"Pastore sẽ chỉ tới Malaga hoặc Madrid"

06/07/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hi vọng có được Javier Pastore để hình thành nên cặp tam tấu Argentina ở Camp Nou (với Messi và Mascherano là những người còn lại) của các cule coi như đã tan thành mây khói sau khi chính Chủ tịch của Palermo Maurizio Zamparini khẳng định Pastore sẽ không sang Barca.

Trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình địa phương, Zamparini khẳng định Pastore nhiều khả năng sẽ rời Palermo sau mùa Hè này, nhưng anh không tới, hay không muốn tới, Barca như nhiều thông tin đã đưa. Zamparini cũng khẳng định luôn là Real Madrid và Malaga mới là những điểm đến tiềm năng nhất của tiền vệ tấn công năm nay mới 22 tuổi. "Có tới 90% khả năng cậu ấy sẽ rời Palermo", Zamparini nói. "Cậu ấy sẽ sang Anh hoặc Tây Ban Nha, nhưng không phải tới Barca. Real Madrid và Malaga đang là những đội bóng có nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua giành sự phục vụ của Pastore".

Pastore sẽ không đến Barca - Ảnh Getty

Việc cái tên Malaga xuất hiện không khiến nhiều người bất ngờ. Ngay từ đầu mùa Hè, các ông chủ Qatar giàu có của đội bóng xứ Andalucia đã công khai mối quan tâm với Pastore. Họ xem Pastore là món quà ý nghĩa nhất cho HLV Manuel Pellegrini, người rất có duyên với các cầu thủ Argentina, cũng như cho các CĐV của Malaga, và là một cú hích lớn cho mùa giải mà Malaga đặt quyết tâm lọt vào top 4. Tiền bạc không phải là vấn đề với Malaga, nay đã có biệt danh mới là "Petromalaga". Họ vừa đề nghị 25 triệu euro cho Cazorla, và sẵn sàng trả bằng hoặc hơn thế cho Pastore.

Nhưng sự xuất hiện của Real Madrid lại là điều có thể khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Đúng là từ đầu mùa Hè cũng đã xuất hiện những thông tin nói rằng Real Madrid có quan tâm tới Pastore, rằng Mourinho rất "kết" cầu thủ này khi ông còn ở Italia, nhưng tất cả rõ ràng mới chỉ dừng ở mức tin đồn. Chưa có một tín hiệu nào cho thấy đội bóng áo Trắng đã thực sự tiếp cận Palermo một cách nghiêm túc để hỏi về trường hợp của Pastore. Ai cũng tưởng là cái giá điên rồ 50 triệu euro mà Zamparini "hét" cho Pastore đã khiến Real Madrid nản lòng mà tự động rút lui ngay từ đầu.

Việc Real Madrid và Malaga cùng quan tâm tới một cầu thủ ngôi sao cũng đánh dấu một "bước ngoặt" mới trong thế giới bóng đá Tây Ban Nha. Lần đầu tiên có một đội bóng không phải Barca "dám" ngang nhiên chạy đua với Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng. Từ trước tới nay, Real Madrid và Barca luôn tự xem họ ở một "đẳng cấp" cao hơn hẳn phần còn lại. Nhưng có vẻ như cán cân ấy đã bắt đầu thay đổi, với sự xuất hiện của những ông chủ ngoại. Nhờ những đồng đôla sặc mùi dầu mỏ của các Hoàng thân Qatar hay UAE, cách biệt mênh mông về thu nhập đã được rút ngắn đáng kể.

Và khi những đội bóng như Real Madrid bị ràng buộc bởi luật tài chính công bằng của FIFA, chính những thế lực mới nổi như Malaga mới là bên chiếm lợi thế trong những cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng. Thực tế, với gần 40 triệu euro, Malaga, chứ không phải Real Madrid hay Barca, mới là đội chi tiêu mạnh bạo nhất ở Liga cho tới thời điểm này...

Dũng Quyết Sơn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm