Torres nổ súng cho TBN sau một năm tịt ngòi: Đây rồi, số 9!

01/06/2012 13:50 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Cú lắc đầu đưa bóng đi tung lưới Hàn Quốc của Fernando Torres có ý nghĩa nhiều hơn là một bàn thắng. 



Torres đã lên tiếng - Ảnh Getty

Đó là một siêu phẩm thể hiện đầy đủ phẩm chất của một cây săn bàn xuất chúng, “El Nino” di chuyển ở vị trí chấp chới giữa việt vị và không việt vị, tỉ mỉ quan sát hậu vệ đối phương di chuyển, đưa tay ra dấu hiệu xin bóng từ Benat trước khi băng xuống đón bóng và tung ra cú đánh đầu ngược siêu đẳng theo phong cách Van Basten để lái bóng vào góc xa.

Và quan trọng hơn, pha làm bàn giống như một tác phẩm nghệ thuật ấy đã chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng của Torres trong màu áo La Roja. Bàn thắng gần nhất trước đó của tiền đạo Chelsea được ghi vào lưới tuyển Mỹ trong trận giao hữu ngày 4/6/2011, vậy là đã xấp xỉ một năm “El Nino” mới chịu nhả đạn, bàn thắng quốc tế thứ 28 giúp anh cân bằng thành tích với Morientes và trở thành cây săn bàn xuất sắc thứ tư của đội tuyển TBN.

Với chỉ 11 bàn thắng trong suốt 4 năm, thành tích ấy hoàn toàn không cân xứng với kỳ vọng của người TBN đặt lên vai Torres sau khi anh ghi bàn duy nhất vào lưới tuyển Đức để giúp đội bóng áo đỏ vô địch EURO 4 năm về trước. Đó là ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp của cựu ngôi sao Liverpool, khi anh đá tiền đạo cắm thay người đồng đội David Villa bị chấn thương trong trận chung kết EURO 2008. Bằng một pha bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ, Torres đã băng qua Philipp Lahm trước khi bấm bóng hạ gục Lehmann. Ở thời điểm ấy, Torres có 17 bàn thắng quốc tế còn Villa, già hơn 3 tuổi, chỉ ghi nhiều hơn anh 1 bàn và “El Nino” mới được xem là sát thủ mới thời hậu Raul. Nhưng sau 4 năm, Villa đã có thêm 33 bàn và trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất, Torres chỉ làm được đúng bằng 1/3 con số ấy.

Sự âu lo đã hiển hiện khi Villa không kịp bình phục chấn thương cho cuộc chinh phục và Soldado thì bị gạch tên. Nhưng Torres đã nổ súng và Negredo cũng thế, họ cùng thể hiện phong độ xuất sắc ở trận giao hữu với Hàn Quốc dù đều không được chơi trọn vẹn 90 phút, nó xua tan đi những lo lắng trước hành trình đến Ba Lan & Ukraina. Trong tay HLV Del Bosque có 3 tiền đạo, ngoài Torres và Negredo còn có Llorente. Torres đeo áo số 9 và nhiều khả năng anh cũng sẽ chơi ở vị trí của số 9, giống như ở trận chung kết 4 năm về trước. Theo khảo sát của tờ MARCA, có đến 46,5% độc giả ủng hộ phương án để Torres đá cắm, so với Llorente (43,9%) và Negredo (9,6%). Còn theo tờ ABC.es, sự vượt trội vẫn thuộc về chân sút 28 tuổi, với 45,3% số phiếu bầu.

Nhìn tổng quan thì Torres có đẳng cấp cao nhất trong số 3 tiền đạo của La Roja và hoàn thiện hơn các phẩm chất của một cây săn bàn hàng đầu: nhanh, mạnh, ghi bàn tốt bằng cả chân lẫn đầu, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và có độ lạnh cần thiết khi đứng trước khung thành đối phương. Llorente gần như chỉ giỏi chơi đầu và không phải là giải pháp phù hợp với lối chơi thiên về kỹ thuật, trong khi Negredo phù hợp hơn với vai trò tiền đạo lùi. Chính Torres cũng rất thiện cảm khi nói về Negredo: “Chúng tôi là những đối tác, không phải là đối thủ của nhau”. Cặp đôi Torres - Negredo sẽ thay thế vai trò của cặp Villa - Torres năm 2008 nhưng vị trí của cựu ngôi sao Atletico Madrid đã thay đổi. Anh sẽ là chân sút chủ lực trong hành trình bảo vệ vương miện của người TBN.

HOÀI TRINH



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm