, đầu tiên với đội trưởng. Tôi cũng thấy sự lo lắng đó ở Casillas, giống như tất cả những người Tây Ban Nha. Tôi đã củng cố niềm tin ở Casillas và toàn đội bóng, làm cho họ thấy chúng ta là hay hơn và sẽ vượt qua đối thủ. Đáng ra chúng tôi đã có thể loại Italia ngay trong trận đấu, chứ không phải trong loạt sút luân lưu. Khi lọt vào bán kết, tôi tin Tây Ban Nha sẽ vô địch Cúp châu Âu.

* Casillas là cầu thủ mà ông dựa vào nhiều nhất?

Tôi dựa vào Casillas nhiều nhất vì Iker là cánh tay phải, nhưng tôi cũng dựa vào Xavi và Puyol, sau đó là Ramos và Torres. Nếu Casillas không dẹp bỏ cái tôi và không đặt đội bóng lên trên từng cá nhân, thì cũng thế thôi, mọi chuyện sẽ khác đấy. Chúng tôi xây dựng một đội bóng trong đó người cũ giúp đỡ người mới hòa nhập và hiểu hơn về tầm quan trọng của đội bóng. Bây giờ có thể thấy điều này khi Isco và Benat được triệu tập vào đội tuyển, giống như khi Pique hoặc Pedro được gọi thi đấu cho World Cup.

* Iker là một đội trưởng tốt?

Đúng thế. Tôi giao trách nhiệm cho Casillas trước mặt mọi người và cậu ấy đã không phụ lòng tin của tôi. Iker là cánh tay phải của tôi và tiếp tục là một đội trưởng tốt nhất.

* Làm sao ông có thể gắn kết được các cầu thủ với nhau?

Gắn kết tất cả với nhau là chuyện phức tạp. Bóng đá Tây Ban Nha trước đây không làm được điều đó, thường chơi theo bản năng của các cầu thủ chứ không theo một lối chơi rõ ràng. Cái đúng của tôi là dành cơ hội cho tất cả, Xavi, Iniesta, Silva, Cesc và sau này thêm Cazorla... Và không chỉ là vấn đề tiqui-taca, gây áp lực lên phần sân đối phương; chúng ta cũng biết chơi phản công, hạ áp lực ở khoảng cách 5 mét trước vạch giữa sân.

* Đội tuyển dựa vào mô hình của Barca không?

Người ta vẫn nói chúng tôi theo mô hình của Barca nhưng lúc đó đội tuyển chỉ có ba cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya. Có thể người ta nói thể vì sau này Barcelona làm tinh tế thêm mô hình của chúng tôi.

* Del Bosque luôn thừa nhận là tiếp tục đường hướng mà Luis khởi xướng.

Del Bosque là người thông minh và ông ấy tiếp tục mô hình của chúng tôi. Ngoài ra, vì Tây Ban Nha vô địch Cúp châu Âu và sau đó lại vô địch World Cup nên không phải chịu áp lực từ khán giả và giới truyền thông. Bây giờ, người ta hầu như không tranh cãi gì về lối chơi và tôi thấy như vậy là tốt. Del Bosque là một người từ tốn, lúc nào cũng có đủ thời gian và có thể làm việc theo ý thích của mình vì chúng ta đã là những người chiến thắng.

* Tây Ban Nha sẽ vô địch Euro 2012?

Tôi nghĩ như vậy, tôi tin chắc chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi hiểu rất rõ đội tuyển, họ đang rèn giũa và dạy cho những người mới gia nhập cách giành thắng lợi, rằng đội bóng mới là quan trọng nhất.

* Chiến thắng nhiều có gây mệt mỏi không?

Không. Chiến thắng không bao giờ làm ta mệt mỏi. Ta có thể thua nếu nghĩ các trận đấu là dễ dàng bởi vì thực tế không có trận nào là dễ dàng cả, nhất là lúc này khi ĐTQG lại là đối tượng bị nhằm đánh. Điều duy nhất có thể làm hại chúng ta là sự tự tin quá đáng, nhưng tôi nghĩ chúng ta không như vậy. Tây Ban Nha vẫn còn đói và những lời khen ngợi không làm đội tuyển này yếu đi.

* Nếu ông rời đội tuyển sau World Cup tại Đức thì chắc sẽ không xây dựng được nhà vô địch như hiện tại?

Sự nghiệp của Luis Aragones

Tên đầy đủ: Jose Luis Aragones Suarez

Sinh ngày 28/7/1938, tại Hortaleza (Madrid)

+ Thành tích thời cầu thủ

Atletico: 3 VĐ Liga (1966, 1970, 1973)

+ Thành tích HLV

Atletico: 1 VĐ Liga (1977), 3 Cúp Nhà Vua (1976, 1985, 1992), 1 Siêu Cúp TBN (1985)

Barcelona: 1 Cúp Nhà Vua (1988) Tây Ban Nha: VĐ EURO 2008

Tôi đã nói sẽ ra đi bởi vì Pháp đã loại Tây Ban Nha tại vòng 1/8, nhưng Angel Villar (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TBN) đã thuyết phục tôi ở lại. Ông ấy nói tôi đã làm tốt công việc của mình và yêu cầu tôi đừng rời bỏ các cầu thủ. Tôi không thể nói không với đất nước mình... Tôi biết chúng tôi có thể giành chiến thắng. Khi đã định hình lối chơi, tôi thấy rõ chúng ta có thể vô địch Cúp châu Âu. Các công thần đã ra đi và đội bóng đứng trên mọi cá nhân.

* Còn sau đó...

Chúng ta đã thắng, vì chơi rất hay. Tiếp theo, chúng ta lại đăng quang tại World Cup. Có thể không phải trận nào chơi cũng hay, nhưng chiến thắng là xứng đáng. Bây giờ, mặc dù không phải dễ dàng bởi vì trong lịch sử chưa một đội bóng nào vô địch Cúp châu Âu, vô địch World Cup lại quay lại vô địch Cúp châu Âu, nhưng tôi tin chúng ta sẽ thắng. Dù rất khó khăn, nhưng không ĐTQG nào đứng ngang tầm với Tây Ban Nha hiện nay...

* Việc Villa và Puyol không thể tham dự có quan trọng không?

Có. Việc họ không có mặt là đáng tiếc. Puyol là một cơn lốc ở trong và ngoài sân cỏ, rất cần cho đội bóng... Villa là sống còn tại EURO 2008 và World Cup, cậu ấy rất đánh hơi cơ hội ghi bàn cực tốt, luôn cần biết đứng ở chỗ nào. Chúng ta sẽ nhớ hai cầu thủ này.

* Luis đã cải thiện khả năng tấn công của Xavi và Iniesta?

Họ đều thích đưa ra đường chuyền cuối cùng và tôi nói với họ điều quan trọng trong bóng đá là bàn thắng và hãy đừng chuyền bóng nếu có thể ghi bàn thì cần phải ghi bàn...

* Ông có ngạc nhiên trước sự ra đi của Guardiola?

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại ra đi. Tôi không nghĩ anh ấy mệt mỏi. Ở điểm này tôi đồng ý với Mou. Pep mới có bốn năm, vừa mới bắt đầu cầm quân. Và điều mà anh ấy làm được là một thành tích cực kỳ to lớn. Nhưng tôi không biết tại sao anh ấy lại ra đi.

* Ông có thích Mourinho

Mou đã chứng tỏ để một đội bóng hoạt động tốt, HLV cần là người lãnh đạo. Trong 10 năm cầm quân, anh ấy đã chiến thắng ở mọi nơi mình đến.

Khang Chi (lược dịch)



"Torres sẽ trở lại"

Khi được hỏi về trường hợp của Fernando Torres, Aragones tin rằng tiền đạo đang khoác áo Chelsea sẽ tìm lại phong độ đích thực của mình tại: "Torres gây chú ý cả khi chơi tốt và chơi không tốt. Torres cần mọi người đòi hỏi ở mình, cần có được sự tin tưởng cao của người khác, cần có người gõ trán và nói hãy ghi bàn đi. Cậu ấy rất quan trọng với Tây Ban Nha vì có tốc độ. Torres có lúc tưởng không được gọi lên tuyển và đã bày tỏ ý kiến một cách rất chân thành. Cậu ấy sẽ trở lại với phong độ đỉnh cao. Không một ai muốn nằm ngoài đội tuyển. Ai cũng muốn góp mặt nhưng đáng tiếc là không thể triệu tập tất cả, như trường hợp của Soldado trước đây".

Torres chính là tác giả của bàn thắng mang tính lịch sử đối với bóng đá Tây Ban Nha cũng như sự nghiệp của Aragones. Trong trận chung kết EURO 2008 với Đức, Torres đã tận dụng sai lầm của Philipp Lahm để ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Tây Ban Nha giải tỏa cơn khác danh hiệu kéo dài 44 năm.






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm