Đánh bại Atletico 2-0, Real Madrid vững vàng ở ngôi đầu bảng

08/11/2010 09:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút của Carvalho và Oezil ở đầu hiệp 1 đã giúp Real Madrid dễ dàng đánh bại Atletico 2-0 ở trận derby Thủ đô, qua đó tiếp tục bảo toàn vững chắc ngôi đầu bảng với cách biệt 1 điểm so với Barcelona.


Oezil (phải), tác giải bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Real - Ảnh: Getty
Chiến thắng trước Atletico không chỉ giúp Real tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích bất bại trước đối thủ cùng thành phố từ năm 1999. Quan trọng hơn, nó còn giúp thầy trò HLV Jose Mourinho duy trì khoảng cách 1 điểm với Barcelona, đội đã thắng Getafe 3-1 ở vòng 10 và nâng thành tích bất bại của Real mùa này lên con số 15 trận trên mọi đấu trường.


Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên cao, Real sớm chiếm thế áp đảo trước Atletico ngay từ những phút đầu tiên. David de Gea đã cứu được một bàn thua sau pha dứt điểm của trung vệ Pepe nhưng thủ môn trẻ này không thể ngăn được tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của trung vệ Carvalho ở phút 13. Di Maria chuyền bóng tinh tế cho Carvalho băng vào dứt điểm gọn gàng hạ gục De Gea. Higuain suýt nhân đôi cách biệt cho Real sau đó chỉ 1 phút nhưng cú dứt điểm bị De Gea hóa giải. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 sớm được ấn định cho đội chủ nhà ở phút 19. Sau khi Cristiano Ronaldo bị phạm lỗi bên hành lang cánh phải, từ vị trí đá phạt trực tiếp, Oezil tung cú sút phạt chìm, bóng khẽ chạm chân Jose Antonio Reyes trước khi đi vào góc xa khung thành không cho De Gea cơ hội cản phá.

Sang hiệp 2, để bảo toàn tỷ số, Mourinho đã chỉ đạo các học trò đá thấp hơn nhằm giữ sự an toàn đến mức tối đa cho khung thành của Casillas. Thậm chí trong những phút cuối trận, Mourinho đã tung thêm một tiền vệ phòng ngự là Mahamadou Diarra vào sân thay cho Di Maria nhằm tăng cường cho phòng thủ tuyến hai.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho tỏ ra rất hài lòng với cách các cầu thủ Real kiểm soát trận đấu, cũng như về kết quả.

“Đội bóng gây ra nhiều khó khăn nhất cho Real trên sân Bernabeu là Atletico. Chúng tôi từng gặp một số đội bóng lớn như Milan, nhưng khi bạn phải đối đầu với những Reyes, Simao, Kun và Forlan, sẽ rất khó để bạn chiến thắng bởi họ là những cầu thủ xuất sắc nhất Liga. Tôi không phiền lòng khi Real không thể duy trì sức ép cho tới cuối trận. Nếu Real có thể ghi 3 hoặc 4 bàn thì thật tuyệt nhưng chúng tôi không thể. Atletico đã một lần đưa bóng trúng cột dọc và có một số pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Casillas. Do đó, tỷ số 2-0 là hoàn hảo và tôi thích giành chiến thắng theo cách này. Tôi hoàn toàn hài lòng với chiến thắng này”, Mourinho phát biểu sau trận đấu trên trang chủ của Real.

Về màn trình diễn của Cristiano Ronaldo, HLV người Bồ Đào Nha đánh giá cao đóng góp của người học trò đồng hương, dù cựu ngôi sao của M.U không thể ghi bàn. "Ronaldo là một cầu thủ có tinh thần tập thể. Tôi không thể chờ đợi anh ấy ghi bàn trong mọi trận đấu và lúc nào cũng phải lùi xuống săn bóng rồi ghi bàn. Nếu anh ấy làm việc cố gắng hết sức có thể, tôi chẳng thể yêu cầu gì nhiều hơn thế từ Ronaldo. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Ronaldo”, Mourinho nhấn mạnh.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm