Malaga giữ Pellegrini, tuyển Hierro, săn Sneijder

09/07/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Malaga vừa có thêm một loạt động thái thể hiện sự nghiêm túc trong tham vọng "hóa Rồng" của họ.

Các CĐV của Malaga thật hạnh phúc khi đội bóng của họ có một ông chủ nói được làm được như Sheikh Al Thani. Al Thani hứa sẽ "thay máu" đội bóng, và Hè này ông mang về La Rosaleda Van Nistelrooy, Mathijsen, Toulalan, Buenanotte... sau khi đã mang về Baptista, Demichelis... hồi mùa Đông. Al Thani hứa sẽ cải tổ sâu sắc bộ máy từ trên xuống dưới, và đến hôm qua, ông coi như đã hoàn thành dự án cải cách hệ thống đào tạo trẻ với việc bổ nhiệm cựu tuyển thủ Julen Guerrero vào vị trí Giám đốc phòng hiện đại hóa, sau khi đã quy tụ dưới trướng hàng loạt chuyên gia hàng đầu từ Real Madrid, Bilbao, Espanyol...

Malaga đã tiến rất sát việc chiêu mộ Fernando Hierro (trái)- Ảnh Getty

Vào lúc này, Malaga cũng đã tiến rất sát việc chiêu mộ Fernando Hierro. Cựu cầu thủ của Real Madrid hiện vẫn đang trong kỳ nghỉ sau khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm làm Giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ông muốn nghỉ ngơi một năm, và từng từ chối lời đề nghị làm Giám đốc kỹ thuật từ Real Madrid (Real vừa bổ nhiệm Zidane vào cương vị này). Nhưng có vẻ như mơ ước giản dị ấy của Hierro vẫn sẽ không thể thành hiện thực, khi ông được cho là khó mà cưỡng lại được sức hấp dẫn trong lời đề nghị của Malaga. Malaga muốn Hierro đại diện cho hình ảnh của đội bóng.

Hôm qua, các CĐV Malaga lại nhận được thêm một "cam kết" gắn bó dài lâu nữa từ các ông chủ mới, qua việc HLV Pellegrini đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, nghĩa là tới tận 2015. Trong những ngày đầu, Al Thani từng nói ông muốn xem Pellegrini là xương sống trong mọi kế hoạch của đội bóng, và mong Pellegrini trở thành một Alex Ferguson của Malaga. Al Thani từng đề nghị Pellegrini ký luôn hợp đồng 5 năm, nhưng HLV người Chile đã từ chối, có lẽ vì chưa thực sự tin tưởng vào sự nghiêm túc trong những kế hoạch của các ông chủ mới. Bây giờ, với việc đặt bút ký hợp đồng, ông đã thực sự tin?

Trong những lời hứa của Al Thani, như vậy chỉ còn một điều ông chưa thực hiện được: Mang về cho các CĐV một món quà thực sự bất ngờ và gây phấn khích. Món quà ấy nói thẳng ra là một tân binh thuộc tầm ngôi sao. Vì lời hứa này của Al Thani, Malaga sẵn sàng trả cho Villarreal tới 25 triệu euro để được sở hữu Santi Cazorla, sẵn sàng cạnh tranh quyết liệt với Real Madrid cho Javier Pastore, và mới đây, theo những thông tin từ Italia, họ còn liên lạc cả với Inter Milan để đưa về Sneijder. Tờ La Repubblica cho hay Malaga sẵn sàng trả từ 35 đến 40 triệu euro cho nhà Á quân thế giới người Hà Lan.

Tất nhiên, kể cả khi đã thuyết phục được Inter, thì Malaga cũng chưa chắc sẽ thuyết phục được Sneijder tới La Rosaleda, bởi "đối thủ" của Malaga lúc này toàn tên tuổi lớn. Nhưng biết đâu... Như người phương Tây vẫn bảo, khi có một ý chí, thì sẽ có một con đường. Malaga không chỉ có ý chí, họ còn sẵn tiền.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm