Khi "El derbi" vắng Raul

07/11/2010 12:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một trang sử đã khép lại. Lần đầu tiên sau 16 năm, Raul Gonzalez, quý ngài của các trận derby Madrid, sẽ vắng mặt trong trận đấu mà tên của anh đã xuất hiện tới 11 lần trên bảng điện tử mỗi khi mành lưới rung lên. Số bàn thắng của Raul trong các trận derby chỉ xếp sau các huyền thoại như Santillana và Di Stefano. Nghĩa là Raul cũng xứng đáng được xem là một trong những huyền thoại.

Giữa 28 lần gặp nhau giữa Real và Atletico trong quãng thời gian Raul khoác áo Real Madrid, anh chỉ một lần vắng mặt ở "el derbi". Đó là khi Raul bận tham dự giải U20 thế giới tổ chức ở Qatar năm 1995. Còn lần nào cũng vậy, dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị (3 lần), anh cũng là một trong những chủ đề được nói tới nhiều nhất, không chỉ vì những bàn thắng của anh, mà còn bởi sự có mặt của Raul ở Real là do một sự sắp đặt tình cờ của lịch sử, khi cố Chủ tịch Jesus y Gil của Atletico giải tán đội trẻ của CLB, mở đường cho Raul gia nhập lò Castilla.

Nhưng nếu như việc Raul đến Real là một sự tình cờ, thì việc anh rời khỏi đội bóng này là một lựa chọn chủ quan, tất nhiên cũng mang tính lịch sử. Nếu còn ở lại, không ai dám chắc anh sẽ được đá chính, hay thậm chí chỉ là vào sân từ ghế dự bị. Thời thế đã thay đổi, và Raul hẳn là người biết mình biết người. Nhưng dù "el derbi" đã vắng Raul thì người ta cũng vẫn sẽ nhắc mãi đến anh. Hai ngày trước trận đấu, Raul đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Schalke trước St Pauli. Đấy cũng là một cách để hướng tới sân Bernabeu đêm nay...

Lê Đồ

Sara cổ vũ cho ai?

Cả thế giới đều biết cô phóng viên xinh đẹp Sara Carabone của kênh Telecinco là bồ của Iker Casillas, sau khi thủ môn này dành tặng nụ hôn thắm thiết cho cô ngay trên sóng truyền hình trực tiếp sau trận chung kết World Cup 2010. Tuy nhiên, Sara lại là fan trung thành của đội bóng đe dọa sút tung lưới Casillas đêm nay. Một bên là người tình, một bên là đội bóng ruột, liệu trái tim của Sara có bị xẻ đôi ở Bernabeu?

Mourinho từng chạm trán Quique

Họ từng chạm mặt nhau hai lần, khi Mourinho còn ở Chelsea và Quique ở Valencia. Cuộc chạm trán diễn ra tại vòng tứ kết Champions League mùa 2006-07. Trong trận lượt đi tại London, David Silva bất ngờ giúp đội khách vượt lên bằng cú sút xa tuyệt đẹp, song Drogba đã gỡ hòa sau đó. Những tưởng đó sẽ là lợi thế đối với Valencia, nhất là trong trận lượt về ở Mestalla, đội quân của Quique đã vượt lên dẫn trước nhờ công của Morientes. Tuy nhiên, sau đó thì Shevchenko đã gỡ hòa cho Chelsea, và đến đúng phút cuối cùng, Essien đã khiến sân Mestalla câm lặng với bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp đội quân của Mourinho giành vé đi tiếp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm