Liga: Barca mơ về “cú ăn ba”

31/01/2009 14:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chưa bao giờ trong lịch sử của mình, Barca biết đến cái gọi là “cú ăn ba”. Nhưng giờ, họ đã bắt đầu mơ về chiến công lịch sử ấy, bởi khi mà mùa giải đã qua hơn nửa chặng đường, đội quân của Pep Guardiola vẫn đang vô cùng vững bước trên mọi mặt trận, từ Liga, Cúp Nhà Vua cho tới Champions League.

Trong 3 danh hiệu mà Barca hướng tới thì chiếc Cúp Nhà Vua là ít danh giá hơn cả. Thế nhưng, đó lại là danh hiệu mà họ lỗi hẹn lâu nhất. Gần 11 năm đã qua kể từ ngày Barca giành được chiếc Cúp này, và những năm gần đây, đội bóng xứ Catalunya đã nhiều lần bị loại từ rất sớm, thậm chí là dưới tay những đối thủ hạng Ba. Dĩ nhiên, một số lần bị loại là do họ chủ động buông để tập trung sức lực cho 2 đấu trường chủ yếu, Liga và Champions League.

Nhưng lần này, có vẻ như đội quân của Guardiola đã có đủ chiều sâu để có thể căng sức trên tất cả các mặt trận. Bằng chứng là việc họ đã lọt vào vòng bán kết Cúp Nhà Vua lần đầu tiên kể từ năm 2001. Mà cơ hội để Barca góp mặt ở trận chung kết cũng là rất lớn khi họ chỉ phải gặp Mallorca, đội bóng đang gặp vô vàn khó khăn ở Liga. Cặp đấu bán kết này cũng sẽ tái hiện lại trận chung kết năm 1998, khi Barca của Louis Van Gaal vượt qua đội bóng xứ đảo ở loạt luân lưu 11m để giành chức vô địch. Đó cũng chính là lần đăng quang gần nhất của Barca ở Cúp Nhà Vua. Nghĩa là họ đang ở rất gần với mục tiêu mà họ đã săn tìm suốt 11 năm qua.
 
Barca đang mơ cú "ăn ba"

Trong khi đó, chức vô địch Liga cũng khó lòng tuột khỏi tay Guardiola và các học trò khi mà họ vẫn bỏ xa Real Madrid tới 12 điểm, đồng thời vẫn tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng những chiến thắng đậm đà. Chiến thắng 4-1 trước Numancia, đối thủ duy nhất từng hạ gục họ ở lượt đi chính là lời khẳng định rằng đối thủ nguy hiểm nhất của Barca là chính họ chứ không phải ai khác. Vòng 19, Valencia đã buông súng sau thất bại trước Athletic Bilbao. Tới vòng 20, đến lượt Sevilla rút lui khi để thua Racing 0-2 ngay trên sân nhà.

Như vậy, cuộc đua Liga tính đến thời điểm này đã quay về với thế cục truyền thống, tay đôi giữa Barca và Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của Juande Ramos, Real vẫn đang trên đà hồi phục với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách 12 điểm là quá lớn, trong khi những chiến thắng của Real vẫn khá mong manh. Trong 5 trận thắng vừa qua thì có tới 3 trận họ thắng theo kiểu “digital” (1-0), trong khi những thông tin về kỳ bầu cử sớm tổ chức vào mùa Hè này rõ ràng sẽ ảnh hưởng không tốt tới bầu không khí đội bóng. Trong bối cảnh đó, thật khó tin rằng Real có thể đuổi kịp được Barca, trừ phi đội bóng xứ Catalunya tự nã cả súng liên thanh vào chân mình!

Như như đã nói, khả năng ấy rất khó xảy ra, kể cả trong trường hợp Barca phải phân phối sức lực cho cả 2 đấu trường là Cúp Nhà Vua và Champions League. Ở 2 mặt trận chính, bộ ba Eto’o, Messi và Henry đem lại nỗi khiếp sợ cho cả châu Âu. Còn ở Cúp Nhà Vua, Guardiola lại có những thứ vũ khí bí mật dành riêng cho giải đấu này, như trường hợp của Bojan Krkic. Nếu tính trên khắp châu Âu hiện nay thì chỉ có M.U mới sánh nổi với Barca về độ “phủ sóng” ở nhiều mặt trận nhờ vào một đội ngũ có chiều sâu. Nhưng nếu M.U chủ yếu sống nhờ hàng phòng ngự thì ở bất cứ nơi đâu, Barca cũng có thể tạo nên những cơn mưa bàn thắng.

Tất nhiên, để có thể tái lập cú ăn ba như M.U đã từng làm được năm 1999 (chiến công ấy được hoàn tất sau trận chung kết Champions League được tổ chức trên chính sân Nou Camp của Barca), thầy trò Guardiola sẽ còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà để có thể bước lên bục cáo nhất ở Champions League thì họ cũng cần phải “bước qua xác” M.U, ĐKVĐ của giải đấu này. Nhưng dù chưa nắm trong tay bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải này, Barca cũng có quyền mơ mộng, một giấc mơ hoàn toàn thực tế.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm