Cách mạng ở Malaga: Binh đã hùng, tướng còn mạnh

16/07/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Malaga vừa tiến được thêm một bước quan trọng trên con đường chuyển mình thành một thế lực ở Liga với việc bổ nhiệm cựu cầu thủ Real Madrid Fernando Hierro vào cương vị Tổng giám đốc theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Fernando Hierro từng nói rằng anh đã có kế hoạch nghỉ ngơi tầm 1 năm sau khi hợp đồng làm Giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha hết hạn vào cuối tháng trước. Để tôn trọng kế hoạch này, Hierro từng từ chối cả lời mời về làm Giám đốc thể thao của đội bóng cũ Real Madrid. Thế nhưng chỉ sau có nửa tháng, người ta đã thấy anh hồ hởi ra mắt ở La Rosaleda trong cương vị Tổng giám đốc của Malaga. Theo thông báo trên trang web của Malaga, hợp đồng của Hierro với đội bóng xứ Andalucia có thời hạn lên tới 4 năm. Đâu là nguyên nhân khiến Hierro thay đổi ý định nhanh như vậy?

Fernando Hierro làm Tổng giám đốc Malaga- Ảnh Getty

Đó là tham vọng của Malaga. Phát biểu trong lễ ra mắt, Hierro nói rằng anh đã quá ấn tượng với kế hoạch đầy tham vọng của Malaga, tới mức chỉ muốn ngay lập tức lao vào làm việc. "Đó là một dự án đầy tham vọng, gây phấn khích và cực kỳ ấn tượng. Tôi cảm thấy thật may mắn vì được trở thành một phần trong dự án ấy", Hierro nói. "Tôi muốn được bắt tay vào làm việc ngay lập tức", vẫn lời cựu trung vệ của Real Madrid và đội tuyển TBN, "tôi sẽ cố hết sức để phát triển dự án này lên một tầm cao mới, để giúp đội bóng ngày càng thêm lớn mạnh". 

Trong 4 năm ở Malaga, nhiệm vụ của Hierro là quản lý chung tất cả mọi vấn đề của đội bóng. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là xây dựng các mối quan hệ. Hierro, sau nhiều năm chinh chiến ở Liga và qua 4 năm làm Giám đốc kỹ thuật cho một đội tuyển TBN thành công nhất trong lịch sử, có mối quan hệ rất rộng và tầm ảnh hưởng rất lớn. Malaga không thiếu tiền, nhưng quan hệ lại là một vấn đề của họ, mà bóng đá rõ ràng không chỉ đơn giản là cuộc chơi giữa các cầu thủ với nhau. "Mua" được Hierro, vì thế, là một bước tiến dài, rất dài của đội bóng xứ Andalucia.

Với sự góp mặt của Hierro, Malaga coi như đã hoàn tất kế hoạch xây dựng bộ máy nhân sự cấp cao. Vào lúc này, đội chủ sân La Rosaleda đã quy tụ dưới trướng một loạt nhân vật tài năng và giàu ảnh hưởng ở vị trí của họ. Ngoài Hierro, đáng kể là sự có mặt của Julen Guerrero, người từng là "thần đồng" gây đình đám nhất trong lịch sử bóng đá TBN, trên cương vị Giám đốc hiện đại hóa ở lò đào tạo. Lực lượng của Malaga cũng đã rất ổn, và nếu ông chủ Sheikh Al Thani không hứa sẽ đưa về một "siêu sao" (Cazorla, Sneijder, Pastore?) thì Malaga hoàn toàn có thể khép lại các hoạt động chuyển nhượng.

Giờ có lẽ là lúc lên kế hoạch cho một sân bóng mới. Sức chứa của sân La Rosaleda, 26.500 người, giờ là quá bé so với nhu cầu được xem "PetroMalaga" chơi bóng. Được biết, chỉ sau chưa đầy một tuần mở bán, toàn bộ số lượng vé cả mùa đã được "vơ vét" sạch.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm