Barcelona: Xavi ngồi dự bị hay là sự bạc bẽo của Enrique

27/02/2015 05:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến Barca, người ta nghĩ ngay đến Xavi Hernandez, và liên tưởng đến những đường bóng tinh tế của anh. Nhưng đó là câu chuyện của những năm trước.

Bây giờ, Xavi không còn hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của Barca nữa.

Biểu tượng trên… ghế dự bị

Ở Etihad, khi Barca dạy cho Man City bài học về đẳng cấp và bóng đá đỉnh cao, Lionel Messi làm tất cả mọi việc. Có thể nói, Messi là tổng hợp các tố chất của Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets thời đỉnh cao phong độ. Trên băng ghế dự bị, Xavi trầm lặng trong chiếc áo khoác dày, thỉnh thoảng gương mặt anh thể hiện chút cảm xúc theo từng pha bóng của đội nhà.

Luis Enrique đã không còn cần Xavi để tìm con đường đến với chiến thắng. Người dẫn đường của Barca thời đỉnh cao với Pep Guardiola chỉ đóng vai dự bị. Không Xavi, Barca vẫn ghi 2 bàn một cách dễ dàng ở Etihad. Khi cần đến giải pháp an toàn hơn, Luis Enrique tung Mathieu vào sân thay Ivan Rakitic, rồi chọn Adriano thế chỗ Dani Alves. Enrique tuyệt nhiên không đoái hoài đến Xavi, người có khả năng kiểm soát bóng và điều tiết thế trận phù hợp để giữ tỷ số.

Trước đó ít ngày, ở Camp Nou, điều tương tự cũng đã diễn ra. Dani Alves mắc sai lầm, và Barca chật vật trong 83 phút chính thức để tìm ít nhất một bàn gỡ, nhưng thất bại. Rakitic, Pedro rồi Mascherano lần lượt được tung vào sân với hy vọng tạo ra khác biệt cho Barca. Enrique không nghĩ Xavi là giải pháp tạo nên đột biến, cho dù bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy rõ, Barca trước Malaga đã không thể hiện được năng lực sáng tạo.

Thậm chí, ngay cả một giải đấu hạng hai như Cúp Nhà Vua, Xavi cũng chỉ được sử dụng để đăng ký cho đầy danh sách dự bị. Enrique đã không dùng Xavi như một cách an ủi, trong trận bán kết lượt đi mà đội chủ sân Camp Nou hạ Villarreal dễ dàng 3-1. Trước đó, khi Barca đá hơn người trong trận tứ kết lượt về với Atletico suốt cả hiệp hai, Xavi chỉ biết cặm cụi trên ghế dự bị.

Một biểu tượng đang bị bỏ rơi, theo cách tồi tệ  nhất so với những gì anh làm cho Barca trong hơn một thập niên vừa qua. Trong 7 trận gần nhất của Barca, tính trên các mặt trận, Xavi chỉ đá chính 2 lần. Đấy đều là những đối thủ rất yếu. Levante nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng, còn Bilbao là một trong những đội có hàng công kém nhất La Liga.

Bạc bẽo như Luis Enrique

Người ta đang gọi Xavi là “El Marginado” (mang ý nghĩa một kẻ cô độc và bơ vơ). Đúng là Xavi đang như một người thừa, bơ vơ trong đội hình Barca. Xavi không còn trẻ nữa, và trải qua mùa hè 2014 thất vọng với ĐTQG Tây Ban Nha. Nhưng không có nghĩa là anh đã hết thời. Giá trị của Xavi vẫn còn, nếu khai thác tùy thời điểm và sử dụng anh một cách hợp lý.

Cùng kỳ năm ngoái, Xavi có 30 trận đá chính dưới thời Tata Martino. Bây giờ, con số ấy là 14. Từ 2.757 phút ở thời điểm này mùa trước, Xavi chỉ còn đá 1.341 phút với Luis Enrique.

Những gì Xavi đang trải qua thể hiện một Enrique bạc bẽo. Khi vừa đến Camp Nou, Enrique đã gọi điện, rồi trực tiếp gặp riêng Xavi. Enrique đã thuyết phục nhiều tiếng đồng hồ để Xavi đồng ý ở lại với Barca, khi anh chỉ còn cách New York đúng một bước chân nữa. Sau khi thuyết phục Xavi đồng ý ở lại, Enrique cũng trao băng đội trưởng Barca cho anh, dù quyết định ban đầu của BLĐ Barca là Iniesta.

Enrique rất cần Xavi, cần kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của anh, trong bối cảnh Barca thay đổi lớn lao (trong đó, có việc cựu đội trưởng Carles Puyol treo giày). Enrique cần Xavi như sợi dây gắn kết các nhân tố mới với những cầu thủ cũ. Khi Barca mới đã đi vào guồng, và đang mơ đến cú ăn ba, Enrique vứt bỏ Xavi một cách phũ phàng. Enrique đang đối xử như thể Xavi không còn trong biên chế của Barca. Không chấn thương, và Xavi chia tay đội tuyển TBN để tập trung cống hiến cho Barca, nhưng rốt cuộc chỉ để làm đẹp cho ghế dự bị.

“Cánh cửa luôn mở rộng với Xavi bất kỳ lúc nào anh ấy muốn”, Claudio Reyna, cựu tiền vệ tuyển Mỹ vốn rất ngưỡng mộ Xavi và hiện đang làm Giám đốc New York City, vừa lên tiếng. Một cuộc chia tay vào cuối mùa giải? Có lẽ Xavi đang nghĩ đến điều đó.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm