Betis - Barca: Chúa cũng là một azul-grana

14/02/2009 12:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Không chỉ hay mà còn may. Sau khi được Ủy ban kỷ luật xóa thẻ cho Alves và nhờ đó không phải đưa ra sân một hàng thủ quá chắp vá cho trận gặp Gijon, Barca lại được chính Ủy ban này "hỗ trợ" một lần nữa bằng việc bác đơn giảm án của Betis với các trường hợp của Nelson, Arzu và Damia, đẩy hàng thủ Betis vào cảnh khủng hoảng, do cả trung vệ đội trưởng Juanito cũng nhiều khả năng phải vắng mặt vì chấn thương.

Barca đến Sevilla trong muôn trùng nỗi lo, dù họ vẫn đang thẳng tiến đến ngôi vô địch Liga bằng sức mạnh của một chiếc tàu ngầm nguyên tử. Nỗi lo đầu tiên liên quan đến lực lượng, đặc biệt là ở hàng thủ, nơi Marquez vẫn phải tập riêng còn Puyol dù có kịp bình phục cũng nhiều khả năng không được Guardiola cho ra sân vì sợ "điều tiếng" (Puyol báo chấn thương để nghỉ trận giao hữu hồi giữa tuần). Nghĩa là Pep sẽ chỉ có cặp trung vệ dự bị Pique-Caceres cho mục tiêu ngăn chặn những bước chạy nguy hiểm của bộ đôi Sergio Garcia (một người cũ của lò La Masia) và đặc biệt là Ricardo Oliveira, người vừa ghi bàn ngay trong ngày ra mắt "lần 2" với Real Betis và mang về cho đội bóng này chiến thắng lịch sử ở Sanchez Pizjuan.
 
Và Barca lại chiến thắng đêm nay?

Phong độ sân khách cũng là một vấn đề khiến Guardiola phải đau đầu. Bắt đầu từ trận thắng 2-1 trên sân của Villarreal hôm 22/12, Barca thường xuyên rơi vào cảnh bế tắc mỗi khi phải rời xa không gian thoáng đãng của Nou Camp. Họ phải nhờ tới 2 pha tỏa sáng ở các phút 80 và 85 của Xavi và Messi để có được chiến thắng sít sao 3-2 trên sân của đội cuối bảng Osasuna cách nay 1 tháng. Vòng 21, lại là ngôi sao người Argentina trở thành đấng cứu thế của Barca khi một mình ghi cả 2 bàn thắng giúp đội nhà tránh được một thất bại có lúc có thể thấy rõ trước Racing, trong một trận đấu mà Barca đã phải làm mọi cách, kể cả đá xấu (Pique và Marquez lần lượt bị đuổi), mới bảo toàn được thắng lợi.

Betis, với hiệu ứng derby, với Sergio Garcia, với Oliveira, và đặc biệt là với truyền thống gây khó cho Barca (mùa trước thắng 3-2 sau khi thua 2-0, mùa này suýt làm được điều tương tự ở Nou Camp - thua 0-2, gỡ hòa 2-2, nhưng cuối cùng vẫn bị thua 3-2), về lý thuyết sẽ không chào đón thầy trò Guardiola bằng hoa hồng và chocolate, dù trận đấu diễn ra vào ngày Lễ tình yêu. Nhưng thực tế, trận đấu tưởng cực khó của Barca nhiều khả năng sẽ trở thành một cuộc dạo chơi sau khi hàng thủ đã chơi tuyệt hay ở derby của Betis bị xé nát bởi chấn thương và thẻ phạt. Thủ quân Juanito chấn thương, muốn ra sân phải tiêm thuốc. Hậu vệ phải Nelson bị treo giò, giải pháp phụ Damia cũng bị treo giò nốt. Cầu thủ chơi hay nhất trận derby Arzu cũng phải nghỉ vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng.

Đá với Barca mà không có được hàng thủ mạnh nhất, tốt hơn hết là đừng nên hi vọng vào bất kỳ điều kỳ diệu nào.

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến

Betis: Ricardo - Bilic, Melli, Lima, Monzon - Juande, Aurelio, Emana - Juanma, Oliveira, Sergio Garcia.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Marquez, Abidal - Keita, Toure, Xavi - Messi, Eto'o, Henry.

Đối đầu (1-2-2)

24/09/08 Barca-Betis 3-2

29/03/08 Betis-Barca 3-2

04/11/07 Barca-Betis 3-0

13/05/07 Barca-Betis 1-1

24/01/07 Betis-Barca 1-1

Phong độ

Betis (1-2-2)

07/02/09 Sevilla-Betis 1-2

01/02/09 Betis-Getafe 2-2

28/01/09 Betis-Mallorca 0-0

25/01/09 Recreativo-Betis 1-0

22/01/09 Mallorca-Betis 1-0

Barca (5-0-0)

08/02/09 Barca-Gijon 3-1

05/02/09 Barca-Mallorca 2-0

01/02/09 Racing-Barca 1-2

29/01/09 Barca-Espanyol 3-2

24/01/09 Barca-Numancia 4-1
 
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm