Barca đứt mạch thắng liên tiếp: Chuyện bình thường!

16/02/2009 11:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chẳng có đội bóng nào cứ thắng được mãi. Barca cũng vậy. Cũng không có đội bóng nào là không có điểm yếu. Barca cũng thế. Hơn nữa, vẫn còn có những đội luôn biết cách “bắt thóp” đội bóng xứ Catalunya, mà Betis là một ví dụ tiêu biểu. Vả lại, Liga cũng cần những đội bóng như Betis để giảm bớt sự nhàm chán nếu như Barca vẫn cứ một mình một ngựa phi nước đại.

Barca cũng là người!

Lần đầu tiên ở mùa giải này, Pep Guardiola tung cả 5 tân binh mà họ đã chiêu mộ hồi mùa Hè ra sân từ đầu: Dani Alves, Pique, Caceres, Hleb và Keita. Nghĩa là băng ghế dự bị còn đắt giá hơn cả đội hình chính thức khi có cả Messi lẫn Henry. Lý do khiến Pep đưa ra quyết định đó là vì các trụ cột của ông vừa phải làm nghĩa vụ quốc tế cùng đội tuyển quốc gia vào hôm giữa tuần, trong khi Champions League sắp khởi tranh trở lại (trận lượt đi vòng 1/8 trên sân của Lyon sẽ diễn ra ngày 24/2).

Dĩ nhiên, HLV nào cũng muốn giành chiến thắng. Song trong thời điểm Puyol đang bị chấn thương, mà Barca thì không muốn hy sinh một giải đấu nào cả nên Pep càng phải cẩn trọng. Do đó, việc họ chỉ kiếm được trận hòa cũng không phải là một kết quả gây sốc. Trong những bộ phim của Hollywood, Siêu nhân đôi khi cũng ở vào những hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Người hùng Samson trong Kinh Thánh cũng mất sức nếu như bị cắt tóc.
 
Barca cũng có điểm yếu

Trong khi đó, đội quân của Pep cũng chỉ là người trần mắt thịt chứ không phải Siêu nhân. Chính vì thế, điều mà Pep phiền muộn hơn cả không phải là việc chuỗi trận thắng liên tiếp của Barca bị đứt mạch, mà là yếu huyệt của họ đã lộ rõ ở sân Ruiz de Lopera. Cả hai bàn thua của Barca đều xuất phát từ những quả phạt góc. Điểm yếu của Samson nằm ở trên đầu, và tương tự, điểm yếu của Barca chính là những tình huống tranh chấp bóng bổng. Betis đã khai thác rất tốt điểm yếu này của đội khách, để làm được cái điều mà chưa đội bóng nào làm nổi là dẫn trước Barca tới 2 bàn.

Và trọng tài cũng là người

Chỉ có điều, đội bóng xứ Andalucia chưa đủ đẳng cấp để bảo vệ thành quả. Hay nói đúng hơn là họ không đủ lực để làm điều đó. Trong hiệp hai, khi Pep đã tung các quân bài chủ chốt là Messi và Henry vào sân thì có những thời điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng của Barca là 72%! Tổng số cú sút của Barca về phía khung thành đội chủ nhà là 26, trong khi bên phía Betis chỉ là 6. Điều đó chứng tỏ, một khi Barca đã chơi đúng sức, sẽ không gì ngăn cản được họ.

HLV Chaparro của Betis, rồi báo chí Madrid có thể kêu gào rằng Barca đã được trọng tài Iturralde thiên vị khi cho họ được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở ngay đầu hiệp hai, để rồi từ đó Eto’o rút ngắn tỷ số. Một khi FIFA cho phép các trọng tài được xem lại các pha quay chậm ngay trong thời gian diễn ra trận đấu thì những pha bóng nhạy cảm mới có thể được giải quyết ngay lập tức. Còn với những pha ngã rất “đẹp” như của Iniesta, việc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cũng không có gì là quá đáng (chân của Juande đã khẽ chạm vào đầu gối Iniesta). Bởi trọng tài, xét cho cùng cũng chỉ là người thôi mà.

Còn nếu chọn một nhân vật mang dáng vóc của Siêu nhân nhiều nhất trong trận đấu này thì chưa chắc người đó đã là Eto’o, mà phải là thủ thành Ricardo của Betis. Chính những pha cứu thua không tưởng của thủ môn người Bồ Đào Nha đã giúp Barca lần đầu mất điểm trong năm 2009. Liga vì thế cũng sẽ hấp dẫn hơn chút ít, khi khoảng cách giữa Barca và Real được rút xuống còn... 10 điểm!
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm