'Kinh điển' Real Madrid – Barcelona: Benitez! hãy đi mà 'nịnh nọt' Ronaldo!

21/11/2015 18:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Rafael Benitez có thể là một chiến thuật gia thiên tài nhưng ông còn nhiều nhược điểm trong việc làm hài lòng cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao.

Ông chẳng khéo gì cả. Tháng 7 vừa rồi, tờ AS hỏi ông “Ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?”. Benitez thật thà: “Chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới làm sao được, giống như hỏi con gái tôi, con yêu bố hay yêu mẹ hơn. Điều quan trọng là tôi có tất cả những cầu thủ giỏi trong tay".

Câu nói làm hài lòng 99% số cầu thủ trên hành tinh này nhưng đáng tiếc, Ronaldo thuộc 1% còn lại. Và chẳng biết câu nói đó có liên quan gì đến việc Ronaldo hiện liên tục úp mở về chuyện ra đi. Tờ Kicker hỏi ngôi sao người Bồ Đào Nha rằng có ý định rời khỏi sân Bernabeu sau 6 năm hay không, anh trả lời: “Tại sao lại không? Bây giờ, tôi đang đá cho Real Madrid, nhưng tương lai thì chẳng ai nói trước được”. Vài ngày sau, người ta thấy Chủ tịch Florentino Perez “tát yêu” Ronaldo trong phòng thay đồ trước trận găp PSG ở Santiago Bernabeu. Họ bảo ông Perez không hài lòng với những lời của Ronaldo trên Kicker. Cuối trận, người ta thấy Ronaldo thì thầm to nhỏ với HLV của PSG, Laurent Blanc. Ông Blanc cười ra chiều ưng ý lắm, trong khi báo chí Madrid “khám phá” ra cuộc nói chuyện. Ronaldo đã nói: “Tôi muốn chơi bóng dưới sự dẫn dắt của ông”.

Có điều gì đó không ổn ở đây. Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha của tờ The Guardian, nhà báo Sid Lowe nói: “Tôi nghĩ những gì đang xảy ra là một chiến dịch của truyền thông. Benitez xét cho cùng chỉ là một nạn nhân”.

Benitez đã không đủ khéo léo và có vẻ như ông để lại quá nhiều sơ hở cho những tay săn ảnh và những tay kí giả Madrid ưa tọc mạch kiếm chuyện. Một khi những tay kí giả Madrid đã vào cuộc thì những nhà báo đối địch của Catalunya không thể bỏ lỡ cuộc vui. Trước “Kinh điển”, tờ Sport thân Barcelona rộ lên hai vấn đề dường như là những mệnh đề suy rộng của những gì mà báo chí Madrid đã đưa. Một là: “Liệu đây có phải là trận “Kinh điển” cuối cùng của Cristiano Ronaldo hay không?” khi có quá nhiều đội bóng đang đứng trước cửa sân Bernabeu chờ đợi một chữ kí. Và hai là: Họ ám chỉ Ronaldo đã nói (vào lúc nào đấy chẳng ai để ý): “Real sẽ chẳng giành được gì với cái ông Benitez này”.

HLV Benitez: 'Ronaldo không chống lại tôi. Real sẽ chơi tấn công trước Barca'

HLV Benitez: 'Ronaldo không chống lại tôi. Real sẽ chơi tấn công trước Barca'

HLV Rafael Benitez đã phủ nhận việc các cầu thủ Real Madrid nổi loạn trước trận “Kinh điển” vào cuối tuần này.



Nếu Benitez không chiều lòng được Ronaldo, Real sẽ rơi vào bất ổn

Ronaldo luôn làm chủ cuộc vui

Sự cục mịch và quê mùa đã khiến Viccente Del Bosque phải khăn gói rời Real bằng cửa sau. Thói quen gây hấn khiến Jose Mourinho không có nửa giây yên ổn với truyền thông Madrid, dù ông “thanh toán” được cả Giám đốc thể thao Jorge Valdano để nắm toàn bộ quyền lực.

Sự xuề xòa của Benitez trong đối nội có thể khiến chiến lược gia này bị tổng tấn công ở mặt trận đối ngoại. Cùng một câu hỏi vào tháng 10/2014, Carlo Ancelotti đã trả lời thế này: “Tôi không muốn bất nhã với những người khác, vâng, Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng”.

Không phải Hernan Crespo, Frank Lampard, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Ricardo Kaka… Ancetotti đã làm việc với vô số những ngôi sao bóng đá xuất chúng trong một thập kỉ. Ông mở đầu bằng việc “không muốn bất nhã với ai” và kết lại bằng việc Ronaldo là người giỏi nhất. Đó là một khẳng định sai bét so với chỉ 1 năm trước, trong cuốn “Cây thông Noel của tôi”, Ancelotti viết: “Tại Juventus, tôi có cơ hội gặp một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy là cầu thủ đặc biệt mà không ai sánh được. Cậu ấy là Zidane”.

Ancelotti nói vậy nghĩa là Ronaldo đã phá bỏ hết các giới hạn chuẩn mực của ông: “Cậu ấy rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc, cậu ấy chiến đấu, một thủ lĩnh không nhiều lời nhưng là người rất quan trọng”, ông nói. Trợ lý Paul Clement kể: “Tôi nhớ cậu ấy về nhà vào 3 giờ sáng và vẫn tắm nước đá. Một lần khác, cậu ấy trở lại từ Istanbul lúc 6 giờ sáng và đã tập với chuyên gia thể lực”. Ronaldo rất hài lòng: “Những lời ông ấy nói thật tốt đẹp, những lời từ người đã chiến thắng tất cả với những cầu thủ giỏi nhất”, anh nói. “Tôi muốn cảm ơn và muốn nói rằng tất cả những gì ông ấy nói đều là sự thật”.

Với Ronaldo, sự thừa nhận là rất quan trọng, nếu không muốn nói là động cơ duy nhất để anh nỗ lực bao năm nay. Đứng dưới Messi một nấc thang, anh cũng không chịu, huống hồ bắt anh đứng ngang hàng với Isco, James Rodriguez.


Benitez hẳn đã xem bộ phim vừa mới được công chiếu của Ronaldo? Trong phim kéo dài 1 tiếng 29 phút 30 giây, Ronaldo nói về Messi trong 3 phút, cởi trần trong 3 phút 45 giây, khoe chuyên cơ riêng trong 2 phút 25 giây, lái siêu xe trong 4 phút, hình ảnh đá cho cho Real Madrid xuất hiện trong 7 phút 32 giây… và Ronaldo hiện diện cùng người đại diện Jorge Mendes tới tận 9 phút 21 giây.

Ronaldo không mời Benitez đến lễ ra mắt phim trong khi mời cả Sir Alex Ferguson lẫn Carlo Ancelotti. Anh chỉ cần ới 1 tiếng, “người cha thứ hai , siêu cò Mendes” (ông này nói như vậy trong phim) chắc chắn biết phải làm gì.

Vậy nên, để hy vọng có được chiến thắng trong trận "kinh điển" cuối tuần này, Benitez ! hãy đi mà "nịnh nọt" Ronaldo!

Thăm dò ý kiến

Dự đoán của bạn về trận El Clasico Real Madrid - Barcelona?


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm