Xavi: ‘Tôi vẫn hữu ích và quan trọng’

03/01/2015 15:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi Hernández sẽ mừng sinh nhật 35 tuổi vào ngày 25/1/2015, năm thứ 18 từ khi anh lên đội một Barcelona. Từ năm 1998, Xavi đã trải qua nhiều triều đại HLV và giành được gần hết các danh hiệu cao quý nhất.

Độ tuổi 35 cũng đồng nghĩa với nhiều giới hạn, nhưng Xavi vẫn sẽ không từ bỏ bóng đá. Anh vẫn muốn thưởng thức thứ bóng đá mình chơi, muốn tiếp tục giành chiến thắng, giành những danh hiệu và làm vẻ vang hơn sự nghiệp của mình.

Mới đây, Xavi đã có một buổi phỏng vấn dành cho trang tin Sport, Thể thao & Văn hóa xin lược dịch và giới thiệu với quý độc giả.

* 2014 hẳn là một năm khá phức tạp với anh?

- Đúng vậy. Đó là không phải một năm dễ dàng. Rất khó khăn cả về phương diện thể thao và cá nhân. Quyết định tốt duy nhất là ở lại đây (Barcelona) thêm một năm nữa. Tôi rất vui, nhưng phần còn lại thì không được vậy. Cái chết của Tito (Vilanova); việc CLB sa thải Txema Corbella, một người bạn thân của tôi; việc không giành được danh hiệu cùng CLB rồi thất vọng tại World Cup... Ở góc độ cá nhân, là việc không được chơi các trận cầu quan trọng với Atletico Madrid và Chile. Tôi đã học được nhiều từ những sai lầm.

* Và bây giờ, TAS khẳng định FIFA sẽ cấm Barca tham gia hai kỳ chuyển nhượng...

- Quyết định của TAS đã giáng một đòn nặng nề lên Barca. Tôi mong họ khoan dung hơn.

* Và vì thế đội trẻ sẽ trở nên giá trị hơn?

- Là một Cule, tôi cảm thấy đây là một phán quyết rất thiếu công minh vì không có một câu lạc bộ nào trên thế giới trở thành một hình mẫu về chăm lo cho các cầu thủ trẻ, cho lò đào tạo trẻ như chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua, chuyện này thậm chí sẽ làm chúng tôi mạnh mẽ hơn.


Án phạt cấm chuyển nhượng 2 kỳ liên tiếp khiến những cầu thủ trẻ như Batra trở nên quan trọng hơn với Barca

* Năm 2015 sẽ cần những gì?

- Sức khỏe và các danh hiệu. Chúng tôi cần chúng. Chúng tôi không thể tiếp tục có một năm nữa trắng tay. Mùa giải đã bắt đầu khá tốt và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ. Tôi là đội trưởng, tôi gánh lấy mọi trọng trách theo lẽ tự nhiên, nhưng trên tất cả tôi muốn giành các danh hiệu.

* Anh có nghĩ những bản hợp đồng mùa Hè vừa qua là tốt?

- Có.

* Nghĩa là đội ngũ năm nay tốt hơn năm ngoái?

- Năm ngoái chúng tôi đã không làm tốt vì những lý do khác nhau. Tôi nghĩ rằng đội năm nay đã ký nhiều bản hợp đồng tốt. Tiếc rằng [Thomas] Vermaelen vẫn chấn thương, [Ivan] Rakitic là một cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng và đã đóng góp nhiều cho đội, [Jeremy] Mathieu rất xuất sắc, các thủ môn thì tuyệt vời.

Điều khó khăn nhất là tìm ra người thay thế thủ thành xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona, người đã trải qua 12 năm thi đấu đỉnh cao cho đội bóng. Mọi người lo sợ rằng sẽ không thể tìm được người phù hợp, nhưng chúng tôi đã tìm ra, chắc chắn không thể bàn cãi gì thêm. Luis Suarez, và giờ chỉ còn thiếu mỗi Douglas [Pereira dos Santos], như Luis Enrique đã nói rằng ta phải chờ họ một thời gian. Zubi cũng bảo họ không phải những cầu thủ của năm nay, các cầu thủ mới cần có thời gian để thích nghi, họ đến từ bên ngoài và điều đó không phải dễ dàng.

* Vậy thực sự là đội tốt hơn năm ngoái?

- Rất khó để so sánh. Alexis Sanchez và Cesc là những cầu thủ tuyệt vời và khi đó Valdes vẫn còn trong khung gỗ. Năm ngoái chúng tôi đã làm không tốt mặc dù đã mua được Neymar.

* Anh có nghĩ năm 2015 sẽ là thời điểm cho cuộc bầu cử?

- Tôi không biết, nhưng rõ ràng nó đã được khởi động. Câu lạc bộ cũng là chính trị. Tôi đoán sẽ sớm biết các ứng cử viên.

* Anh có e ngại rằng mình sẽ được sử dụng cho mục đích tranh cử?

- Tôi là một cầu thủ Barcelona. Tôi rất thẳng thắn, tôi có thể nói mà không sợ vấn đề gì về [Sandro] Rossell, [Joan] Laporta hoặc [Josep Maria]Bartomeu. Tôi vẫn còn thi đấu, làm sao tôi có thể trở thành công cụ cho ai đó?

* Người ta nói anh sẽ là HLV tiếp theo?

- Nhưng tôi còn một năm nữa trong hợp đồng. Tôi muốn mọi thứ tốt đẹp cho mọi người.

* "Xavi đã quá già để chơi bóng tiếp, hãy lùi bước và nhường cho thế hệ trẻ", đã bao năm rồi anh nghe câu nói ấy?

- Hơn bốn năm về trước. Sự thật là tôi vẫn khỏe. Tôi thấy tuyệt. Tôi được chơi tất cả các trận đấu trừ các trận ở Copa, tôi đã đá những trận lớn trừ trận gặp PSG. Tôi vẫn thấy mình hữu ích và quan trọng.

* Anh có ngạc nhiên với thất bại 0-7 mới đây của đội B vừa qua?

- Tôi không được xem trận đó, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên. Thật tệ cho các cầu thủ trẻ và Eusebio. Nhưng đó là động lực để tiến bộ, chắc chắn. Adama, Munir, Samper, Ié, Grimaldo, Halilovic... tất cả đều có trình độ cao. Tôi đoán đó chỉ là một tai nạn.

* Anh nghĩ thế nào về chuyện Eric Abidal sẽ trở lại?

- Tôi muốn anh ấy trở lại Barca. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho tất cả, một con người luôn hạnh phúc, luôn quan trọng trong mắt chúng tôi.

Eric Abidal luôn được Xavi chào đón trở lại Barca

* Barca đang có một hàng tấn công hay nhất trong lịch sử với cây đinh ba Neymar, Messi và Suarez?

- Nó không chỉ là cây đinh ba khi bây giờ Pedro cũng là cây săn bàn hoặc Munir thậm chí cả Sandro. Messi, Neymar và Suarez đều là những "quái vật". Phong độ của Neymar là rất cao, Luis Suarez càng ngày càng tốt hơn và Messi đang tìm lại phong độ tốt nhất.

* Hàng phòng ngự cũng tương tự vậy?

- Bartra, Alba đều rất xuất sắc. Tôi nhìn thấy 80 đến 90% những điều tích cực. Nhưng có vẻ những sự tiêu cực đang được nhấn mạnh nhiều hơn, mọi người có xu hướng tìm đến những khía cạnh đó hơn. Sự khác biệt duy nhất là Real Madrid đang hơn chúng tôi một điểm và một trận chưa đấu.

* Nói về hàng phòng ngự, có vẻ như Pique đang tìm lại đỉnh cao sau khi nhận lấy những bài học răn đe từ Enrique?

- Pique là cầu thủ rất quan trọng với đội bóng, một cầu thủ luôn đấu tranh để vươn cao. Nếu muốn trở thành trung vệ hay nhất trên thế giới, bạn cần phải tập trung, cầm lấy bóng, chuyền bóng đi. Mọi người ở đây đều có những thăng trầm, ai mà không trải qua trong cuộc sống? Nhưng ở đây mọi người sẽ đặt bạn dưới kính hiển vi, tất cả mọi thứ sẽ bị chỉ trích và phân tích, và chắc chắn có một số điểm sai. Kết quả đang hiện rõ từng ngày. Tôi thấy chúng mỗi ngày, chúng tôi đang đạt phong độ cao. Sự cạnh tranh trong đội là rất lớn.

* Luis Enrique thích gọi là khốc liệt.

- Một từ miêu tả hoàn hảo. Các cựu binh phải nỗ lực nhiều hơn vì không có gì đảm bảo họ sẽ luôn được thi đấu, và những người trẻ tuổi vẫn có cơ hội ví dụ như Bartra được thi đấu với PSG. Rõ ràng để làm nên một tập thể thi đấu tốt, công sức phải bỏ ra rất nhiều.

* Điều gì sẽ xảy ra trong trận gặp Madrid tiếp theo?

- Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trận lượt đi, chắc chắn sẽ như vậy. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã không làm tốt, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi đã học được từ những sai lầm.

Hoài Thuận & Hoàng Thông
Lược dịch từ Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm